Monaco thua tan nát, nhưng Ansu Fati và Pogba sẽ cứu lấy đội bóng Công quốc?

Lương cao, được đá với "đại ca" Ronaldo, Casemiro còn chần chừ gì mà không qua Al Nassr?

Vinicius Junior bị "bẻ ghế": Đòn cảnh tỉnh từ Perez hay chiêu bài của Alonso?

Quân Vũ

Man City tiếp đà "hồi sinh": Sẵn sàng hạ Arsenal, Haaland lại hóa sát thủ?

Sau chiến thắng trước Napoli, Man City đang dần lấy lại hình ảnh của một đội bóng mạnh mẽ, hiệu quả như mùa giải trước. Rodri chơi chắc chắn, Foden sáng tạo và Haaland cực kỳ sắc bén trước khung thành đối phương.

Chiến thắng này là bước chạy đà hoàn hảo cho Man City trước trận đại chiến với Arsenal tại Emirates vào cuối tuần. Pep Guardiola đặt nhiều kỳ vọng vào Haaland sẽ tiếp tục “nổ súng” để giúp đội nhà đua tranh ngôi vô địch Premier League.

Man City cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau derby Manchester, với lối chơi gắn kết và hiệu quả. Các trụ cột như Rodri, Foden và Haaland đều đạt phong độ cao, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào.

Trận đấu với Arsenal sẽ là thử thách lớn, nhưng với tinh thần và phong độ hiện tại, Man City hoàn toàn có thể tự tin hướng tới một chiến thắng quan trọng trên sân khách.

0
93 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Gần đây, Peter Schmeichel thẳng thắn chia sẻ về sự hoài nghi với tân binh Lammens, người vừa gia nhập Man Utd từ Antwerp. Ông cho rằng: "Tôi chưa từng nghe đến cái tên này cho đến gần đây... Số liệu không cho thấy bạn học hỏi được gì sau một sai sót, hoặc bạn sẽ xử lý sức ép thế nào tại Man Utd. Đó là thứ áp lực không giống bất cứ đâu trong thế giới bóng đá". Nhận định này phản ánh nỗi lo về khả năng thích nghi của Lammens trước áp lực đặc thù tại Old Trafford.

Trong khi đó, Schmeichel tiếc nuối khi đội bóng không thể chiêu mộ Emiliano Martinez hay Gianluigi Donnarumma, những thủ môn được đánh giá cao hơn hẳn. Ông nhấn mạnh: "Đội bóng đáng lẽ nên ký với Martinez... Với Donnarumma, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ".

Paul Scholes cũng đồng tình, cho rằng Man Utd đã thất bại trong việc nâng cấp vị trí thủ môn, đồng thời đặt dấu hỏi về chiến lược chuyển nhượng khi ưu tiên các cầu thủ tấn công thay vì giải quyết những điểm yếu cốt lõi ở hàng thủ và tuyến giữa.

Xem thêm
0
154 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Chỉ trong thời gian ngắn, Xabi Alonso đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt tại Real Madrid, đặc biệt là cách sử dụng Vinicius Junior. Nếu như dưới thời Ancelotti, Vinicius luôn là lựa chọn không thể thay thế, thì hiện tại, vị trí của anh không còn bất khả xâm phạm. Thống kê cho thấy, trong 11 trận chính thức gần nhất, Vinicius chỉ đá chính 9 trận và bị thay ra tới 8 lần, thậm chí có trận phải ngồi dự bị vì “lý do kỹ thuật”.

Xabi Alonso thẳng thắn chia sẻ: “Mọi người đều có cơ hội chơi bóng, không ai sẽ chơi mọi trận đấu. Chúng tôi cần những sự thay đổi và có tác động tốt lên trận đấu.” Điều này phản ánh triết lý xoay tua và cạnh tranh công bằng mà Alonso áp dụng, khác biệt hoàn toàn với sự ưu ái trước đây.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn. Theo ESPN, việc Vinicius phải dự bị còn liên quan đến những khúc mắc trong đàm phán hợp đồng mới. Chủ tịch Perez dường như muốn gửi thông điệp cứng rắn, nhắc nhở Vinicius về tầm quan trọng của cam kết lâu dài với đội bóng, tránh lặp lại bài học từ trường hợp Gareth Bale.

Xem thêm
0
41 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Trận derby Merseyside luôn vượt lên trên khuôn khổ một trận cầu thông thường, là nơi danh dự và niềm tự hào được đặt lên hàng đầu. Anfield từ lâu đã là “vùng đất cấm” với Everton, khi họ chưa từng thắng tại đây trước khán giả suốt hơn hai thập kỷ. HLV David Moyes, người từng thất bại trong cả 22 lần làm khách tại Anfield, đang đối mặt với thách thức lớn để phá vỡ “lời nguyền” này.

Tuy nhiên, Everton mùa này đã lột xác nhờ những bản hợp đồng chất lượng như Jack Grealish và Kiernan Dewsbury-Hall. Sự kết hợp giữa họ và Iliman Ndiaye giúp Everton trở nên chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Thống kê cho thấy Everton thậm chí đã dẫn trước đối thủ nhiều phút hơn Liverpool mùa này, mở ra hy vọng cho một bất ngờ.

Ở phía đối diện, HLV Arne Slot đã tìm ra công thức phát huy tối đa tài năng của Florian Wirtz, khi bố trí Gravenberch và Szoboszlai làm “lá chắn” tuyến giữa. Dù Liverpool bất bại, hàng thủ của họ vẫn bộc lộ điểm yếu, tạo cơ hội cho Everton. Trận đấu này không chỉ là cuộc đấu chiến thuật mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho cả hai đội.

Xem thêm
0
60 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Trung vệ người Brazil, Gustavo Sant Ana Santos, đang tiến gần hơn tới việc trở thành công dân Việt Nam sau khi HLV Kim Sang-sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đề xuất nhập tịch cho anh. Ngày 19/9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi công văn tới Bộ Tư pháp và Bộ Công an, đề nghị hỗ trợ các thủ tục nhập quốc tịch và cấp thẻ thường trú cho Gustavo. Động thái này nhằm tiếp nối thành công của bóng đá Việt Nam, đồng thời bổ sung nhân tố chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Gustavo không còn xa lạ với người hâm mộ khi từng thi đấu cho nhiều CLB tại V.League như Viettel, Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Đông Á Thanh Hóa và hiện tại là SHB Đà Nẵng. Anh được đánh giá cao về chuyên môn, phù hợp với lối chơi của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, Gustavo từng góp công lớn giúp Đông Á Thanh Hóa giành chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia năm 2023.

Xem thêm
0
1 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Sau gần một thập kỷ chờ đợi, đội tuyển Tây Ban Nha đã tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA với 1.875,37 điểm, nhờ hai chiến thắng ấn tượng trước Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2026. Sự trở lại này không chỉ là thành quả của lối chơi gắn kết mà còn phản ánh sự hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá xứ đấu bò sau nhiều năm trồi sụt.

Pháp cũng cho thấy sức mạnh khi bám sát Tây Ban Nha với 1.870,92 điểm, sau khi vượt qua Ukraine và Iceland. Trong khi đó, Argentina gây thất vọng lớn khi bất ngờ để thua Ecuador, đánh mất 15,04 điểm và tụt xuống vị trí thứ ba – lần đầu tiên sau hai năm họ không còn giữ ngôi đầu.

Ở nhóm sau, Anh giữ vững vị trí thứ tư, còn Bồ Đào Nha vượt Brazil để đứng thứ năm. Brazil tụt hạng sau thất bại trước Bolivia, còn Đức rơi khỏi top 10. Ma Rốc và Nhật Bản tiếp tục là đại diện xuất sắc nhất của châu Phi và châu Á. Đội tuyển Việt Nam tụt xuống hạng 114, nhưng vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng ở các trận đấu sắp tới.

Xem thêm
0
107 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật