Điểm yếu cốt lõi lại được phơi bày
Real Madrid thắng Inter 2-1 ở trận ra quân Champions League 2026/27, nhưng chừng đó không thể che được một vấn đề lớn: đội bóng của Jose Mourinho nhiều thời điểm không giữ nổi bóng và để đối thủ ép sân ngay tại Bernabeu. Inter kiểm soát bóng 64,4%, tung 21 cú sút và chuyền bóng với độ chính xác gần 94%.
Trước đó, Betis và Malaga cũng từng khiến Real gặp khó theo những cách khác nhau. Real vẫn có thể thắng nhờ chất lượng ngôi sao, nhưng khả năng làm chủ trận đấu đang trở thành vấn đề Mourinho phải sớm giải quyết.
Inter chuyền bóng quá thoải mái
Trước Inter, Real chỉ cầm bóng 35,6%, thực hiện 352 đường chuyền, trong khi đối thủ có tới 621. Inter hoàn thành 584 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 93,7%, đồng thời có 244 đường chuyền thành công ở 1/3 sân cuối. Real chỉ có 68. Đội khách còn tung 21 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích, hưởng 11 quả phạt góc và có 57 lần chạm bóng trong vòng cấm Real.
Courtois phải thực hiện 7 pha cứu thua. Đây không còn đơn thuần là chuyện Mourinho chủ động nhường bóng để phản công. Real nhiều thời điểm đoạt được bóng nhưng không giữ được lâu, nhanh chóng bị Inter ép trở lại phần sân nhà.
Mourinho cũng không hài lòng
Sau trận, Mourinho thừa nhận ông không thích kiểu thế trận quá hỗn loạn như vậy. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói Real có thể thắng 5-1 hoặc 6-1, nhưng trận đấu cũng hoàn toàn có khả năng kết thúc 6-6.
Ông muốn đội bóng ghi nhiều bàn trong thế trận được kiểm soát chặt chẽ hơn, thay vì phải cần tới màn trình diễn xuất sắc của Courtois. Mourinho còn thừa nhận khi cường độ phòng ngự giảm xuống, Real thiếu phương án để kiểm soát trận đấu theo cách khác. Chính lời của HLV Real đã chỉ thẳng vào vấn đề mà đội bóng đang gặp phải.
Betis và Malaga cũng để lại cảnh báo
Hai trận trước Inter mang tới những biểu hiện khác. Gặp Betis, Real cầm bóng 58,5%, tung 20 cú sút so với 10 của đối thủ và hưởng 10 quả phạt góc, nhưng vẫn thua 0-1. Real có bóng nhiều hơn nhưng không biến ưu thế đó thành bàn thắng hay một thế trận đủ an toàn.
Trước Malaga, Real thắng 4-0 và cầm bóng 56,4%, song đội mới lên hạng vẫn tung được 14 cú sút, trong khi Real có 19. Kết quả đậm khiến những vấn đề này ít được chú ý hơn, nhưng Real vẫn để đối thủ đưa bóng tới khu vực dứt điểm quá nhiều.
Tuyến giữa chưa giữ được trận đấu
Điểm yếu của Real không nằm ở việc phải cầm bóng 60% hay 70% mỗi trận. Mourinho chưa bao giờ cần đội bóng của mình thống trị bằng tỷ lệ cầm bóng. Vấn đề là Real chưa chủ động được lúc nào cần nhường bóng, lúc nào phải giữ bóng để giảm sức ép.
Valverde mạnh về thể lực và những pha xâm nhập, Bellingham nguy hiểm khi tiến gần vòng cấm, còn Camavinga giỏi tranh chấp và kéo bóng. Tuy nhiên, Real vẫn thiếu sự ổn định trong những pha nhận bóng dưới sức ép rồi chuyền qua lớp pressing đầu tiên. Khi không giữ được bóng, đội hình bị đẩy thấp và trận đấu rất dễ biến thành thế đôi công.
Real không thể mãi sống bằng khoảnh khắc
Real vẫn sở hữu Mbappe, Vinicius, Bellingham hay Valverde, những cầu thủ có thể quyết định trận đấu chỉ sau vài giây. Phía sau họ còn Courtois, người đủ sức cứu đội trong những thời điểm khó khăn.
Nhưng Champions League sẽ còn nhiều đối thủ mạnh hơn Inter. Một đội bóng muốn tiến sâu không thể trận nào cũng chấp nhận để đối phương chuyền bóng thoải mái và liên tục dứt điểm. Mourinho đã giúp Real thắng trận, nhưng bước tiếp theo phải là giúp họ biết cách giữ bóng, làm chậm trận đấu và buộc đối thủ phải chơi theo ý mình. Làm được như vậy, Los Blancos mới có thể mơ mộng về việc trở lại cạnh tranh các danh hiệu lớn trong mùa giải này.