Không chỉ ghi bàn, Mbappe thay đổi cách Real Madrid tấn công thế nào?

85 triệu bảng và màn chào sân hoàn hảo: Savio gây sức ép lên hàng công Spurs

Chủ tịch FIFA bị nghi "qua mặt" Hội đồng trong thương vụ U15 trị giá 250 triệu USD?

Tuấn Kiệt

Sự phát triển của 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan có gì đặc biệt?

Đằng sau màn chạm trán đáng chờ đợi

Trước 2 lượt chung kết ASEAN Cup 2026 vào ngày 22 và 26/8, Việt Nam và Thái Lan có những câu chuyện vượt ra khỏi ranh giới thông thường. Thái Lan đã xây vị thế số 1 Đông Nam Á trong khoảng 3 thập niên, sở hữu kỷ lục 7 chức vô địch khu vực.

Việt Nam đi sau nhưng tăng tốc mạnh từ năm 2018, đã có 3 danh hiệu và đang là đương kim vô địch. Trước khi tái đấu ở chung kết, khoảng cách giữa 2 nền bóng đá đã được thu hẹp đáng kể, nhưng cách mỗi bên tạo ra thành công vẫn có nhiều khác biệt.

Thái Lan xây sức mạnh từ cả hệ thống

Thái Lan vô địch ngay kỳ ASEAN Championship đầu tiên năm 1996, sau đó đăng quang thêm vào các năm 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Họ đã vào chung kết 3 kỳ liên tiếp trước giải năm nay và hiện tiếp tục có lần thứ 4 liên tiếp tranh chức vô địch.

Phía sau ĐTQG là hệ thống CLB có sức cạnh tranh cao hơn phần lớn Đông Nam Á. Buriram United, lực lượng nòng cốt của bóng đá Thái, vừa vô địch Thai League, Thai FA Cup và bảo vệ thành công ASEAN Club Championship mùa 2025/26. Quan trọng hơn, Thái Lan đang chuẩn hóa đào tạo trẻ bằng hệ thống học viện, mạng lưới tìm kiếm tài năng và các chương trình phát triển cầu thủ trên phạm vi toàn quốc.

Việt Nam lớn lên từ những thế hệ được đào tạo bài bản

Việt Nam phát triển theo hướng khác. Trong nhiều năm, nguồn cầu thủ chủ yếu được tạo ra từ những trung tâm mạnh như SLNA, HAGL, Hà Nội, Viettel hay PVF. Thành quả bắt đầu rõ hơn khi U19 Việt Nam vào bán kết U19 châu Á 2016, giành vé dự U20 World Cup 2017, trước khi U23 Việt Nam tạo kỳ tích với ngôi á quân U23 châu Á 2018.

Từ nền tảng đó, ĐTQG vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, lần đầu dự vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á rồi đăng quang ASEAN Cup 2024. Việt Nam vì thế không còn chỉ sống bằng thành công của một giải đấu, mà đã duy trì khả năng cạnh tranh trong nhiều chu kỳ liên tiếp.

Khoảng cách thu hẹp nhưng chưa biến mất

Bảng FIFA cập nhật mới nhất, Thái Lan đứng 94 thế giới, Việt Nam thứ 99, chỉ chênh nhau có 5 bậc. Tuy nhiên, thứ hạng cao nhất lịch sử của Thái Lan là 43, trong khi Việt Nam là 84. Những con số này phần nào nói lên khác biệt về chiều sâu và thời gian tích lũy.

Việt Nam đã tiến rất gần Thái Lan ở cấp ĐTQG, nhưng bóng đá Thái vẫn nhỉnh hơn về sức mạnh CLB, độ rộng của hệ thống đào tạo và khả năng liên tục tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ đủ sức tranh danh hiệu.

