Nhìn từ thất bại của ĐT Hàn Quốc: Ngó sang Nhật Bản để thấy sự khác biệt

Thắng Thụy Điển, Nhật Bản sẽ gặp Maroc – kịch bản dễ thở nhất?

ĐT Hàn Quốc chờ vé vớt, HLV Hong nhận trách nhiệm sau quyết định táo bạo

LE NGOC

Muốn tránh Brazil, ĐT Hà Lan bắt buộc phải thắng Tunisia?

Hà Lan toan tính cho lượt trận cuối

ĐT Hà Lan bước vào trận gặp Tunisia ở lượt cuối bảng F World Cup 2026 với nhiệm vụ được đánh giá là đơn giản, nhưng lại có sức nặng rất lớn cho cả hành trình phía trước. Sau 2 trận, đội bóng áo cam có 4 điểm, ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần và hiệu số +4.

Hòa là đủ, nhưng thắng là sự đảm bảo

Về lý thuyết, Hà Lan chỉ cần hòa Tunisia là gần như chắc chắn kết thúc bảng F trong hai vị trí đầu. Tunisia đã thua Thụy Điển 1-5 rồi thua Nhật Bản 0-4, nên không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng bóng đá không chỉ được tính bằng những điều kiện tối thiểu. Nhật Bản đá cùng giờ với Thụy Điển, và chỉ cần thắng, họ có thể gây sức ép trực tiếp lên ngôi đầu của Hà Lan.

Khoảng cách giữa Hà Lan và Nhật Bản lúc này chỉ là 1 bàn thắng. Hà Lan ghi 7 bàn, Nhật Bản ghi 6 bàn. Nếu hai đội cùng thắng ở lượt cuối, hiệu số và số bàn thắng ghi được sẽ quyết định thứ hạng. Vì thế, đội bóng của Ronald Koeman không thể đá chậm hay chơi thong dong. Họ cần một chiến thắng để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Tránh Brazil là mục tiêu lớn

Lý do khiến Hà Lan phải quyết thắng nằm ở nhánh đấu vòng 32 đội. Đội nhất bảng F sẽ gặp Morocco, đội nhì bảng C. Trong khi đó, đội nhì bảng F phải gặp Brazil, đội đã đứng đầu bảng C với 7 điểm, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Gặp Morocco không hề dễ, nhưng gặp Brazil ngay từ vòng 32 đội là câu chuyện khác. Brazil đang chơi chắc chắn, hàng công có Vinicius Junior thăng hoa, còn hàng thủ mới nhận 1 bàn thua sau 3 trận. Với Hà Lan, giữ ngôi đầu bảng F không chỉ là câu chuyện về mục tiêu hay tham vọng. Đó là cách tự tạo cho mình một nhánh đấu dễ thở hơn ở giai đoạn loại trực tiếp.

Hàng công là điểm tựa

Trận thắng Thụy Điển 5-1 giúp Hà Lan lấy lại sự tự tin sau trận ra quân hòa Nhật Bản 2-2. Brian Brobbey ghi 2 bàn, Cody Gakpo cũng có 2 bàn, còn Crysencio Summerville ấn định tỷ số ở cuối trận. Hà Lan tung ra 10 cú sút và có 7 lần đưa bóng trúng đích, qua đó ghi tới 5 bàn. Đó là con số cho thấy sự hiệu quả của hàng công "Cơn lốc màu da cam".

Trước một Tunisia đã thủng lưới 9 bàn sau 2 trận, Hà Lan có đủ cơ sở để tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Tunisia không chỉ thua đậm, mà còn gần như mất sức phản kháng trước Nhật Bản. Ở trận thua 0-4 đó, họ chỉ có 2 cú sút, không lần nào trúng đích và chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,05.

Koeman vẫn phải điều chỉnh thêm hàng thủ

Vấn đề của Hà Lan nằm ở phía sau. Trước Nhật Bản, họ hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn bị gỡ hòa 2-2, với bàn thua cuối ở phút 88. Trước Thụy Điển, họ thắng giòn giã 5-1 nhưng vẫn để đối thủ tung ra 16 cú sút, 8 lần đưa bóng trúng đích và có 5 quả phạt góc.

Đó là những con số Koeman không thể bỏ qua. Muốn đi sâu, Hà Lan không thể trận nào cũng "lấy công bù thủ". Trận gặp Tunisia vì thế là cơ hội để đội bóng này chỉnh đốn lại hàng phòng ngự, cố gắng chơi chặt chẽ hơn trước một đối thủ đã hết động lực ở kỳ World Cup năm nay.

0
579 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Trọng tâm của Klopp không phải là tỉ số

Jurgen Klopp nhìn vào tuyển Anh sau trận hòa không bàn thắng với Ghana theo một hướng khác hẳn bầu không khí ồn ào xung quanh. Ông không xoáy vào chuyện hai trận đấu cho ra hai bộ mặt khác nhau, mà nhấn mạnh một điều: kết quả đơn lẻ không đủ để phủ định chất lượng của ban huấn luyện hiện tại.

Trong mắt Klopp, Thomas Tuchel là một huấn luyện viên “xuất sắc”, và việc một đội bóng có trận hòa, có ngày không ghi bàn hay kém may mắn là chuyện bình thường. Những chi tiết đó, theo ông, không làm thay đổi đánh giá về năng lực của Tuchel.

Tuchel trong vai trò “vũ khí lớn” của tuyển Anh

Klopp không nói nhiều về từng pha bóng hay cách Anh triển khai lối chơi, mà tập trung vào con người đang dẫn dắt. Ông gọi Tuchel là “huấn luyện viên nổi bật”, “phi thường”, và nhắc lại rằng ngay cả những người giỏi nhất cũng có những trận đấu không như ý.

Trong bối cảnh Anh đang dẫn đầu bảng L nhờ hiệu số sau khi thắng Croatia 4-2 rồi bị Ghana cầm hòa, lời khẳng định của Klopp hướng sự chú ý trở lại băng ghế huấn luyện: đội bóng vẫn đang được dẫn dắt bởi một người mà ông đánh giá rất cao.

Lời nhắn gửi tới người hâm mộ Anh

Klopp không tham gia mổ xẻ chiến thuật, ông chọn nói với người hâm mộ. Ông nhắc lại trận mở màn thắng Croatia là “rất tốt, chặt chẽ” và kết luận đơn giản: họ đã thắng. Với trận gặp Ghana, dù không xem trực tiếp, ông chỉ cần nhìn tỉ số là đủ để đoán phản ứng của truyền thông Anh, rồi gửi một thông điệp ngắn: “hãy bình tĩnh”.

Ông gợi lại thực tế rằng ở các kỳ World Cup, gần như không có đội nào thắng tất cả mọi trận. Điều quan trọng chỉ nằm ở trận cuối cùng, nơi đội chiến thắng sẽ trở thành nhà vô địch. Những kết quả trước đó, theo cách ông nói, là những điều “có thể xảy ra” trên đường đi.

Khoảng cách giữa hiện tại và tương lai của Klopp

Trong khi dành nhiều lời ủng hộ cho Tuchel, Klopp lại khá kín tiếng khi nói về chính mình. Ông hiện giữ vai trò phụ trách bóng đá toàn cầu cho hệ thống các câu lạc bộ thuộc tập đoàn Red Bull, một vị trí khiến ông xuất hiện nhiều trên truyền hình đến mức được giới thiệu với khán giả Mỹ như “người đàn ông Trivago đáng sợ”.

Khi được hỏi có trở lại huấn luyện hay không, Klopp chỉ đùa rằng mỗi sáng ông vẫn “huấn luyện” bản thân bằng câu lệnh “dậy đi”, rồi bỏ ngỏ mọi khả năng với câu trả lời: “xem sao đã, ai mà biết được”.

