Onana tỏa sáng rực rỡ, nhưng Trabzonspor chỉ biết... ngắm mà không thể mua?

Mourinho trở lại "thánh địa" của Porto: Bật lửa bay, biểu ngữ cà khịa và cái kết bất ngờ

Harry Kewell "phát cuồng" vì Hà Nội FC: Đội trưởng Văn Quyết đón tiếp như người nhà

Bá Thắng

Man Utd "lên hương" nhờ chơi bóng dài : Chiến thuật lạ khiến fan Liverpool lo sốt vó!

Amorim dường như đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool bằng một cuộc "tập dượt" rõ nét. Trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, Man Utd đã trình diễn lối chơi trực diện, tận dụng tối đa các pha bóng dài. Thủ thành Senne Lammens thường xuyên phất bóng thẳng lên cho tiền đạo Benjamin Sesko, bỏ qua các pha phối hợp phức tạp ở tuyến giữa.

Tiền vệ Mason Mount xác nhận đây là ý đồ chiến thuật của đội bóng. Anh cho biết, mỗi khi bị đối thủ pressing, Lammens sẽ đưa bóng thẳng lên cho Sesko để giảm áp lực. Cách tiếp cận này giúp Man Utd triển khai bóng nhanh và hiệu quả, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu là bàn thắng của Sesko, xuất phát từ một quả ném biên mạnh của Diogo Dalot. Đây chính là kiểu bóng đá mà Slot từng phàn nàn và Liverpool gặp khó khăn khi đối phó. Dalot, người thường bị đánh giá thấp, bất ngờ trở thành vũ khí bí mật của Man Utd.

0
391 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Mikel Arteta vẫn đang viết tiếp câu chuyện thành công tại Arsenal, giúp “Pháo thủ” trở lại vị thế hàng đầu Premier League. Tuy nhiên, khả năng ông trở về Barcelona vẫn luôn được nhắc đến.

Với bản hợp đồng của Hansi Flick chỉ kéo dài đến năm 2027 và tuổi tác không còn trẻ, Barcelona có thể sớm tính đến phương án thay thế. Arteta, người mang trong mình ADN của đội bóng xứ Catalan, là ứng viên sáng giá.

Nếu Arteta rời Arsenal, đây sẽ là một “cuộc trở về” đầy ý nghĩa với Barcelona. Còn Arsenal, họ có thể đặt niềm tin vào Fabregas, người cũng đang chứng tỏ năng lực huấn luyện tại Como và sẵn sàng cho thử thách mới.

Xem thêm
0
164 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Đợt FIFA Days tháng 10 chứng kiến hai ngôi sao của Paris Saint-Germain là Joao Neves và Bradley Barcola cùng lúc rút lui vì chấn thương. Điều này khiến cả Bồ Đào Nha lẫn Pháp đều gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2026.

Joao Neves không đủ thể lực thi đấu cho Bồ Đào Nha, còn Barcola tái phát chấn thương gân kheo sau trận gặp Atalanta. Cả hai đội tuyển đều phải gọi bổ sung cầu thủ mới để lấp vào chỗ trống mà hai ngôi sao này để lại.

Việc mất hai trụ cột cùng lúc khiến Bồ Đào Nha và Pháp phải đối diện với thử thách lớn. Các HLV buộc phải điều chỉnh chiến thuật và hy vọng những cầu thủ thay thế sẽ nhanh chóng hòa nhập, giúp đội bóng đạt mục tiêu đề ra.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Jeremy Doku đang có phong độ cực kỳ ấn tượng cùng Manchester City. Anh vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của đội bóng nhờ những màn trình diễn thuyết phục ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Doku đã góp công lớn vào chuỗi ba chiến thắng và một trận hòa của thầy trò Pep Guardiola trong tháng vừa qua.

Dù chỉ mới 23 tuổi, Doku đã thể hiện sự trưởng thành và ổn định hiếm có ở hành lang cánh trái của Man City. Anh tỏa sáng trong trận derby thành Manchester khi kiến tạo cho Phil Foden mở tỷ số, rồi tiếp tục dọn cỗ cho Erling Haaland nhân đôi cách biệt, góp phần vào chiến thắng 3-0 trước Manchester United.

Ở Champions League, Doku tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới Napoli, giúp Man City khởi đầu suôn sẻ. Trong trận gặp Burnley, anh lại kiến tạo cho Haaland ghi bàn, góp phần vào chiến thắng 5-1. Ngay cả khi hòa Arsenal, Doku vẫn khiến hàng thủ đối phương vất vả nhờ tốc độ và kỹ thuật đi bóng ấn tượng.

Xem thêm
0
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Bằng chứng cụ thể đã có, Malaysia gần như không có khả năng kháng cáo thành công

Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị xử thua 0–3 trước đội tuyển Việt Nam, sau khi FIFA công bố kết quả điều tra chi tiết về vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cho bảy cầu thủ. Đây không còn là tin đồn hay nghi vấn, mà là kết luận chính thức được cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới xác nhận bằng tài liệu gốc.

Theo báo cáo của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không chỉ vi phạm quy định về hồ sơ quốc tế mà còn cố tình cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc tổ tiên của các cầu thủ nhập tịch. Án kỷ luật ban đầu ngày 26/9 mới chỉ dừng ở mức phạt 350.000 CHF đối với FAM, cùng án phạt 2.000 CHF và treo giò 12 tháng cho mỗi cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel. Tuy nhiên, bản báo cáo mới nhất được công bố vào ngày 7 tháng 10 đã làm rõ mọi thứ: tất cả các giấy tờ mà FAM nộp, khẳng định “ông bà người Malaysia” của các cầu thủ, đều là giả. Các cơ quan hộ tịch tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan đã xác nhận rằng tổ tiên thật sự của những cầu thủ này sinh ra tại quốc gia của họ, hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với Malaysia.

Với loạt bằng chứng gốc không thể chỗi cãi, Malaysia gần như không còn con đường nào để thoát án. Theo điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, chỉ cần một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đội tuyển đó có thể bị xử thua 0–3. Trận Malaysia thắng Việt Nam 4–0 ngày 10/6/2025, nơi cả bảy cầu thủ vi phạm cùng ra sân, vì thế trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Nếu Ủy ban Kỷ luật FIFA hoặc AFC ra quyết định xử thua, kết quả trận đấu này sẽ bị đảo ngược thành 0–3, đồng nghĩa Malaysia mất ba điểm và bị tụt hạng trên bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027. Không chỉ vậy, các trận đấu khác mà những cầu thủ này tham gia (trong đó có cả chiến thắng trước Nepal hồi tháng 3) cũng sẽ được xem xét lại, khiến Malaysia có nguy cơ bị trừ thêm điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội dự giải.

Khả năng kháng cáo của FAM gần như bằng không. Dù Malaysia tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng giới chuyên môn nhận định đây chỉ là nỗ lực nhằm kéo dài thời gian. Bởi FIFA hiện đang nắm trong tay toàn bộ chứng cứ gốc được xác nhận bởi các cơ quan nhà nước nước ngoài. Về mặt pháp lý, Malaysia đã vi phạm cùng lúc hai hệ thống luật của AFC và FIFA, và đó là điều không thể cứu vãn.

Tình hình bi đát đang chờ đón nền bóng đá Malaysia nếu bị xử thua Việt Nam 3-0?

Nếu bản án xử thua 0–3 được tuyên, hậu quả đối với bóng đá Malaysia sẽ rất nặng nề. Về mặt thể thao, họ sẽ mất điểm, thay đổi cục diện bảng đấu và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng điều nghiêm trọng hơn chính là thiệt hại về uy tín, danh dự và hình ảnh quốc gia. Liên đoàn FAM sẽ phải hứng chịu áp lực khổng lồ từ người hâm mộ, truyền thông và các nhà tài trợ. Không chỉ FAM, cả nền bóng đá Malaysia sẽ bị đặt dưới nghi ngờ về tính minh bạch và trung thực trong quản trị. Nhiều doanh nghiệp có thể rút tài trợ, các cầu thủ gốc ngoại khác bị ảnh hưởng dây chuyền khi việc nhập tịch bị tạm dừng hoặc siết chặt tối đa.

Truyền thông quốc tế đồng loạt mô tả đây là scandal bóng đá lớn nhất Đông Nam Á trong 20 năm qua, vượt xa mọi vụ việc hành chính hay bê bối thể thao từng xảy ra. Nhiều tờ báo lớn ở châu Á và châu Âu ví vụ việc này như “vết nhơ lịch sử” với bóng đá Malaysia, khi sự gian dối không chỉ diễn ra một cách có hệ thống mà còn được hợp thức hóa bằng những tài liệu giả mạo cấp quốc gia. Hình ảnh đội tuyển từng được xem là đối thủ đáng gờm của Việt Nam và Thái Lan giờ bị hoen ố nghiêm trọng.

Về khả năng “đóng băng” nền bóng đá, đây là kịch bản cực đoan khó xảy ra, nhưng chắc chắn Malaysia sẽ phải bước vào một giai đoạn khủng hoảng toàn diện. FAM buộc phải tái cấu trúc, rà soát lại mọi quy trình tuyển chọn cầu thủ, cải cách hệ thống giám sát và kiểm định hồ sơ quốc tịch. Có thể sẽ mất từ 3 đến 5 năm để Malaysia khôi phục được niềm tin của người hâm mộ và hình ảnh trong khu vực. Cũng giống như sau vụ dàn xếp tỉ số năm 1994, họ đã phải mất gần nửa thập kỷ mới lấy lại vị thế. Vụ việc lần này là lời cảnh tỉnh đắt giá không chỉ cho FAM mà cho cả bóng đá Đông Nam Á, rằng trong kỷ nguyên hội nhập, sự minh bạch và trung thực là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Malaysia có thể kháng cáo, có thể lên tiếng biện minh, nhưng họ khó có thể xóa bỏ sự thật rằng đây là vụ bê bối lớn nhất khu vực trong hai thập kỷ qua, một vết gợn mà bóng đá nước này sẽ phải rất lâu mới có thể gột rửa.

Xem thêm
0
660 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Tuyển Thái Lan vừa tập trung chuẩn bị cho hai trận gặp Đài Loan ở vòng loại Asian Cup 2027. Dù nhiều fan kêu gọi, HLV Masatada Ishii vẫn không gọi Theerathon và Dangda lên tuyển. Ông Ishii giải thích rằng đây là thời điểm thích hợp để trẻ hóa đội hình, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

HLV Ishii cho biết, nếu Thái Lan vào sâu vòng loại World Cup 2026 thì chưa vội trẻ hóa. Tuy nhiên, do bị loại sớm, ông quyết định trao cơ hội cho lớp trẻ. Đợt tập trung này, ngoài việc thiếu vắng Dangda, Thái Lan còn không có tiền đạo Jaided Supachai do chấn thương, khiến hàng công càng thêm mới mẻ.

Trong số các cựu binh, chỉ có Chanathip được gọi lên tuyển. Anh đang lấy lại phong độ cao trong màu áo Pathum Utd và đội tuyển Thái Lan. Chanathip vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa là nhạc trưởng trên sân, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức tấn công và ghi bàn cho đội bóng xứ chùa vàng.

Xem thêm
0
155 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật