Sir Alex thừa nhận: Mourinho viết nên bản anh hùng ca vĩ đại nhất ở Real Madrid

Guardiola và Enrique “khóc thét” trước khả năng ngược dòng siêu dị của Flick

Liridon Krasniqi phản pháo: FIFA đang “chơi chiêu” với bóng đá Malaysia?

Đoàn Linh

Kairat Almaty – đối thủ không thể xem thường của Real Madrid tại cúp C1

Kairat Almaty, thành lập năm 1954, là đội bóng giàu truyền thống của Kazakhstan. Họ từng là đại diện duy nhất của nước này thi đấu ở giải VĐQG Liên Xô và hiện đang đứng thứ hai tại giải quốc nội, chỉ kém Astana một điểm nhưng còn một trận chưa đá. Đội bóng này được người hâm mộ gọi là “đội bóng của nhân dân”.

Dù tổng giá trị đội hình chỉ 12,7 triệu euro, Kairat vẫn gây ấn tượng mạnh khi vượt qua 4 vòng loại Champions League, trong đó có chiến thắng lịch sử trước Celtic bằng loạt luân lưu. Họ nổi bật nhờ lò đào tạo trẻ và tinh thần thi đấu kiên cường, không ngại đối thủ mạnh.

Ngòi nổ đáng chú ý nhất của Kairat là tiền đạo 17 tuổi Dastan Satpayev, người đã ghi 14 bàn mùa này và vừa được Chelsea chiêu mộ. Bên cạnh đó, tiền đạo Bồ Đào Nha Jorginho cũng hứa hẹn gây khó dễ cho hàng thủ Real Madrid vốn đang thiếu hụt lực lượng vì chấn thương.

0
133 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đức

Mặc dù Haaland thường xuyên bùng nổ ở giai đoạn đầu mùa, một vấn đề lớn đặt ra là liệu anh có thể duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp ấy trong suốt cả mùa giải. Thống kê chỉ ra rằng, trong 18 trận đầu của ba mùa gần nhất, Haaland đạt tỷ lệ 1,56 bàn/trận, nhưng con số này giảm xuống chỉ còn 0,7 bàn/trận ở phần còn lại. Điều này đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì sự ổn định, nhất là khi các đối thủ dần thích nghi và áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Haaland tại Man City. Hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League là minh chứng rõ ràng cho giá trị của anh. Haaland không chỉ là “cỗ máy bàn thắng” mà còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Ở tuổi 25, anh vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục phá vỡ các kỷ lục. Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là “liệu Haaland có ghi bàn?” mà là “anh sẽ ghi bao nhiêu bàn nữa trước khi mùa giải khép lại?”.

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Trong bối cảnh dư luận dậy sóng sau án phạt nặng của FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Erick Thohir – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) kiêm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao – đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan của Indonesia. Thohir khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Prabowo Subianto và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại New York chỉ tập trung vào tương lai bóng đá Indonesia, đặc biệt là kế hoạch thành lập Học viện FIFA và phát triển bóng đá phong trào.

Ông nhấn mạnh Indonesia không can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác, đồng thời bày tỏ mong muốn phát triển các môn thể thao trong nước như bóng đá, cầu lông và pencak silat. Trước đó, một số nhà báo Malaysia ám chỉ “thế lực nước ngoài” có quan hệ với Infantino đã tác động khiến Malaysia bị phạt, làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của Indonesia. Tuy nhiên, Thohir khẳng định mọi cáo buộc này là vô căn cứ, nhấn mạnh Indonesia chỉ tập trung vào sự phát triển của chính mình.

Xem thêm
0
74 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sau thất bại nặng nề 2–5 trước Atletico Madrid trong trận derby Madrid khi lần đầu sau 75 năm Real để đối thủ cùng thành phố ghi tới 5 bàn trong một trận đấu chính thức, thầy trò Xabi Alonso buộc phải tìm cách phản ứng lại với bộ mặt tích cực hơn tại đấu trường UEFA Champions League. Chuyến làm khách trên sân Ortalyq Stadion của Kairat Almaty đêm nay không chỉ là một trận đấu vòng bảng, mà còn là bài kiểm tra về tâm lý và khả năng điều chỉnh chiến thuật dành cho Los Blancos. Đội bóng Hoàng gia phải di chuyển quãng đường hơn 6.400 km, trong điều kiện khí hậu lạ và độ cao khoảng 800m so với mực nước biển. Những yếu tố này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực và sự tập trung của toàn đội.

Real Madrid cần thay đổi ngay về lối chơi và nhân sự sau thảm bại tại derby

Vấn đề lớn nhất của Real lúc này là nhân sự. Dani Carvajal chấn thương bắp chân phải nghỉ 4–5 tuần, Trent Alexander-Arnold cũng phải xa sân 6–8 tuần, trong khi Éder Militão bị đau mắt cá sau trận derby vừa qua. Điều đó khiến Alonso mất cả hai hậu vệ phải hàng đầu và thiếu chiều sâu ở vị trí trung vệ. Giải pháp an toàn nhất là kéo Fede Valverde xuống đá hậu vệ phải, nhờ sự bền bỉ và tốc độ. Dù vậy, điều đáng lo là phong độ của đội trưởng mang áo số 8 đang rất tệ, nên đây là phương án cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, Alonso có thể sử dụng cầu thủ trẻ Raúl Asencio cho vị trí hậu vệ phải và đẩy Carreras vào chơi trong vai trò của một trung vệ thứ 3, nhưng tính ổn định rõ ràng không cao.

