Cú gỡ hòa phút 96 và tâm trạng của Carrick
Michael Carrick thừa nhận trận hòa 2-2 trước Everton tại Hill Dickinson Stadium mang cảm giác chẳng khác nào một thất bại. Manchester United đã 2 lần vươn lên dẫn trước, trước tiên nhờ Bryan Mbeumo ở phút 46 rồi Benjamin Šeško ở phút 88, nhưng vẫn không thể mang 3 điểm rời Merseyside. Sau khi Tyrique George gỡ 1-1 phút 83, tân binh Ainsley Maitland-Niles tiếp tục khiến MU hụt hẫng bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 90+6, ấn định tỷ số 2-2.
Carrick tiếc nuối bởi đội bóng của ông đã đặt mình vào vị trí rất thuận lợi để thắng trận. Chỉ còn vài phút phải bảo vệ lợi thế, MU vẫn để đối thủ tìm được bàn gỡ. Với nhà cầm quân người Anh, đó là kiểu trận đấu mà một đội bóng muốn tiến xa cần biết cách khép lại.
Thất vọng nhưng Carrick không gọi đó là khởi đầu tệ
Sau 3 vòng, MU có 4 điểm với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua, đứng thứ 11 Ngoại hạng Anh. Họ khởi đầu bằng thất bại 0-2 trên sân Hull City, sau đó thắng Ipswich Town 5-2 rồi đánh rơi chiến thắng trước Everton.
Dù kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng, Carrick không đồng tình với cách gọi đây là một khởi đầu tệ. Ông nhấn mạnh MU chỉ cách chiến thắng trước Everton một khoảng rất ngắn và cho rằng đội bóng chưa ở tình trạng đáng báo động.
Carrick nhìn vấn đề ở những tình huống cụ thể hơn. MU đã tạo được lợi thế nhưng không xử lý tốt các khoảnh khắc quyết định cuối trận. Ông tin nếu cải thiện những chi tiết ấy, kết quả sẽ thay đổi và khẳng định đội bóng “sẽ ổn”.
2 lần dẫn trước vẫn không đủ
Điều khiến trận hòa này khó chấp nhận nằm ở cách MU tự đánh mất lợi thế. Mbeumo đưa đội khách vượt lên ngay đầu hiệp 2 bằng một pha xử lý chất lượng. Khi Tyrique George gỡ hòa ở phút 83, Šeško chỉ mất 5 phút để giúp MU tái lập thế dẫn bàn bằng cú đánh đầu sau khi vào sân thay Matheus Cunha.
Nhưng đội bóng của Carrick một lần nữa không bảo vệ được thành quả.
Phút 90+6, bóng bật ra ngoài vòng cấm sau một tình huống phạt góc của Everton. Maitland-Niles, mới vào sân trong hiệp 2 và đang có trận ra mắt, tung cú sút từ xa đưa bóng vào góc cao khung thành Senne Lammens.
Bàn thắng ấy khiến MU rời sân với 1 điểm trong trận mà họ đã 2 lần ở rất gần chiến thắng.
Rashford là điểm sáng trên hàng công
Marcus Rashford tiếp tục tạo ấn tượng trong quá trình trở lại MU. Được bố trí bên cánh trái, anh phối hợp tốt với Luke Shaw, thường xuyên khai thác khoảng trống bên phía phải hàng thủ Everton và tạo ra một số tình huống nguy hiểm.
Một trong những cơ hội đáng kể của MU trong hiệp 1 đến từ pha Rashford thoát xuống rồi căng ngang vào trong để Matheus Cunha dứt điểm. Tiền đạo 28 tuổi chưa có bàn thắng hay kiến tạo, nhưng khả năng tăng tốc và đi bóng của anh liên tục khiến Everton phải lùi sâu.
Rashford rời sân phút 70 vì cảm thấy hơi đau, nhường chỗ cho Patrick Dorgu. Carrick khẳng định quyết định này chủ yếu mang tính đề phòng và dành nhiều lời khen cho học trò. Ông đánh giá Rashford trông “rất sắc bén và nguy hiểm”, tạo ra những cơ hội tốt và tiếp tục chơi tích cực kể từ khi trở lại đội.
Carrick cần biến niềm tin thành sự chắc chắn
MU đã ghi 7 bàn sau 3 vòng, nhưng cũng thủng lưới 6 lần. Khả năng tấn công mang lại cho Carrick lý do để lạc quan, còn cách đội bóng bảo vệ lợi thế lại là vấn đề chưa thể bỏ qua.
Trận Everton là ví dụ rõ nhất. MU 2 lần vượt lên, trong đó lần thứ 2 diễn ra khi trận đấu chỉ còn vài phút, nhưng vẫn không biết cách giữ chiến thắng.
Carrick có thể đúng khi nói mùa giải mới chỉ bắt đầu và MU chưa rơi vào tình trạng tồi tệ. Tuy nhiên, nếu muốn tiến gần nhóm đầu, những “khoảnh khắc nhỏ” mà ông nhắc tới phải được xử lý tốt hơn thời gian tới.