Xem thêm
0
215 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Forest giữ giá sau khi trụ hạng

Nottingham Forest chỉ bắt đầu cứng rắn với Elliot Anderson sau khi chắc suất ở lại Ngoại hạng Anh. Khi nguy cơ xuống hạng không còn, họ lập tức chốt quan điểm: không giảm giá tiền vệ mang áo số 8. Đề nghị 120 triệu bảng từ Manchester City đã bị từ chối, dù đây là con số khổng lồ so với mức 15 triệu bảng Forest từng trả cho Newcastle United cách đây hai năm.

Việc kiên quyết giữ khung giá cho thấy Forest xem Anderson là tài sản trung tâm trong kế hoạch thể thao lẫn tài chính. Họ sẵn sàng kéo dài đàm phán, chấp nhận quá trình thương lượng phức tạp với Man City thay vì chốt nhanh để “chắc tiền”.

Man City kiên trì theo đuổi

Trong bối cảnh đó, Man City lại là bên không chịu buông. Họ là câu lạc bộ theo sát Anderson nghiêm túc nhất suốt kỳ chuyển nhượng hè, vẫn duy trì liên lạc dày đặc với Forest dù từng rơi vào bế tắc. Theo Daily Mail, hai bên còn lên lịch nói chuyện tiếp trong 24 giờ tới, dấu hiệu cho thấy Man City chấp nhận đi theo khung giá mà Forest đặt ra, thay vì tìm đường vòng khác.

Việc Manchester United rút lui vì không muốn lao vào cuộc đua giá với Man City càng khiến Forest có thêm lý do giữ lập trường. Thị trường gần như chỉ còn một người mua thực sự quyết tâm, nhưng đó lại là đội bóng có tiềm lực tài chính đủ để tiến gần con số Forest mong muốn.

Ngưỡng 130 triệu bảng và cuộc chơi kỷ lục

Forest được cho là muốn một gói chuyển nhượng tiệm cận 130 triệu bảng. Nếu Man City chấp nhận, Anderson sẽ trở thành một trong những thương vụ đắt nhất lịch sử bóng đá, vượt qua cả mức 125 triệu bảng mà Liverpool từng chi cho Alexander Isak mùa hè năm ngoái.

Với riêng cầu thủ người Anh, thương vụ này còn có thể xô đổ cột mốc 105 triệu bảng của Declan Rice khi sang Arsenal. Từ một bản hợp đồng 15 triệu bảng, Anderson đang đứng trước khả năng nhảy vọt lên nhóm kỷ lục chỉ sau hai năm, chủ yếu nhờ cách Forest “khóa” giá và kiên trì bảo vệ định giá của mình.

Từ lựa chọn chuyên môn đến đòn bẩy trên thị trường

Forest không chỉ dựa vào thị trường để nâng giá. Sự tiến bộ của Anderson khiến anh được đánh giá hợp với phong cách chơi mà Enzo Maresca ưa thích, người đang được nhắc đến như ứng viên thay thế Pep Guardiola tại Man City. Điều này khiến Man City càng có lý do tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

Nếu Anderson cập bến sân Etihad, Man City nhiều khả năng dừng theo đuổi Enzo Fernandez. Khi đó, Real Madrid sẽ có thêm khoảng trống để tiếp cận tiền vệ của Chelsea. Một thương vụ xuất phát từ sự cứng rắn của Nottingham Forest, vì thế, có thể kéo theo những dịch chuyển dây chuyền ở nhóm câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Xem thêm
0
142 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Curacao vs Bờ Biển Ngà (03:00 ngày 26/06, lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026)

Curacao đứng cuối bảng E với 1 điểm, nhưng trận hòa 0-0 trước Ecuador giúp họ vẫn còn cơ hội đi tiếp. Bờ Biển Ngà có 3 điểm, xếp nhì bảng sau Đức và vẫn nắm quyền tự quyết rõ ràng hơn. Curacao vừa thua Đức 1-7 rồi cầm hòa Ecuador, nên điểm mạnh lúc này là tinh thần thi đấu lì lợm.

Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0 trước khi thua Đức 1-2, phong độ không quá bùng nổ nhưng đủ ổn định. Amad Diallo là điểm sáng lớn với bàn thắng quyết định vào lưới Ecuador. Curacao cần chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, còn Bờ Biển Ngà chỉ cần chơi tỉnh táo là sẽ nắm lợi thế lớn. Điểm nhấn nằm ở khả năng Curacao chống đỡ sức ép trước đối thủ sở hữu tốc độ và chất lượng tấn công vượt trội hơn.

Dự đoán tỷ số: Curacao 1-3 Bờ Biển Ngà

Ecuador vs Đức (03:00 ngày 26/06, lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026)

Đức dẫn đầu bảng E với 6 điểm, hiệu số +7 và đã chắc suất đi tiếp. Ecuador mới có 1 điểm, xếp trên Curacao nhờ hiệu số và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau hai lượt trận. Đức thắng Curacao 7-1 rồi ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1, cho thấy nhịp vận hành đang rất ổn định.

Ecuador thua Bờ Biển Ngà 0-1, sau đó hòa Curacao 0-0, trong đó vấn đề lớn nhất vẫn là khả năng ghi bàn. Deniz Undav đang gây ấn tượng với khả năng tạo khác biệt khi vào sân từ ghế dự bị. Moisés Caicedo tiếp tục là hạt nhân nơi tuyến giữa, giúp Ecuador duy trì thế trận và giảm áp lực cho hàng thủ. Đức có thể xoay tua đội hình, nhưng chiều sâu lực lượng của họ vẫn đủ sức khiến Ecuador phải chơi một trận gần như hoàn hảo nếu muốn tạo ra bất ngờ.

Với sự quyết tâm của mình, Ecuador chắc chắn sẽ hướng đến 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu có thể ghi bàn sớm, họ có quyền tin vào một chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Ecuador 2-1 Đức

Tunisia vs Hà Lan (06:00 ngày 26/06, lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026)

Hà Lan đứng đầu bảng F với 4 điểm, bằng điểm Nhật Bản nhưng nhỉnh hơn về số bàn thắng ghi được. Tunisia đứng cuối bảng, chưa có điểm và đã thủng lưới 9 bàn sau hai trận. Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2 rồi thắng Thụy Điển 5-1, hàng công đang vào phom rất rõ rệt.

Tunisia thua Thụy Điển 1-5 rồi tiếp tục thất bại 0-4 trước Nhật Bản, nên cơ hội đi tiếp gần như không còn. Cody Gakpo, Crysencio Summerville và Brian Brobbey đều đã ghi 2 bàn tại giải. Bên phía Tunisia, Hannibal Mejbri là cái tên hiếm hoi còn để lại dấu ấn trong hỗ trợ tấn công. Trận đấu này nghiêng nhiều về phía Hà Lan, nhưng điều đáng chú ý là họ sẽ chọn giữ sức hay tiếp tục chơi tấn công, hướng đến chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng.

Dự đoán tỷ số: Tunisia 1-2 Hà Lan

Nhật Bản vs Thụy Điển (06:00 ngày 26/06, lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026)

Nhật Bản đứng nhì bảng F với 4 điểm, hiệu số +4 và chỉ cần không thua là rộng cửa đi tiếp. Thụy Điển có 3 điểm, xếp thứ ba, nên đây gần như là trận đấu mang tính sinh tử. Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 rồi thắng Tunisia 4-0, thể hiện lối chơi giàu tốc độ và tính tổ chức rất cao.

Thụy Điển mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia nhưng sau đó thua Hà Lan 1-5. Ayase Ueda vừa lập cú đúp vào lưới Tunisia, còn Daichi Kamada cũng để lại dấu ấn đậm nét sau hai lượt trận đầu tiên. Thụy Điển vẫn có Alexander Isak, Viktor Gyökeres và Yasin Ayari làm điểm tựa trên hàng công. Cán cân trận đấu nằm ở khả năng Nhật Bản khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Thụy Điển.

Nếu chơi đúng phong độ như những gì đã thể hiện ở hai trận đấu vừa qua, Nhật Bản hoàn toàn có thể hướng tới thêm một chiến thắng nữa tại World Cup năm nay.

Dự đoán tỷ số: Nhật Bản 3-1 Thụy Điển

Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ (09:00 ngày 26/06, lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026)

Mỹ dẫn đầu bảng D với 6 điểm, ghi 6 bàn và mới thủng lưới 1 lần. Thổ Nhĩ Kỳ đứng cuối bảng, chưa có điểm nào, chưa ghi bàn và đã chính thức bị loại. Mỹ thắng Paraguay 4-1 rồi đánh bại Úc 2-0, cho thấy phong độ rất ổn định.

Thổ Nhĩ Kỳ thua Úc 0-2, sau đó tiếp tục thất bại 0-1 trước Paraguay trong trận đấu mà họ không tận dụng được những cơ hội tạo ra. Christian Pulisic đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau vấn đề ở bắp chân. Folarin Balogun, Weston McKennie và Gio Reyna giúp Mỹ có nhiều phương án triển khai tấn công ở phần sân đối phương. Mỹ đang nắm lợi thế lớn, nhưng đây cũng là bài kiểm tra về sự tập trung khi họ đã giành vé đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 Mỹ

Paraguay vs Úc (09:00 ngày 26/06, lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026)

Úc đứng nhì bảng D với 3 điểm và hiệu số 0, còn Paraguay xếp thứ ba với 3 điểm và hiệu số -2. Úc thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 rồi thua Mỹ 0-2, nên một trận hòa là đủ để họ duy trì vị trí thuận lợi. Paraguay thua Mỹ 1-4 trước khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 để trở lại cuộc đua. Jacob Italiano vắng mặt vì chấn thương cơ khép, buộc Úc phải có những điều chỉnh ở hành lang cánh phải cho trận đấu tới.

Harry Souttar, Alessandro Circati và Jordy Bos đều cần giữ sự tỉnh táo bởi nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ phạt. Paraguay bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng, trong khi Úc có thể lựa chọn cách tiếp cận chặt chẽ và chờ đợi thời cơ phản công. Với tất cả những điều đó, việc hai đội bất phân thắng bại là điều rất dễ xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Paraguay 1-1 Úc

Xem thêm
0
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Barcelona và Manchester United đang bị “kẹt” trong thương vụ Marcus Rashford khi cả hai có cách định giá khác nhau về tiền đạo người Anh. Dù Barca rất muốn giữ chân cầu thủ đã tỏa sáng ở Camp Nou mùa trước, câu chuyện lúc này xoay quanh con số bao nhiêu là hợp lý và phương án nào phù hợp nhất cho đôi bên.

Khoảng cách 10 triệu bảng

Manchester United được cho là muốn thu về khoảng 40 triệu bảng nếu bán đứt Rashford. Con số này vượt xa khung 25 đến 30 triệu bảng mà Barcelona cho là sát với giá trị hiện tại của cầu thủ 28 tuổi. Ngay cả điều khoản mua đứt 26 triệu bảng trong hợp đồng cho mượn cũng chưa được Barca kích hoạt, cho thấy họ muốn có thêm lợi thế trên bàn đàm phán thay vì chấp nhận mức giá sẵn có.

Barca chọn đường vòng

Thay vì lao vào trả giá cao, Barcelona được cho là ưu tiên một lộ trình mềm hơn: kéo dài hợp đồng mượn thêm một mùa, kèm nghĩa vụ mua đứt vào mùa hè 2027. Đây là phương án mà đội bóng xứ Catalunya đã tính từ đầu, giúp họ giãn gánh nặng tài chính, đồng thời vẫn giữ được Rashford trong kế hoạch chuyên môn.