Về chiến thuật, Alonso có hai lựa chọn. Một là giữ sơ đồ 4 hậu vệ với Valverde đá cánh phải, Fran García bên trái, Tchouaméni – Camavinga chơi tiền vệ phòng ngự, Bellingham nhô cao hỗ trợ hàng công. Trên tuyến trên, Vinícius nhiều khả năng đá chính cùng Rodrygo hoặc Brahim, còn Mbappé sẽ vẫn là người chơi cao nhất trên hàng công. Lựa chọn thứ hai là thử nghiệm sơ đồ 3 trung vệ, khi Valverde đóng vai trò chạy cánh phải, Huijsen, Asencio thậm chí là cả Alaba đá trung vệ giữa, Fran García đảm nhiệm bên cánh trái. Hoặc như đã nói trên, Carreras sẽ là trung vệ thứ 3 khi sự tin tưởng vào Alaba không đem đến niềm tin lớn khi cầu thủ người Áo chưa thi đấu trận nào từ đầu mùa đến nay. Điều đó tùy vào việc sắp xếp nhân sự của Xabi Alonso. Cách bố trí này giúp Real Madrid kín kẽ hơn trong phòng ngự và có thể chuyển sang sơ đồ 3–2–5 khi tấn công.

Sau trận derby Madrid, Real Madrid buộc phải siết lại khả năng pressing. Các con số cho thấy đội chỉ kiểm soát bóng 52%, thấp hơn mức trung bình hơn 60% từ đầu mùa. Atletico đã tận dụng chính sự chậm chạp trong việc đoạt lại bóng để ghi bàn liên tiếp. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt là gây sức ép ngay trong 5–8 giây đầu sau khi mất bóng, đồng thời củng cố khả năng chống bóng chết – điểm yếu lớn nhất đã được Atletico khai thác triệt để ở trận derby hôm thứ 7 vừa qua.

Khó khăn bên ngoài dành cho Real Madrid

Ngoài chuyên môn, yếu tố ngoại cảnh cũng tác động không nhỏ. Quãng bay dài, sự chênh lệch múi giờ và điều kiện sân bãi đều ảnh hưởng đến thể lực. Alonso chắc chắn phải xoay tua hợp lý, đặc biệt ở hai cánh, để giữ nhịp thi đấu cho đội trong 90 phút. Bên cạnh đó, tâm lý cầu thủ cũng bị đặt dưới áp lực lớn. Một chiến thắng, dù không rực rỡ, vẫn đủ để tạm thời xua tan những hoài nghi sau thất bại ở derby.

Chỉ cần thắng trận là đủ với Real Madrid 

Nhìn chung, Real Madrid khó có thể trình diễn thứ bóng đá áp đảo trong bối cảnh hiện tại. Bộ khung chưa hoàn chỉnh, tuyến giữa và sự liên kết các tuyến còn nhiều vấn đề, trong khi nhân sự thì chắp vá. Vì thế, mục tiêu thực tế nhất là giành được chiến thắng dù theo cách nào đi chăng nữa. Ba điểm tại Kazakhstan lúc này quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác, mặc cho màn trình diễn, lối chơi có tệ hại ra sao. Khi đội hình ổn định trở lại, Real mới có thể nghĩ đến những trận thắng thuyết phục hơn.

Xem thêm
1
275 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Ở tuổi 34, De Bruyne đang đối mặt với những thách thức lớn trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Không chỉ mùa trước tại Man City, mà ngay cả khi chuyển sang Napoli, anh liên tục bị thay ra sớm – 4/6 trận trên mọi đấu trường. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò thực sự của De Bruyne trong hệ thống chiến thuật của Conte, nhất là khi ông thường chọn anh là mắt xích đầu tiên để điều chỉnh khi cần thay đổi thế trận.

Trận đấu với Milan càng làm nổi bật vấn đề này. Dù Napoli cần bàn thắng và đang chơi hơn người, Conte vẫn quyết định rút De Bruyne khỏi sân, khiến tiền vệ người Bỉ không giấu nổi sự thất vọng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại trận gặp Man City ở Champions League, De Bruyne từng rời sân rất bình thản dù bị thay ra sớm. Điều này cho thấy sự khác biệt về tâm lý và hoàn cảnh. Rõ ràng, Conte đang ưu tiên sự đột biến và sức trẻ hơn là kinh nghiệm của De Bruyne, và đây có thể là tín hiệu cho thấy thời kỳ đỉnh cao của anh đã thực sự khép lại.

Xem thêm
0
21 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Thương vụ Newcastle United chiêu mộ Nick Woltemade với mức phí 75 triệu euro đã tạo ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, đặc biệt từ phía Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge, thành viên hội đồng quản trị Bayern, không ngần ngại gọi Newcastle là “ngớ ngẩn” khi chấp nhận mức giá kỷ lục này. Theo ông, Bayern từng cân nhắc mua Woltemade như một phương án thay thế lâu dài cho Harry Kane, nhất là khi Jamal Musiala chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, khi Stuttgart kiên quyết không bán dưới 75 triệu euro, Bayern đã rút lui, cho rằng mức giá này phi lý và không nên chiều theo mọi đòi hỏi của các đội bóng khác.

Phản ứng của Newcastle trước những phát biểu liên tục từ phía Bayern là khá khó hiểu, bởi họ cho rằng thương vụ đã khép lại. Dù vậy, sự kiện này cho thấy sự khác biệt lớn về triết lý chuyển nhượng giữa các CLB lớn châu Âu. Bayern chọn cách chi tiêu hợp lý, còn Newcastle sẵn sàng phá két để có được nhân tố mình cần. Điều này đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của các cầu thủ trẻ và sự bền vững trong chiến lược phát triển đội bóng.

Xem thêm
0
327 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật