BXH EPL 2026/27 mới nhất: Liverpool lên thứ 5, Ipswich tụt xuống thứ 13

Arteta nói gì khi học trò cũ Martínez trở lại Emirates trong màu áo Chelsea?

Indonesia triệu tập dàn sao châu Âu, quyết phục hận tại FIFA ASEAN Cup 2026

LE NGOC

MU phá lệ kiểm soát lương, giữ chân Bruno sau mùa giải bùng nổ?

Bruno đứng trước mức lương cao nhất MU

Manchester United đang mở đàm phán hợp đồng mới với Bruno Fernandes sau mùa giải xuất sắc nhất của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Old Trafford. Bruno hiện còn hợp đồng đến tháng 6/2027, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm, nhưng MU muốn giữ đội trưởng lâu hơn và sẵn sàng nâng mức đãi ngộ.

Thu nhập hiện tại của Bruno được ước tính khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Đề xuất mới có thể đưa con số lên khoảng 350.000 bảng, qua đó biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Trong giai đoạn MU chủ trương kiểm soát quỹ lương chặt hơn, việc sẵn sàng dành ngoại lệ cho Bruno thể hiện vị trí đặc biệt của anh trong kế hoạch của Michael Carrick.

Một mùa giải kéo Bruno lên vị thế khác

Bruno vừa trải qua mùa 2025/26 với hàng loạt cột mốc cá nhân. Anh ghi 9 bàn và có 21 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải trước đó thuộc về Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Phong độ ấy giúp Bruno giành Cầu thủ xuất sắc nhất mùa Ngoại hạng Anh, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh và sau đó là giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do các thành viên Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn.

Ở cấp câu lạc bộ, anh còn giành giải Sir Matt Busby dành cho cầu thủ hay nhất mùa của MU lần thứ 5, nhiều hơn bất kỳ ai trong lịch sử giải thưởng.

Hat-trick ngay sau ngày nhận giải

Bruno tiếp tục đưa phong độ ấy sang mùa giải mới. Chỉ 5 ngày sau khi nhận giải thưởng của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh, anh lập hat-trick giúp MU thắng Ipswich Town 5-2 tại Old Trafford.

Tiền vệ 31 tuổi ghi các bàn ở phút 40, 61 và 68 trong trận đấu MU cần chiến thắng sau thất bại trước Hull City ở vòng mở màn. Màn trình diễn ấy tiếp tục củng cố vai trò của Bruno trong cách Carrick xây dựng hàng công.

Khác với giai đoạn từng phải chơi thấp, Bruno hiện được tạo điều kiện xuất hiện gần vòng cấm nhiều hơn. Hiệu quả lập tức được thể hiện bằng bàn thắng, kiến tạo và ảnh hưởng trực tiếp lên những pha tấn công quyết định.

Từ lời mời Saudi Arabia đến quyết định ở lại

Tương lai Bruno từng đứng trước một ngã rẽ lớn vào mùa hè 2025. Al Hilal muốn đưa anh tới Saudi Arabia và sẵn sàng chi khoảng 80-100 triệu bảng nếu cầu thủ đồng ý chuyển đi.

Bruno đã cân nhắc nghiêm túc nhưng cuối cùng từ chối. Ruben Amorim khi đó trực tiếp đề nghị anh ở lại, còn bản thân Bruno muốn tiếp tục thi đấu tại những giải đấu lớn nhất châu Âu.

Quyết định ấy sau đó mang lại lợi ích lớn cho MU. Bruno trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc hồi sinh dưới thời Carrick, giúp đội kết thúc Ngoại hạng Anh 2025/26 ở vị trí thứ 3 và trở lại Champions League.

Neville gọi Bruno là bản hợp đồng hay nhất thời hậu Ferguson

Sau cú hat-trick trước Ipswich, Gary Neville dành cho Bruno một đánh giá đặc biệt. Cựu hậu vệ MU xem tiền vệ người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng hay nhất câu lạc bộ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Neville nhấn mạnh Bruno sở hữu sự can đảm, bản lĩnh và niềm tin cần thiết để chơi cho Manchester United. Bên cạnh cá tính thi đấu, những con số cũng rất nổi bật. Kể từ khi đến Old Trafford đầu năm 2020, Bruno đã vượt mốc 100 bàn và trở thành nguồn bàn thắng, kiến tạo ổn định nhất của MU trong nhiều mùa.