Chung kết để đo vị thế hiện tại

Việt Nam bước vào chung kết với thành tích 5 thắng, 1 hòa sau 6 trận, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Riêng bán kết, thầy trò Kim Sang-sik thắng Malaysia tổng tỷ số 4-0, trong đó Xuân Son ghi 3 bàn qua 2 lượt. Thái Lan vượt Singapore 4-3 sau 2 lượt nhưng vừa thua 1-2 ngay tại Bangkok.

Vì thế, Việt Nam bước vào chung kết không còn với vị thế của đội bám đuổi. Thái Lan vẫn có lịch sử và nền móng sâu hơn, nhưng Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch để chứng minh rằng cuộc cạnh tranh số 1 Đông Nam Á đã thực sự bước sang một giai đoạn khác.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Hà Nội rực cháy trong ngày Chủ tịch FIFA dự khán

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trực tiếp có mặt tại sân Mỹ Đình tối 26/8 để theo dõi chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hơn 38.000 khán giả, 2 đội hòa 2-2 trong một trận đấu căng thẳng, giúp Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Infantino xuống sân dự lễ trao giải và trực tiếp trao cúp cho đội tuyển Việt Nam.

Ấn tượng mạnh với bầu không khí tại Mỹ Đình

Sau trận đấu, Infantino dành phần lớn chia sẻ cho không khí ông trực tiếp chứng kiến tại Hà Nội. Chủ tịch FIFA mô tả việc theo dõi trận chung kết lượt về tại một sân vận động kín khán giả là trải nghiệm đặc biệt, với sự cuồng nhiệt kéo dài từ trên khán đài đến những màn ăn mừng sau trận.

Ông gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đội tuyển Việt Nam và gọi thầy trò Kim Sang-sik là nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng. Infantino cũng xem Việt Nam là một trong những thế lực của bóng đá Đông Nam Á, trong bối cảnh đội tuyển vừa lần thứ 4 đăng quang ở giải vô địch khu vực.

Một chức vô địch trước chính người hâm mộ

Điều gây ấn tượng với Infantino không dừng ở kết quả. Việt Nam lên ngôi ngay tại Mỹ Đình, trước hàng vạn khán giả chờ đợi khoảnh khắc đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu.

Sau trận, không khí ăn mừng tiếp tục lan ra nhiều tuyến phố Hà Nội. Infantino trở về khách sạn nhưng vẫn trực tiếp chứng kiến dòng người xuống đường mừng chức vô địch.

Đó cũng là hình ảnh phù hợp với nhận xét của ông về sức sống của bóng đá Việt Nam: một đội tuyển có vị thế hàng đầu khu vực và lượng người hâm mộ luôn tạo ra bầu không khí rất đặc biệt trong những trận đấu lớn.

Thái Lan cũng nhận được lời khen

Infantino không chỉ nói về đội chiến thắng. Ông dành lời ghi nhận cho Thái Lan sau màn trình diễn quyết liệt tại Mỹ Đình.

Đội khách mở tỷ số từ phút 12, sau đó có cơ hội rất lớn để cân bằng tổng tỷ số nhưng Kakana Khamyok sút hỏng phạt đền. Thái Lan vẫn tiếp tục gây sức ép và một lần nữa vượt lên trong hiệp 2, trước khi bàn phản lưới ở phút bù giờ khiến trận đấu kết thúc 2-2.

Chủ tịch FIFA đánh giá những nỗ lực ấy giúp trận chung kết trở nên hấp dẫn và giàu cảm xúc hơn, dù chức vô địch cuối cùng thuộc về Việt Nam.

Lời chúc dành cho những người tổ chức giải

Infantino cũng gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch AFF Khiev Sameth và đội ngũ tổ chức ASEAN Cup 2026.

Với người đứng đầu FIFA, một sân Mỹ Đình kín khán giả, trận chung kết giàu kịch tính và cảnh người hâm mộ ăn mừng sau chức vô địch là những hình ảnh thể hiện sức hút của bóng đá Đông Nam Á.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Infantino cũng khẳng định FIFA sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ quá trình phát triển bóng đá Việt Nam. Ông xem những giải đấu như ASEAN Cup là một phần trong mục tiêu rộng hơn của FIFA: đồng hành cùng các liên đoàn thành viên để mở rộng và nâng chất lượng bóng đá ở mọi khu vực trên thế giới.

