Thị trường chuyển nhượng bóng đá ngày càng trở nên hỗn loạn với những chiêu trò đình công, từ chối thi đấu, hay thậm chí là “biến mất” bất ngờ của các cầu thủ để ép buộc CLB phải bán mình. Trong bối cảnh đó, trường hợp của Guehi là một nghịch lý đáng suy ngẫm. Anh không nổi loạn, không gây áp lực, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng lại không được chuyển nhượng sang Liverpool dù chỉ còn một năm hợp đồng. Điều này đặt ra câu hỏi: “Tại sao họ lại đối xử với anh như vậy? Điều đó gửi đi thông điệp gì đến các cầu thủ?”
Trái ngược với Guehi, những cầu thủ như Isak hay Wissa lại được toại nguyện sau khi từ chối thi đấu. Phải chăng bài học rút ra là “thật thà thường thua thiệt, gian ác lại nhận quà”? Nếu vậy, đây thực sự là một ngày buồn cho bóng đá.
Thêm vào đó, sự thiếu minh bạch về phí chuyển nhượng và việc các CLB “lật kèo” cầu thủ càng khiến thị trường này trở nên méo mó, biến chất, làm xói mòn giá trị thể thao đích thực.