Khởi đầu không hề “dễ thở”
Michael Carrick gạt phăng nhận định Manchester United được ưu ái lịch thi đấu khi mở màn mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân Hull City, đội vừa lên hạng qua vòng play-off, rồi tiếp Ipswich tại Old Trafford. Ông gọi cảm giác “lịch dễ” là điều nực cười và nhấn mạnh đây là khởi đầu khó, với hai đối thủ đều rất đáng ngại. Carrick cũng khẳng định ông chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt, ý thức rõ những gì đang chờ đợi đội bóng trong giai đoạn đầu mùa.
Thị trường chuyển nhượng: Quen chậm, khó nhanh
Sự sốt ruột của người hâm mộ về việc đội bóng mới chỉ có Youri Tielemans, chuyển đến từ Aston Villa ngày 14 tháng 7 với giá 35 triệu bảng, được Carrick đáp lại bằng khẳng định câu lạc bộ vẫn đang làm việc để tăng cường lực lượng. Man Utd tiếp tục đàm phán với Brighton về tiền vệ người Cameroon Carlos Baleba, trong bối cảnh việc chỉ trông chờ Luke Shaw giữ được thể trạng cả mùa ở vị trí hậu vệ trái bị xem là canh bạc lớn.
Tuy vậy, nếu nhìn lại những mùa gần đây, việc chờ đợi đến cuối kỳ chuyển nhượng gần như đã trở thành “nếp”. Sáu mùa liên tiếp, Man Utd đều có ít nhất một tân binh đội một cập bến khi cửa sổ chuyển nhượng sắp khép lại. Điều đó khiến kỳ vọng “xong sớm, gọn sớm” của người hâm mộ mùa này vốn đã khó thành hiện thực.
Thói quen chốt sổ vào giờ chót
Chuỗi thương vụ trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng cho thấy Man Utd thường hành động muộn. Năm 2022, Antony gia nhập với mức phí 81,3 triệu bảng, thương vụ lớn thứ hai lịch sử câu lạc bộ, sau khi đội bóng trải qua hai thất bại đầu mùa trước Brighton và Brentford, rồi chi tổng cộng 150 triệu bảng cho Casemiro và Antony. Năm 2025, Senne Lammens được chọn làm thủ môn số một mới trong ngày cuối, sau khi phương án Emi Martinez không thành. Trước đó nữa là Manuel Ugarte từ PSG năm 2024, bộ đôi mượn Sergio Reguilon và Sofyan Amrabat năm 2023, Cristiano Ronaldo trở lại năm 2021 và Edinson Cavani năm 2020.
Chuỗi ví dụ này cho thấy Man Utd thường để những quyết định quan trọng rơi vào giai đoạn nước rút của thị trường, bất kể hiệu quả của các bản hợp đồng đó ra sao.
Khởi đầu mùa giải: Ít khi “vào guồng” ngay
Lịch sử Ngoại hạng Anh cũng không ủng hộ kỳ vọng Man Utd sẽ bứt phá ngay từ hai vòng đầu, kể cả khi gặp các đội mới lên hạng. Trong kỷ nguyên giải đấu này, chỉ hai lần họ mở màn bằng hai trận gặp tân binh, và cả hai lần đều không toàn thắng. Mùa 2001, họ phải hai lần ngược dòng mới thắng Fulham, rồi cần bàn gỡ muộn của David Beckham để hòa Blackburn. Mùa 2009, sau khi vừa vào chung kết Champions League, họ chỉ thắng tối thiểu Birmingham rồi thua Burnley, đội cũng lên hạng qua play-off như Hull hiện tại.
Lần gần nhất Man Utd thắng cả hai trận mở màn là mùa 2017-2018 dưới thời Jose Mourinho, đều với tỷ số 4-0 trước West Ham và Swansea. Những mùa gần đây, khởi đầu thường chật vật hơn: mùa trước là thất bại trên sân nhà trước Arsenal rồi hòa Fulham, còn mùa 2022-2023 là chuỗi thua Brighton và thảm bại 0-4 trước Brentford, kéo theo cuộc chạy đua chuyển nhượng gấp gáp.
Chờ sau 10 ngày rồi hãy nói chuyện mục tiêu
Trong bối cảnh đó, Carrick kêu gọi tập trung vào những gì đội bóng có thể làm được trên sân, dựa trên chuỗi phong độ tốt mùa trước nhưng thừa nhận cần thêm một bước tiến mới. Ông không phủ nhận khả năng cạnh tranh danh hiệu, song nhấn mạnh tất cả phụ thuộc vào tập thể hiện tại. Với việc Man Utd đã chi 85 triệu bảng cho Andrey Santos và Youri Tielemans, lại đứng trước khả năng có thêm tân binh sát ngày chốt sổ, đánh giá thực tế về sức mạnh đội bóng chỉ trở nên rõ ràng sau khi hai trận đầu tiên khép lại và thị trường chuyển nhượng đóng cửa lúc 23h ngày 1 tháng 9.