Xem thêm
0
3,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Đội tuyển Thái Lan khép lại hành trình tại ASEAN Hyundai Cup 2026 với ngôi á quân, sau khi hòa Việt Nam 2-2 ở lượt về chung kết và thua chung cuộc 2-4. Ngay sau trận, cựu HLV trưởng Kiatisuk Senamuang đã có động thái gây chú ý khi gửi lời nhắn ngắn gọn nhưng ý nghĩa dành cho cả đội nhà lẫn đối thủ.

Hai câu dành cho cả Thái Lan và Việt Nam

Trên trang cá nhân, Kiatisuk viết: “Hôm nay đội tuyển Thái Lan của chúng ta ai cũng đã chơi tốt. Và xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam”. Chỉ với 2 câu, cựu thuyền trưởng “Voi chiến” vừa ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ Thái Lan, vừa thể hiện sự tôn trọng với đội tuyển Việt Nam sau khi đối thủ bảo vệ thành công chức vô địch.

Không có lời trách móc hay phân tích chuyên môn, thông điệp của Kiatisuk tập trung vào tinh thần thi đấu của đội nhà và kết quả cuối cùng của trận chung kết.

Một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ

Tuyển Thái Lan dự giải với nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt mới trong đội hình. Dù vậy, họ vẫn vượt qua các vòng đấu để góp mặt ở trận chung kết, trước khi dừng lại với vị trí á quân.

Yotsakon Burapha là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất. Tiền đạo 21 tuổi ghi bàn mở tỷ số ở phút 12 trong trận lượt về tại Mỹ Đình và sau đó được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ASEAN Hyundai Cup 2026. Trong bối cảnh ấy, lời động viên của Kiatisuk phù hợp với một tập thể đang có nhiều cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở cấp đội tuyển.

Những lời động viên sau trận

Sau chung kết, Yotsakon Burapha bày tỏ sự tiếc nuối vì Thái Lan có những thời điểm đứng trước cơ hội thay đổi cục diện nhưng không tận dụng được. Tiền đạo này cũng cho rằng toàn đội đã làm hết sức và gửi lời chúc mừng tới tuyển Việt Nam.

HLV Anthony Hudson cũng nói ông rất tự hào về các học trò và những gì toàn đội đã thể hiện trong suốt giải. Nhà cầm quân người Anh đánh giá cao sự tiến bộ của nhóm cầu thủ trẻ, đồng thời thừa nhận Việt Nam đã tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định trong hai lượt chung kết.

Trong những phản ứng sau trận, lời nhắn của Kiatisuk tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho thế hệ hiện tại của tuyển Thái Lan, đồng thời dành sự tôn trọng cho Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á thứ hai liên tiếp.

Xem thêm
0
8,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Hành trình vượt lên số phận của Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu đã trải qua hơn hai năm gần như biến mất khỏi bóng đá vì chấn thương, nhưng AFF Cup 2026 lại khép lại với một cái kết mỹ mãn khi hậu vệ sinh năm 1999 cùng ĐT Việt Nam nâng chức vô địch Đông Nam Á.

Từ ngày trở lại sân cỏ cuối năm 2025 đến khi góp mặt trong những trận quyết định với Malaysia và Thái Lan, Văn Hậu từng bước giành lại vị trí. Đằng sau chiếc cúp là quãng thời gian 25 tháng không thi đấu chính thức và 995 ngày xa ĐT Việt Nam.

Hơn hai năm rời xa sân cỏ

Tháng 9/2023, Văn Hậu gặp vấn đề ở điểm bám gân gót Achilles. Chấn thương phức tạp hơn dự kiến khiến anh phải sang Singapore thăm khám và trải qua nhiều đợt phẫu thuật.

Phải đến ngày 3/12/2025, Văn Hậu mới chơi trận chính thức đầu tiên sau hơn hai năm, đá trọn trận khi CAHN hòa Buriram United 1-1 tại Cúp các CLB Đông Nam Á. Đây là cột mốc quan trọng bởi trước đó, chưa ai biết chính xác khi nào hậu vệ trái từng là trụ cột ĐT Việt Nam mới có thể thi đấu ổn định trở lại.

995 ngày chờ ngày trở lại tuyển

Văn Hậu dần lấy lại cảm giác thi đấu trong màu áo CAHN. Ngày 24/2/2026, anh ghi bàn đẹp mắt trong chiến thắng 3-1 trước Thanh Hóa ở V-League. Đến tháng 3, HLV Kim Sang-sik triệu tập Văn Hậu trở lại ĐT Việt Nam.

Lần gần nhất trước đó anh khoác áo đội tuyển trước đó là trận giao hữu thắng Syria 1-0 ngày 20/6/2023. Tính đến ngày danh sách được công bố 10/3/2026, Văn Hậu đã rời xa đội tuyển đúng 995 ngày.

Trở lại đúng lúc Việt Nam cần nhất

AFF Cup 2026 là bước kiểm tra lớn hơn nhiều. Văn Hậu không lập tức chiếm suất đá chính trong mọi trận đấu, nhưng càng vào sâu, vai trò của anh càng rõ. Ở bán kết lượt về gặp Malaysia ngày 19/8, ngôi sao 27 tuổi nằm trong nhóm 5 vị trí được HLV Kim Sang-sik thay đổi ở đội hình xuất phát.

Việt Nam thắng 2-0, khép lại bán kết với tổng tỷ số 4-0. Riêng trận lượt về, đội tuyển chỉ cầm bóng 48% nhưng tung tới 26 cú dứt điểm, 10 lần trúng đích, trong khi Malaysia chỉ có 8 cú sút.

Từ chấn thương đến trận chung kết với Thái Lan

Bước ngoặt lớn nhất đến trên sân Rajamangala ngày 22/8. Văn Hậu đá chính trong hàng thủ Việt Nam ở chung kết lượt đi gặp Thái Lan. Đội chủ nhà tạo sức ép mạnh trong hiệp một, nhưng Việt Nam đứng vững rồi ghi hai bàn sau giờ nghỉ nhờ Hai Long phút 62 và Quang Hải phút 69 để thắng 2-0.

Văn Hậu cũng trải qua những thời điểm khó khăn, trong đó có tình huống phối hợp chưa tốt với Thành Chung ở phút 36, nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn giữ sạch lưới.

Tám năm để trở lại đỉnh Đông Nam Á

Ngày 26/8, Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình, thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đây là lần thứ tư ĐT Việt Nam đăng quang giải đấu. Với Văn Hậu, chiếc cúp còn đặc biệt hơn: anh từng vô địch AFF Cup 2018, rồi trải qua nhiều năm sự nghiệp bị ngắt quãng bởi chấn thương trước khi trở lại đội tuyển.

Tám năm sau chức vô địch đầu tiên, Văn Hậu một lần nữa đứng trên đỉnh Đông Nam Á. AFF Cup 2026 chưa đủ để khẳng định anh đã trở lại phong độ đỉnh cao nhất. Nhưng từ 25 tháng xa sân cỏ để quay lại chinh chiến và lên ngôi vô địch xứng đáng là một hành trình đáng nhớ với hậu vệ cánh trái tài năng này.

Xem thêm
2
7,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Áo số 20 và giấc mơ Old Trafford

Chỉ 3 ngày sau thất bại 0-2 trước Hull City ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, Manchester United chính thức công bố Carlos Baleba. Tiền vệ 22 tuổi chuyển tới từ Brighton với 65 triệu bảng phí đảm bảo và 5 triệu bảng phụ phí, ký hợp đồng đến tháng 6/2031 kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

Baleba nhận áo số 20, số áo từng gắn với Ole Gunnar Solskjær, Robin van Persie và gần nhất là Diogo Dalot. Trong ngày ra mắt, anh gọi MU là “câu lạc bộ trong mơ” và xem cơ hội khoác áo đội bóng tại Old Trafford là một vinh dự.

