Trong cuộc phỏng vấn với L’Équipe, Carlo Ancelotti đã khiến nhiều người bất ngờ bởi sự thẳng thắn hiếm thấy khi nói về tương lai của mình. Khi được hỏi về kế hoạch sau khi khép lại nhiệm kỳ cùng ĐT Brazil, ông đáp gọn gàng mà đầy cảm xúc: “Nếu Real Madrid có lời mời thì tôi sẽ nhận, còn không thì thôi. Đó là CLB duy nhất mà tôi quan tâm và sẵn sàng dẫn dắt bất cứ lúc nào”.
Câu nói ấy không chỉ là lời khẳng định nghề nghiệp, mà giống như một lời thề của một người đã tìm thấy nơi mình thuộc về. Với Ancelotti, Real Madrid không đơn thuần là bến đỗ danh vọng, mà là mái nhà nơi ông đã gắn bó, chia sẻ vinh quang lẫn những thử thách khắc nghiệt. Chính tại Bernabéu, ông viết nên những chương vàng với đỉnh cao là 3 chức vô địch Champions League, để rồi được các học trò và người hâm mộ dành cho sự kính trọng tuyệt đối.
Ở tuổi gần cuối sự nghiệp, có lẽ ĐTQG Brazil sẽ là điều mới mẻ cuối cùng mà Don Carlo trải nghiệm. Ông chọn cho mình sự chung thủy: hoặc là Real Madrid, hoặc là khép lại tất cả, để giữ trọn hình ảnh của một người thầy đã yêu và sống hết mình cho đội bóng Hoàng gia.