Đêm nay, Stamford Bridge sáng đèn. José Mourinho, người từng tự xưng “Tôi là người đặc biệt” ngay trong buổi họp báo ra mắt Chelsea năm 2004, quay trở lại London để dẫn dắt Benfica đối đầu chính Chelsea ở League Phase Champions League 2025/26.
Ngày ấy, Mou đến Chelsea trong ánh hào quang tuyệt đối: vừa vô địch Champions League cùng Porto, được ông chủ Abramovich săn đón, và rồi biến Chelsea thành thế lực với 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đêm nay, 21 năm sau, ông trở lại cùng một hành trang hoàn toàn khác: bị Fenerbahçe sa thải, vội vã tìm công việc mới ở Benfica, và mang theo những lời giễu cợt rằng thứ bóng đá của ông đã lỗi thời.
Áp lực đè nặng lên Mou
Fenerbahçe đã nói thẳng: sa thải Mourinho vì “muốn chơi thứ bóng đá tốt hơn”. Ở tuổi 62, di sản của ông là những bức tường thép phòng ngự và những khoảnh khắc thực dụng đỉnh cao. Nhưng rồi Mourinho liên tiếp bị sa thải ở MU, Tottenham, Roma, rồi Fenerbahçe. Hình ảnh “người đặc biệt” phai mờ dần, thay bằng ánh nhìn nghi ngại: Mou có còn là HLV đẳng cấp, hay chỉ là một tượng đài quá khứ sống dựa vào ký ức?
Chelsea – kẻ từng được ông nâng tầm, giờ đang bất ổn
Chelsea bước vào cuộc tái ngộ Benfica với hàng loạt vấn đề phơi bày rõ rệt. Phong độ là điều đáng lo nhất: họ vừa thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, lại còn thất bại ngay trận mở màn Champions League. Stamford Bridge không còn là pháo đài, khi khán giả nhiều lần la ó, thậm chí quay lưng với HLV Enzo Maresca sau những màn trình diễn dưới chuẩn.
Nhân sự cũng khủng hoảng. Cole Palmer – “nhạc trưởng” của Chelsea – dính chấn thương háng và phải nghỉ ít nhất đến sau loạt trận đội tuyển quốc gia. Caicedo, João Pedro và Andrey Santos đều trong diện bỏ ngỏ khả năng ra sân. Với một đội hình vốn phụ thuộc vào nhạc trưởng và khả năng xoay tua, đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Maresca.
Lối chơi thì bị đặt nhiều dấu hỏi. Truyền thông Anh chỉ ra Chelsea kiểm soát nhiều nhưng thiếu cú đánh quyết định. Cách tiếp cận thận trọng khiến hàng công bế tắc, trong khi hàng thủ dễ vỡ khi gặp biến cố – trận thua Brighton 1-3 tại Bridge là minh chứng điển hình: mất người và mất luôn cấu trúc phòng ngự.
Trong bối cảnh ấy, Maresca phải liên tục lên tiếng trấn an và “tự bảo vệ” trước báo giới. Nhưng sự thật không thể chối bỏ: Chelsea đang chậm lại cả về kết quả, nhân sự lẫn cách chơi
Trận chiến của hai chiếc bóng
Trận đấu đêm nay không chỉ là 90 phút bóng lăn. Nó là cuộc đối thoại của hai chiếc bóng: Mourinho – bóng dáng huyền thoại đang chật vật tìm chỗ đứng, và Chelsea – CLB giàu có nhưng loạng choạng, bất ổn sau nhiều lần thay tướng.
Nếu Benfica của Mou hạ Chelsea ngay tại Stamford Bridge, người ta sẽ phải thốt lên: Chelsea mới là đội đang đi lùi. Còn nếu Mourinho thất bại, có lẽ chính ông cũng nên nghĩ tới một cái kết: rút lui trong danh dự, hoặc sang Ả Rập để khép lại sự nghiệp trong những tấm séc nặng ký.