Hợp đồng mới hiện chưa hoàn tất, nhưng hướng đi của MU đã khá rõ. Sau nhiều năm điều chỉnh quỹ lương và giảm những hợp đồng đắt đỏ, câu lạc bộ vẫn sẵn sàng dành mức đãi ngộ đặc biệt cho cầu thủ được xem là trung tâm trong kế hoạch của Carrick. Với Bruno, mức lương cao nhất đội sẽ đi kèm trách nhiệm tiếp tục đưa MU tiến gần hơn tới cuộc đua vô địch.

0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Manchester United đã chốt List A gồm 25 cầu thủ gửi UEFA cho Champions League 2026/27, nhưng Kobbie Mainoo và Leny Yoro không có tên. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của bộ đôi này tại đấu trường châu Âu.

Mainoo và Yoro đủ điều kiện vào List B

Nguyên nhân nằm ở quy định đăng ký cầu thủ của UEFA chứ không phải việc Mainoo hay Yoro bị loại khỏi kế hoạch. UEFA cho phép một cầu thủ được đăng ký trong List B nếu sinh từ ngày 1/1/2005 trở đi và, kể từ sinh nhật 15 tuổi, đã đủ điều kiện thi đấu cho CLB trong một giai đoạn liên tục 2 năm, hoặc tổng cộng 3 năm liên tiếp với tối đa 1 năm được cho mượn tại một CLB thuộc cùng liên đoàn.

Mainoo và Yoro đều đáp ứng điều kiện này, nên MU không cần sử dụng 2 suất trong List A vốn có tối đa 25 cầu thủ. CLB có thể đăng ký họ trong List B trong suốt mùa giải, với danh sách phải được gửi cho UEFA muộn nhất vào ngày trước mỗi trận.

Không có tên trong List A vẫn có thể thi đấu

Việc không xuất hiện trong List A không đồng nghĩa Mainoo và Yoro bị loại khỏi chiến dịch Champions League. Cả 2 vẫn đủ điều kiện thi đấu cho MU nếu được đăng ký trong List B theo đúng quy định.

Cách đăng ký này giúp MU tận dụng các suất trong List A cho những cầu thủ không đáp ứng điều kiện của List B, trong khi Mainoo và Yoro vẫn có thể được sử dụng tại Champions League.

MU có thêm chỗ trong List A

Nhờ cơ chế List B, MU có thể linh hoạt hơn khi xây dựng danh sách 25 cầu thủ cho giai đoạn phân hạng mà vẫn giữ Mainoo và Yoro trong các phương án nhân sự.

Việc bộ đôi này nằm ngoài List A vì thế không làm giảm lựa chọn của Michael Carrick tại Champions League. Ngược lại, MU vẫn có thể sử dụng cả 2 mà không phải dành thêm suất trong danh sách 25 cầu thủ.

Xem thêm
1
18,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Sự vĩ đại vẫn chưa dừng lại

Cristiano Ronaldo đang sở hữu 978 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp, sau khi ghi bàn giúp Al Nassr thắng Al Taawoun 2-1 ngày 28/8. Ở tuổi 41, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 22 lần lập công.

Nhưng con số 978 mới chỉ là phần nổi. Ronaldo còn giữ hàng loạt kỷ lục ghi bàn ở Real Madrid, Champions League và đội tuyển Bồ Đào Nha, trong một sự nghiệp kéo dài từ năm 2002 đến nay.

451 bàn trong 438 trận cho Real Madrid

Ronaldo đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp nhất khi khoác áo Real Madrid. Trang chủ đội bóng Tây Ban Nha thống kê anh ghi 451 bàn sau 438 trận chính thức, trung bình hơn 1 bàn mỗi trận trong 9 mùa giải. Trong đó có 312 bàn tại La Liga, 105 bàn ở Champions League, 22 bàn tại Cúp Nhà vua, 6 bàn ở Club World Cup, 4 bàn tại Siêu cúp Tây Ban Nha và 2 bàn ở Siêu cúp châu Âu.