Tuyến giữa được xây lại gần như hoàn toàn

Baleba là tiền vệ thứ 3 cập bến Old Trafford trong hè này, sau Youri Tielemans và Andrey Santos. Tielemans có giá 35 triệu bảng, Santos 48 triệu bảng ban đầu, còn Baleba 65 triệu bảng. Như vậy, MU đã đầu tư 148 triệu bảng phí đảm bảo cho 3 cầu thủ ở khu trung tuyến, con số có thể tăng lên khoảng 155 triệu bảng nếu toàn bộ phụ phí được kích hoạt.

Sự thay đổi xuất phát từ khoảng trống Casemiro để lại và chấn thương dài hạn của Manuel Ugarte. Michael Carrick giờ có Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo và Baleba cho những vị trí trung tâm, bên cạnh những cầu thủ có thể được điều chỉnh vai trò tùy trận.

Tuy nhiên, Baleba chưa thể giúp MU ngay lập tức. Anh đang điều trị chấn thương mắt cá gặp phải trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải và được dự kiến trở lại khoảng giữa tháng 9.

Một tiền vệ giàu sức mạnh và khả năng đoạt bóng

MU đã theo Baleba từ hè 2025, thời điểm Brighton định giá anh quanh 100 triệu bảng, thậm chí muốn tiến gần mức 115 triệu bảng từng thu về từ Moisés Caicedo. Khi đó, MU không tiếp tục theo đuổi. Một năm sau, mức giá giảm đáng kể và họ hoàn tất thương vụ với tối đa 70 triệu bảng.

Phong độ tốt nhất của Baleba giải thích vì sao MU vẫn kiên trì. Mùa 2024/25, anh dẫn đầu Brighton với 76 pha tắc bóng, 44 lần cắt bóng và 187 lần thu hồi bóng. Trong nhóm tiền vệ Ngoại hạng Anh, tổng số pha tắc bóng cộng cắt bóng của anh đứng thứ 6, còn số lần kéo bóng tiến lên mỗi 90 phút đứng thứ 4.

Mùa 2025/26 thiếu ổn định hơn, nhưng Baleba vẫn thuộc nhóm 8% cầu thủ tốt nhất giải về tổng số lần tắc bóng cộng cắt bóng và nhóm 1% đầu về khả năng giành bóng hai. Đó là những phẩm chất Carrick cần ở một tuyến giữa từng thiếu tốc độ và sức tranh chấp.

Từ cuộc săn một số 6 đến 3 bản hợp đồng

Trước Baleba, MU đã khảo sát hàng loạt tiền vệ. Elliot Anderson, Sandro Tonali và Adam Wharton đều nằm trong nhóm mục tiêu hàng đầu để thay Casemiro, trong khi Mateus Fernandes cũng từng được xem xét. Anderson cuối cùng sang Manchester City, Tonali chọn Tottenham, Crystal Palace giữ Wharton, còn Fernandes cũng không tới Old Trafford.

MU vì thế không đặt toàn bộ ngân sách vào một bản hợp đồng trị giá khoảng 100 triệu bảng. Họ chia khoản đầu tư cho Tielemans, Santos và cuối cùng là Baleba, tạo ra 3 kiểu tiền vệ khác nhau: kinh nghiệm và khả năng chuyền bóng của Tielemans, sự cơ động của Santos và sức mạnh tranh chấp của Baleba.

Khoản tiền tối đa khoảng 155 triệu bảng rất lớn, nhưng ít nhất Carrick giờ có chiều sâu tốt hơn cho mùa giải mà MU trở lại Champions League.

Thị trường chưa kết thúc sau Baleba

Baleba giải quyết phần lớn nhu cầu ở giữa sân nhưng chưa khép lại kế hoạch chuyển nhượng. MU vẫn ưu tiên tìm thêm hậu vệ trái, trong bối cảnh những cái tên như Alejandro Balde, David Raum và Antonee Robinson đã được cân nhắc.

Khả năng mua thêm tiền đạo phụ thuộc nhiều vào tương lai Joshua Zirkzee. Nếu cầu thủ Hà Lan rời Old Trafford, MU có thể tìm một phương án dự phòng cho Benjamin Šeško trước khi thị trường đóng cửa.

Trước mắt, Carrick phải chuẩn bị cho trận tiếp Ipswich Town ngày 30/8 mà chưa có Baleba. Thất bại 0-2 trước Hull đã phơi ra vấn đề ở cả khả năng tạo cơ hội lẫn phòng ngự. Baleba là khoản đầu tư cho phần còn lại của mùa giải, nhưng những ngày cuối kỳ chuyển nhượng vẫn có thể quyết định xem liệu MU đã ưng ý với tất cả những bản hợp đồng họ mang về trong hè này hay chưa. Hãy chờ xem!

Xem thêm
1
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Lamine Yamal bất ngờ trở thành tâm điểm ở Barcelona, không phải vì bàn thắng hay pha kiến tạo, mà bởi vẻ trầm ngâm sau khi rời sân trong trận thắng Elche 5-0. Cầu thủ 19 tuổi thi đấu đến phút 65, không ghi bàn hay kiến tạo trước khi nhường chỗ cho Anthony Gordon. Hình ảnh ít vui vẻ của Yamal sau đó nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về tâm trạng của tài năng trẻ này.

Những người bạn thân đứng trước nhiều thay đổi

Jota Jordi tiết lộ trên chương trình El Chiringuito rằng tâm trạng của Yamal liên quan đến Marc Casado, Hector Fort và Alejandro Balde, ba cầu thủ được ông mô tả là những người bạn thân nhất của Yamal trong phòng thay đồ Barcelona. Casado đang nằm trong nhóm cầu thủ Barcelona muốn tìm phương án ra đi và nhận được sự quan tâm từ nhiều giải đấu, trong đó có Ngoại hạng Anh. Fort cũng đang tiến gần đến Real Sociedad, với thương vụ được cho là có giá khoảng 8 triệu euro.

Riêng trường hợp Balde đã có diễn biến mới. Tương lai hậu vệ trái này từng bị đặt dấu hỏi sau khi Joao Cancelo trở lại Barcelona và Balde không được đăng ký cho trận gặp Elche. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi với Hansi Flick, Balde đã trở lại danh sách chuẩn bị cho trận gặp Athletic Club và hiện muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Jota Jordi cho rằng những biến động ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của Yamal. Ông nói cầu thủ 19 tuổi đã thân thiết với Casado, Fort và Balde khoảng 10 năm, coi họ gần như những người anh em. Theo Jota Jordi, việc những người bạn thân đứng trước khả năng chia tay Barcelona là nguyên nhân khiến Yamal buồn trong những ngày đầu mùa giải.

Yamal giữa những biến động ở Barcelona

Câu chuyện xuất hiện đúng thời điểm Barcelona đang giải quyết tương lai của một số cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia. Casado đứng trước khả năng rời đội, còn Fort đang tiến gần đến Real Sociedad. Trường hợp Balde đã thay đổi khi hậu vệ này trở lại kế hoạch của Flick, dù cuộc cạnh tranh vị trí với Cancelo vẫn rất rõ ràng.

Ở tuổi 19, việc hai người bạn thân đứng trước khả năng rời CLB, trong khi một người khác vừa trải qua những ngày không chắc chắn về tương lai, khó tránh khỏi tác động về mặt tình cảm với Yamal nếu thông tin của Jota Jordi là chính xác. Vẻ trầm ngâm của ngôi sao Barcelona sau trận thắng Elche vì vậy xuất hiện đúng lúc những người bạn thân quanh anh đang trải qua nhiều biến động về tương lai tại Camp Nou.

Xem thêm
0
4,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật