Việc Newcastle chiêu mộ Nick Woltemade từ Stuttgart với mức giá lên tới 99 triệu USD đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong giới bóng đá châu Âu. Dù chỉ mới ra sân ba trận tại Ngoại hạng Anh và ghi hai bàn, trong đó có pha lập công quyết định trước Wolves, Woltemade vẫn bị đặt dấu hỏi lớn về giá trị thực sự so với số tiền khổng lồ mà Newcastle bỏ ra.
Karl-Heinz Rummenigge, huyền thoại Bayern, không ngần ngại chỉ trích: “Tôi xin chúc mừng Stuttgart vì đã tìm được một kẻ ngu ngốc sẵn sàng trả số tiền khổng lồ như vậy cho Woltemade.” Ông cho rằng thương vụ này là minh chứng cho sự thổi phồng giá trị chuyển nhượng, dẫn đến những khoản chi tiêu phi lý tại châu Âu.
Cựu đội trưởng Philipp Lahm cũng bày tỏ sự hoài nghi, nhận định đây là “canh bạc” đầy rủi ro và vội vàng. Lahm phân tích, Woltemade chưa có thành tích nổi bật, phong cách chơi còn thiếu ổn định, và những bàn thắng của anh chưa phản ánh năng lực vượt trội. Newcastle rõ ràng đang đặt cược lớn vào một tài năng chưa được kiểm chứng.