Anh vẫn là chân sút số 1 lịch sử Real Madrid. Riêng mùa 2014/15, Ronaldo ghi tới 61 bàn trên mọi đấu trường, thành tích cao nhất của anh trong một mùa cho đội bóng Hoàng gia.

140 bàn và hàng loạt kỷ lục Champions League

Champions League là nơi Ronaldo tạo ra bộ sưu tập kỷ lục đồ sộ nhất. Anh ghi 140 bàn sau 183 trận, nhiều nhất lịch sử giải đấu. Thành tích đó gồm 21 bàn cho Man United, 105 bàn cho Real Madrid và 14 bàn cho Juventus. Ronaldo còn giữ kỷ lục 17 bàn trong một mùa Champions League ở mùa 2013/14 và 67 bàn tại vòng loại trực tiếp.

CR7 từng 7 mùa giải đoạt Vua phá lưới ghi bàn trong 11 trận Champions League liên tiếp và là cầu thủ duy nhất lập công ở 3 trận chung kết khác nhau.

146 bàn trong màu áo Bồ Đào Nha

Ở cấp đội tuyển, Ronaldo tiếp tục đứng ở vị trí số 1. Sau World Cup 2026, anh có 146 bàn sau 233 trận cho Bồ Đào Nha, giữ kỷ lục thế giới của bóng đá nam về cả số bàn thắng lẫn số lần khoác áo đội tuyển. Ronaldo đã bỏ xa kỷ lục cũ 109 bàn của Ali Daei.

Anh còn sở hữu 41 bàn tại vòng loại World Cup và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, từ 2006 đến 2026. Trong 146 bàn cho Bồ Đào Nha, Ronaldo ghi 85 bàn bằng chân phải, 33 bằng chân trái và 28 bằng đầu.

Tuổi 41 vẫn chưa dừng lại

Ronaldo đã vượt mốc 100 bàn cho Man United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha. Theo thống kê hiện tại, anh hiện có 5 bàn cho Sporting, 145 cho Man United, 450 cho Real Madrid, 101 cho Juventus, 131 cho Al Nassr và 146 cho Bồ Đào Nha. 

Những con số đó chắc chắn vẫn gia tăng tiếp thời gian tới, bởi mục tiêu lớn nhất của số 7 sẽ là cán mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Xem thêm
2
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

UEFA đã đưa ra án kỷ luật sau vụ hỗn chiến ở trận lượt về vòng play-off Champions League giữa Lyon và Fenerbahce, với Matteo Guendouzi và Mason Greenwood là 2 cái tên đáng chú ý. Sau khi Fenerbahce thắng 2-1 trên sân Lyon và giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 3-2, những va chạm sau trận tiếp tục kéo theo hàng loạt án phạt.

Guendouzi nhận án phạt nặng nhất

Guendouzi bị cấm thi đấu 4 trận tại các giải cấp CLB của UEFA, trong đó 2 trận được hoãn thi hành với thời gian thử thách 1 năm. Tiền vệ người Pháp còn bị phạt 50.000 euro vì xúc phạm những người có mặt tại trận đấu, khiêu khích khán giả và vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản.

Greenwood bị cấm thi đấu 1 trận và phạt 30.000 euro vì vi phạm các quy tắc ứng xử. Tuy nhiên, toàn bộ án cấm thi đấu của tiền đạo người Anh được hoãn thi hành trong thời gian thử thách 1 năm.

Ở phía Lyon, HLV thủ môn Antonio Ferreira bị cấm làm nhiệm vụ 5 trận tại các giải cấp CLB của UEFA vì hành vi được xác định là “tấn công nghiêm trọng”. Trong số này, 2 trận được hoãn thi hành với thời gian thử thách 1 năm.

Cả Lyon lẫn Fenerbahce đều bị phạt thêm 50.000 euro vì vi phạm các nguyên tắc ứng xử chung. Fenerbahce còn chịu các khoản phạt liên quan đến pháo sáng và gây rối trên khán đài, trong khi Lyon bị phạt thêm vì ném vật thể, sử dụng pháo sáng và gây rối.

