Những suy tư về tương lai
Lionel Messi, biểu tượng vĩ đại của bóng đá Argentina, đang đứng trước một quyết định đầy cảm xúc khi nói về khả năng góp mặt ở World Cup 2026. Sắp bước sang tuổi 39, anh vẫn có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên dự sáu kỳ World Cup – cột mốc lịch sử sánh ngang Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với ESPN, Messi không che giấu những trăn trở của mình: “Tôi hy vọng có thể có mặt. Tôi luôn muốn được tham dự. Tệ nhất, tôi sẽ ở đó với tư cách khán giả, nhưng điều đó vẫn rất đặc biệt.” Lời chia sẻ ấy cho thấy Messi không chỉ cân nhắc thể lực, mà còn nghĩ về ý nghĩa của mình với đội tuyển quê hương.
World Cup – nơi đọng lại mọi cảm xúc
Messi hiểu hơn ai hết sự thiêng liêng của World Cup, đặc biệt với người Argentina: giải đấu không chỉ là mục tiêu, mà là niềm tự hào dân tộc. Chiến thắng nghẹt thở trước Pháp năm 2022 đã đưa anh chạm tới ước mơ lớn nhất đời cầu thủ, khép lại hành trình mà cả thế giới đều dõi theo bằng sự kính nể.
Trao niềm tin cho thế hệ mới
Dù chưa chắc tương lai sẽ ra sao, Messi vẫn tin Argentina đã sẵn sàng bước tiếp. Anh dành nhiều lời khen cho lứa cầu thủ trẻ và tinh thần mà HLV Lionel Scaloni xây dựng. Với Messi, đội tuyển đã có nền tảng đủ mạnh để tiếp tục bay cao – có anh hay không cũng vậy. Điều ấy khiến những suy tư của anh càng thêm chân thành, lắng đọng.