Diễn biến trận đấu và cơ hội bị bỏ lỡ
Manchester United lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi để West Ham cầm hòa ngay trên sân nhà Old Trafford. Dù đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Diogo Dalot, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim không thể bảo toàn lợi thế. Bàn gỡ ở phút 83 của Soungoutou Magassa đã khiến Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng, qua đó bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh. Sau trận, những tiếng la ó vang lên khắp khán đài, phản ánh sự bất mãn của cổ động viên với màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội nhà.
Roy Keane: Sự thất vọng về tâm lý và thái độ thi đấu
Cựu đội trưởng Roy Keane không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng trên Sky Sports. Ông nhấn mạnh: "Sau khi có bàn dẫn trước, bạn đang chơi với một đội nằm trong nhóm ba đội cuối bảng, nhưng lại giảm nhịp độ. Bạn đang dẫn 1-0 cơ mà!" Keane cho rằng các cầu thủ Man Utd thiếu nhiệt huyết, không đủ bản lĩnh để kết liễu trận đấu. Đặc biệt, ông chỉ trích thái độ của các cầu thủ khi rời sân thay người, ví von họ "đi bộ như thể vừa vô địch giải đấu". Theo Keane, Man Utd đang tự đặt mình vào thế khó bởi sự thiếu cường độ và tâm lý sợ hãi khi nắm lợi thế. Ông kết luận: "Vẫn là những vấn đề cũ rích."