Chờ đến cuối chợ hè

Barca sẵn sàng chờ đến những ngày cuối kỳ chuyển nhượng để chốt thương vụ, với niềm tin rằng thời gian sẽ tạo sức ép ngược lại lên MU. Đội chủ sân Old Trafford cần tiền và cần dọn quỹ lương, trong khi Rashford lại muốn trở lại Camp Nou. Trong thế cục đó, Barcelona hy vọng Manchester United sẽ phải nhượng bộ, chấp nhận mức giá và cấu trúc giao dịch phù hợp hơn với khả năng của họ.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Một canh bạc đặt sai chỗ

Trong trận quyết định với Nam Phi ở bảng A, HLV Hong Myung-bo chọn cách mạo hiểm nhất: để đội trưởng Son Heung-min ngồi ngoài đội hình xuất phát, lần đầu tiên kể từ khi Son khoác áo tuyển quốc gia. Tấm vé vào vòng 32 vẫn còn trong tầm tay, nhưng lựa chọn ấy biến trận đấu thành một canh bạc chiến thuật, và kết quả là thất bại 0-1 đầy chua chát.

Nam Phi từ vị trí cuối bảng vươn lên nhì bảng và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Hàn Quốc thì rơi vào thế bị động, phải chờ đến khi vòng bảng khép lại mới biết mình có thể đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba hay không.

Lý do chiến thuật và thời điểm gây tranh cãi

Sau trận, Hong giải thích ông muốn giữ Son như một quân bài để tung vào khi đối thủ suy giảm thể lực, khi hàng thủ Nam Phi xuất hiện nhiều khoảng trống hơn. Ông nói Son sẽ phát huy tốt nhất khi đối phương yếu đi, khi đó khả năng bứt tốc và khai thác khoảng trống mới thực sự có giá trị.

Tuy vậy, Son lại được tung vào ngay đầu hiệp hai, đúng lúc Nam Phi vừa nghỉ giữa trận và hồi phục thể lực. Thời điểm vào sân khiến lập luận ban đầu của Hong trở nên khó hiểu, bởi điều kiện mà ông chờ đợi cho Son gần như chưa xuất hiện.

Trách nhiệm được thừa nhận công khai

Đối diện báo chí Hàn Quốc trong tâm trạng nặng nề, Hong không né tránh. Ông thừa nhận nếu biết trước kết quả, ông đã chọn phương án khác. Ông nói mình đã suy nghĩ rất nhiều về cách chuẩn bị, cách vận hành lối chơi, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận rằng các quyết định đưa ra là sai.

Hong nhấn mạnh kết quả thuộc về trách nhiệm của HLV trưởng, và ông xem đây là trận đấu tệ nhất của Hàn Quốc tại giải lần này. Những từ như “không thể chấp nhận”, “thảm hại” xuất hiện ngay trong các câu hỏi đầu tiên từ giới truyền thông, cho thấy mức độ thất vọng dồn hết vào người cầm lái.

Bóng dáng một vết gợn cũ

Thất bại trước Nam Phi không chỉ là một trận thua đơn lẻ. Hong từng dẫn dắt Hàn Quốc tại World Cup 2014, khi đội tuyển không thắng nổi trận nào, thành tích tệ nhất của họ ở sân chơi này kể từ năm 1998. Lần này, trong bối cảnh ông từng là đội trưởng thế hệ vào tới bán kết năm 2002, khoảng cách giữa quá khứ huy hoàng và hiện tại chật vật càng trở nên rõ rệt.

Giữa hai cột mốc ấy, quyết định gạt Son khỏi đội hình xuất phát trở thành điểm nhấn tiêu biểu cho một giai đoạn mà những toan tính táo bạo của Hong liên tiếp không mang lại kết quả như mong muốn.

Xem thêm
0
751 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật