Mười hai năm sau kỷ nguyên Sir Alex: Từ đỉnh cao đến vực sâu
Đã hơn một thập kỷ kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện, Manchester United dường như vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang xưa. Từ vị thế biểu tượng của chiến thắng, Quỷ đỏ giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, trượt dài trong thất vọng. Mùa trước, vị trí thứ 15 là nỗi đau khó nuốt trôi, và dưới thời HLV Ruben Amorim, mọi thứ thậm chí còn tệ hơn: không chiến thuật, không tinh thần, không niềm tin.
Quyền sở hữu và sự lạc lối trong định hướng
Gốc rễ của khủng hoảng không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện mà còn ở thượng tầng. Gia đình Glazer biến MU thành “cỗ máy in tiền”, đặt lợi ích tài chính lên trên danh hiệu. Dù Sir Jim Ratcliffe đã tiếp quản một phần, sự hỗn loạn vẫn bao trùm: bộ máy cồng kềnh, cơ cấu chồng chéo, các phòng ban rời rạc, và mọi cải tổ đều chết yểu. “Cái khiến người ta đau nhất, không phải là thua - mà là thua trong vô vọng.”
Hy vọng mới và câu hỏi về tương lai
Khi những tỷ phú Trung Đông ngỏ ý mua lại CLB, nhiều người hâm mộ không còn lo ngại như trước, bởi ít nhất họ mang đến hy vọng tái thiết. MU cần một cuộc cách mạng toàn diện, từ thượng tầng đến văn hóa CLB. “Nếu có ai đó ngoài kia sẵn sàng trao lại cho chúng tôi một Manchester United đúng nghĩa… thì xin hãy để điều đó xảy ra.” Quỷ đỏ chưa chết, họ chỉ đang chờ được tái sinh.