Fenerbahce chuẩn bị kháng cáo

Sau khi UEFA công bố quyết định, Fenerbahce cho biết bộ phận pháp lý đang xem xét các án phạt cùng phần giải trình đi kèm. CLB Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sẽ thực hiện các thủ tục kháng cáo theo quy định của UEFA.

Fenerbahce khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp pháp lý được phép để bảo vệ quyền lợi của CLB cũng như Guendouzi và Greenwood trước những án phạt vừa được ban hành.

Xem thêm
0
5,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Khoảng trống sau cơn sốt 3,48 tỉ bảng

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 của Ngoại hạng Anh khép lại lúc 23h ngày 1/9 theo giờ Anh với tổng chi khoảng 3,48 tỉ bảng, mức cao nhất lịch sử giải đấu. Cửa mua bán giữa các câu lạc bộ đã đóng, nhưng thị trường chưa hoàn toàn im tiếng. Những cầu thủ không còn hợp đồng vẫn có thể được chiêu mộ, mở ra một nguồn bổ sung đặc biệt cho các đội đang thiếu chiều sâu hoặc muốn sửa chữa những khoảng trống còn sót lại sau mùa hè mua sắm kỷ lục.

Danh sách cầu thủ tự do hiện tại có nhiều cái tên từng chơi cho Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Tottenham và nhiều đội bóng lớn khác. Họ không còn ở đỉnh cao như trước, nhưng kinh nghiệm, thành tích và khả năng chuyên môn vẫn đủ để khiến nhiều câu lạc bộ phải cân nhắc.

Hàng thủ vẫn còn những nhà vô địch Champions League

Dani Carvajal là một trong những cái tên nổi bật nhất. Hậu vệ 34 tuổi khép lại 13 mùa ở đội một Real Madrid với 450 trận, 14 bàn và 27 danh hiệu. Anh giành 6 Cúp châu Âu, bằng Liverpool và nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ Anh nào khác.

Vấn đề lớn nhất là thể trạng. Carvajal đứt dây chằng chéo tháng 10/2024, nghỉ gần 8 tháng, rồi tiếp tục gặp chấn thương cơ, đầu gối và bàn chân ở mùa 2025/26. Kinh nghiệm vẫn còn, nhưng bất kỳ đội bóng nào muốn ký hợp đồng đều phải tính kỹ khả năng duy trì thể lực.

David Alaba cũng rời Real Madrid sau 5 mùa, 131 trận và 11 danh hiệu. Riêng tại Madrid, anh có 2 Champions League và 2 La Liga; tính cả thời Bayern Munich, trung vệ người Áo sở hữu 4 chức vô địch châu Âu. Khả năng chơi trung vệ, hậu vệ trái lẫn tiền vệ phòng ngự vẫn là lợi thế, nhưng chấn thương dây chằng đầu gối từ cuối năm 2023 đã ảnh hưởng mạnh tới những mùa cuối của anh.

Chris Smalling cũng đang tự do sau khi hết hợp đồng với Al-Fayha. Trung vệ 36 tuổi từng chơi hơn 300 trận cho Manchester United, sau đó có quãng thời gian dài tại Roma. Với các đội cần kinh nghiệm ngắn hạn, Smalling vẫn là một phương án đáng cân nhắc.

Neto và Zinchenko mang theo kinh nghiệm Ngoại hạng Anh

Ở vị trí thủ môn, Neto hiện chưa có bến đỗ mới sau khi rời Botafogo. Anh từng chơi 61 trận Ngoại hạng Anh cho Bournemouth và giữ sạch lưới 13 lần, trước khi có một mùa làm phương án dự phòng cho David Raya tại Arsenal.

Neto không còn phù hợp với kế hoạch dài hạn của các câu lạc bộ lớn ở tuổi 37, nhưng kinh nghiệm tại Barcelona, Valencia, Juventus, Bournemouth và Arsenal giúp anh vẫn có giá trị trong vai trò thủ môn số 2.

Oleksandr Zinchenko cũng nằm trong nhóm cầu thủ tự do. Anh từng giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Manchester City, sau đó chuyển sang Arsenal trước khi khoác áo Ajax. Điểm trừ hiện tại là chấn thương dây chằng đầu gối khiến thời điểm trở lại chưa rõ ràng.

Những tài năng từng được định giá rất cao

Tanguy Ndombele từng là bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham khi gia nhập từ Lyon năm 2019 với mức phí ban đầu khoảng 55 triệu bảng. Khả năng giữ bóng và thoát áp lực từng đưa anh vào nhóm tiền vệ được đánh giá rất cao ở châu Âu.

Nhưng sự thiếu ổn định về thể lực khiến sự nghiệp tại Tottenham không đi đúng kỳ vọng. Anh lần lượt được cho Lyon, Napoli và Galatasaray mượn, sau đó sang Nice theo dạng tự do. Hợp đồng với đội bóng Pháp kết thúc hè này và Ndombele lại bước vào thị trường cầu thủ tự do ở tuổi 29.

Jadon Sancho cũng đang tìm bến đỗ mới. Manchester United từng trả 73 triệu bảng để đưa anh về từ Borussia Dortmund năm 2021 sau giai đoạn bùng nổ tại Bundesliga.

Sancho sau đó lần lượt trở lại Dortmund rồi sang Chelsea và Aston Villa theo dạng cho mượn. Anh có mặt trong các tập thể giành Conference League và Europa League, nhưng phong độ cá nhân chưa bao giờ trở lại mức từng giúp anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ được săn đón nhất châu Âu.

Martial và Pogba vẫn chưa tìm được sự ổn định

Anthony Martial rời Manchester United năm 2024 sau 317 trận và 90 bàn trên mọi đấu trường. Sau đó, anh chơi cho AEK Athens rồi chuyển sang Monterrey.

Tại Mexico, Martial chỉ ghi 1 bàn sau 17 trận tại giải VĐQG, có thêm 2 kiến tạo và thường xuyên phải vào sân từ ghế dự bị. Nếu tính mọi đấu trường, anh chơi 20 trận cho Monterrey trước khi trở thành cầu thủ tự do.

Paul Pogba lại đi qua một hành trình khác. Sau án treo giò doping ban đầu 4 năm rồi được giảm xuống 18 tháng, tiền vệ người Pháp trở lại trong màu áo Monaco mùa 2025/26.

Quãng trở lại ấy rất ngắn. Pogba chỉ chơi 6 trận trước khi Monaco và anh thống nhất chấm dứt hợp đồng ngày 19/8, sớm 1 năm so với thời hạn ban đầu. Ở tuổi 33, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn là một cái tên lớn, nhưng vấn đề thể lực là rào cản lớn nhất với bất kỳ đội bóng nào muốn ký hợp đồng.

Bissouma và Benzema: 2 trường hợp rất khác

Yves Bissouma rời Tottenham khi hợp đồng hết hạn sau mùa 2025/26. Tiền vệ người Mali đã chơi 202 trận Ngoại hạng Anh cho Brighton và Tottenham, mang theo kinh nghiệm đáng kể ở khu trung tuyến.

Khả năng tranh chấp, kéo bóng và thoát pressing vẫn là điểm mạnh, nhưng những mùa cuối tại Tottenham bị ảnh hưởng bởi phong độ thiếu ổn định và một số vấn đề kỷ luật. Anh hiện được liên hệ với nhiều đội nhưng chưa tìm được bến đỗ.

Karim Benzema lại vừa trở thành cầu thủ tự do chỉ ít ngày trước. Al Hilal xác nhận đôi bên chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung ngày 31/8, trong lúc đội bóng Saudi Arabia hoàn tất thương vụ Ollie Watkins từ Aston Villa.

Benzema đã 38 tuổi nhưng hồ sơ không cần giới thiệu nhiều. Anh ghi 354 bàn sau 648 trận cho Real Madrid, giành 5 Champions League và Quả bóng vàng 2022. Vấn đề với mọi đội quan tâm giờ nằm ở mức lương, thể lực và việc Benzema còn muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao bao lâu.

Nhóm tấn công vẫn có nhiều tên tuổi

Raheem Sterling hiện tự do sau khi rời Feyenoord. Ở tuổi 31, anh từng có 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Manchester City và hơn 80 lần khoác áo tuyển Anh.

Riyad Mahrez cũng chưa có đội mới sau khi chia tay Al Ahli. Trong 3 mùa tại Saudi Arabia, anh chơi 122 trận, ghi 37 bàn, kiến tạo 46 lần và giành 2 chức vô địch châu Á liên tiếp.

Wilfried Zaha rời Galatasaray và đang tập luyện để duy trì thể trạng. Anh từng có những quãng thời gian cho mượn tại Lyon và Charlotte FC nhưng chưa tìm lại vị thế từng có ở Crystal Palace.

Jamie Vardy, 39 tuổi, cũng chưa ký hợp đồng mới sau khi rời Cremonese. Cựu tiền đạo Leicester vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội, trong đó có Wrexham và một số câu lạc bộ ngoài nước Anh.

Thị trường đóng cửa nhưng cơ hội vẫn còn

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã chi 3,48 tỉ bảng trong mùa hè, nhưng không đội hình nào tránh được hoàn toàn chấn thương, sa sút phong độ hoặc những quyết định chuyển nhượng không như kế hoạch.

Nhóm cầu thủ tự do mang tới giải pháp không cần phí chuyển nhượng, nhưng không đồng nghĩa chi phí thấp. Nhiều người từng nhận mức lương rất cao, một số đang gặp vấn đề thể lực, trong khi tuổi tác khiến khả năng ký hợp đồng dài hạn bị hạn chế.

Carvajal, Alaba, Sancho, Pogba, Benzema, Mahrez, Sterling hay Vardy đều từng đứng ở đỉnh cao. Sau cơn sốt mua sắm 3,48 tỉ bảng, họ tạo nên một thị trường thứ 2 nhỏ hơn nhưng không kém phần đáng chú ý, nơi các câu lạc bộ phải cân bằng giữa danh tiếng, kinh nghiệm và rủi ro trước khi đưa ra quyết định.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Chiến thắng 4-1 trên sân Genoa giúp Como 1907 tạm dẫn đầu Serie A, đồng thời ghi đậm dấu ấn huấn luyện của Cesc Fabregas. Từ cách bố trí đội hình, lựa chọn nhân sự đến cách đội bóng phản ứng sau bàn thua, Como thể hiện một tập thể có tổ chức và bản lĩnh.

Fabregas giữ nguyên bộ khung quen thuộc

Fabregas sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Jean Butez trong khung gỗ, bộ tứ vệ Yan Couto, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah và Alex Valle. Cặp tiền vệ trung tâm Maximo Perrone và Lucas Da Cunha làm nhiệm vụ cân bằng, phía trên là bộ ba Assane Diao, Nico Paz và Martin Baturina hỗ trợ Anastasios Douvikas. Với cấu trúc này, Como vẫn duy trì thế trận chủ động ngay cả sau khi bị dẫn bàn.

Como đáp trả ngay sau bàn thua

Dù để Milutin Osmajic chọc thủng lưới ở phút 19, Como không rơi vào rối loạn. Đội khách giữ nguyên cách chơi, tiếp tục gây sức ép và nhanh chóng đẩy Genoa lùi sâu. Kết quả là 3 bàn liên tiếp của Baturina phút 25, Assane Diao phút 30 và Nico Paz phút 40, giúp Como dẫn ngược 3-1 ngay trong hiệp 1.

Hàng công trẻ tạo khác biệt

Fabregas tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt giàu tiềm năng trên hàng công. Assane Diao ghi bàn nâng tỷ số 2-1 rồi hoàn tất cú đúp ở phút 78 sau đường chuyền của Moise Kean, trong khi Nico Paz và Baturina đều để lại dấu ấn với 1 bàn mỗi người.

Como kiểm soát 62% bóng và có 9 pha dứt điểm trúng đích, so với 2 của Genoa. Đội bóng của Fabregas rời Luigi Ferraris với chiến thắng 4-1 và 3 điểm trọn vẹn, qua đó nâng thành tích lên 7 điểm sau 3 vòng và tạm thời chiếm ngôi đầu Serie A.

Xem thêm
1
6,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật