“Cả đời quen được kỳ vọng, giờ mọi thứ biến mất”: tâm sự Kasper Schmeichel

Giữa bão điều tra Man City, Agbonlahor “gợi ý” 2 món hời cho MU

Những điều nhận thấy từ chiến thắng đầu tiên của Argentina thời hậu Messi?

LE NGOC

Klopp và Xavi ra mắt đội tuyển: Đôi bên chia điểm ở Amsterdam

Dấu mốc trên băng ghế huấn luyện

Trận hòa 1-1 tại Johan Cruijff ArenA mở đầu một giai đoạn mới cho cả Đức lẫn Hà Lan. Jürgen Klopp có trận đầu tiên dẫn dắt tuyển Đức sau khi đội bóng bị Paraguay loại ở vòng 32 đội World Cup 2026 trên chấm luân lưu. Phía bên kia, Xavi Hernández cũng ra mắt tuyển Hà Lan, chưa đầy 2 tháng sau thất bại trước Morocco ở cùng vòng đấu khiến Ronald Koeman từ chức.

Xavi được bổ nhiệm ngày 12/8 với hợp đồng đến World Cup 2030, còn Klopp tiếp quản Đức từ tháng 7. Cuộc gặp ngày 24/9 vì thế vừa là trận mở màn bảng A2 Nations League, vừa là bài kiểm tra đầu tiên dành cho 2 HLV mới.

Đức ghi bàn giữa tranh cãi

Klopp gặp vấn đề nhân sự ngay trước giờ bóng lăn khi Jamal Musiala phải rút khỏi đội hình vì chấn thương. Nadiem Amiri được đưa vào thay thế.

Hà Lan tưởng như mở tỷ số phút 14 khi Virgil van Dijk đánh đầu tung lưới từ quả phạt góc. VAR sau đó xác định Brian Brobbey đã cản trở Marc-André ter Stegen trong khu vực 5m50, nên bàn thắng không được công nhận.

Đức tiếp tục mất Kai Havertz ở phút 30. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, đội khách lại vượt lên. Joshua Kimmich mở bóng sang phải cho Philipp Treu căng ngang, Karim Adeyemi đánh gót dứt điểm bị Jan Paul van Hecke chặn lại và Felix Nmecha có mặt đúng lúc để đá bồi thành bàn.

Tình huống gây tranh cãi bởi Brobbey khi ấy đang nằm sân vì chấn thương. Hà Lan muốn đối thủ đưa bóng ra ngoài, nhưng Đức tiếp tục chơi và trọng tài cũng không dừng trận. Brobbey sau đó phải rời sân phút 35.

Hà Lan ép sân, Đức bỏ lỡ cơ hội kết liễu

Đức hoàn toàn có thể tạo khoảng cách lớn hơn trước giờ nghỉ. Nathaniel Brown tăng tốc vượt qua Van Dijk rồi căng ngang thuận lợi cho Adeyemi, nhưng cầu thủ chạy cánh lại sút vọt xà trong tư thế rất thoáng.

Cơ hội bỏ lỡ ấy càng trở nên đắt giá khi Hà Lan kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp 2. Đội chủ nhà kết thúc trận với 22 cú sút, trong đó 10 lần trúng đích, so với 10 cú sút và 2 lần trúng đích của Đức.

Ter Stegen nhiều lần phải cứu thua khi đội của Xavi liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa. Joey Veerman, Guus Til và Ruben van Bommel lần lượt được tung vào sân, giúp Hà Lan tăng thêm sức tấn công trong giai đoạn cuối.

Gakpo cứu Xavi ở phút 90+2

Sức ép của Hà Lan cuối cùng được đền đáp ở phút 90+2. Ruben van Bommel, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, tạt bóng chính xác từ cánh phải để Cody Gakpo băng vào vô lê, đánh bại Ter Stegen và ấn định tỷ số 1-1.

Bàn thắng đến rất muộn nhưng phù hợp với thế trận. Hà Lan tạo ra nhiều cơ hội hơn, hưởng 12 quả phạt góc và buộc Đức lùi sâu trong phần lớn hiệp 2.

Với Xavi, 1 điểm trong ngày ra mắt là kết quả chấp nhận được sau khi đội bóng bị dẫn trước. Hà Lan vẫn giữ được sự chủ động và khả năng gây sức ép cho tới những giây cuối.

Klopp tiếc nuối nhưng đã thấy vấn đề

Klopp không thể có chiến thắng trong ngày đầu dẫn tuyển Đức dù Nmecha đưa đội vượt lên và Adeyemi từng đứng trước cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Sau trận, HLV người Đức thừa nhận cường độ, tinh thần thi đấu và nhiều chi tiết chuyên môn của đội khiến ông hài lòng. Tuy nhiên, khi Hà Lan bắt đầu kiểm soát thế trận, Đức chơi bóng quá ít, liên tục phải phòng ngự và cuối cùng chịu bàn gỡ.

Trận hòa chưa đủ để định hình Đức của Klopp hay Hà Lan của Xavi. Nhưng 90 phút tại Amsterdam đã chỉ ra khá rõ công việc trước mắt của cả 2. Xavi cần biến khả năng gây sức ép thành nhiều bàn thắng hơn, còn Klopp phải giúp Đức kiểm soát bóng tốt hơn khi đối thủ đẩy cao đội hình thay vì lùi về bảo vệ lợi thế mong manh có được.

0
355 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Ronaldo đang biến mình thành trò cười

Cristiano Ronaldo có quyền tức giận, có quyền không hài lòng khi phải ngồi dự bị và cũng có quyền bất đồng với HLV. Nhưng ở tuổi 41, sau hơn 20 năm đứng trên đỉnh cao, điều người ta chờ đợi ở Ronaldo không còn chỉ là những bàn thắng.

Đó còn phải là cách ứng xử của một huyền thoại, một đội trưởng và một cầu thủ đã trải qua gần như mọi thăng trầm của bóng đá. Nhìn vào những gì vừa xảy ra ở tuyển Bồ Đào Nha, có lẽ phải hỏi thẳng một câu. Ronaldo, anh đang làm gì vậy?

Ngồi dự bị có đáng để mọi chuyện đi xa đến thế?

Ronaldo ngồi dự bị cả trận khi Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh đi thẳng vào đường hầm thay vì cùng đồng đội tiến về phía người hâm mộ. Jorge Jesus sau đó thừa nhận Ronaldo tức giận với ông và hai người cần nói chuyện. Những ngày tiếp theo, Ronaldo không tập bình thường cùng toàn đội. Đến ngày 30/9, chỉ 1 ngày trước trận gặp Đan Mạch, anh thông báo rời nơi tập trung sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença. Liên đoàn xác nhận đội tuyển tiếp tục chuẩn bị với 24 cầu thủ còn lại.

Ronaldo nói sẽ công bố sự thật về lý do ra đi vào thời điểm thích hợp. Bởi vậy, chưa thể kết luận mọi việc bắt nguồn đơn thuần từ việc anh không được đá chính. Nhưng chuỗi sự việc khiến người ta có quyền đặt vấn đề về cách CR7 xử lý sự thất vọng của mình. Jorge Jesus đã nói Ronaldo sẽ tiếp tục không đá chính trước Đan Mạch. Chỉ ít lâu sau cuộc họp báo ấy, Ronaldo rời đội.

Ronaldo đâu còn là một cầu thủ trẻ phải chứng minh cái tôi

Điều đáng tiếc nằm ở chính vị thế của Ronaldo.

Nếu đây là một cầu thủ 20 tuổi bực bội vì mất suất đá chính, người ta còn có thể xem đó là sự non nớt. Nhưng Ronaldo đã 41 tuổi. Anh đã chơi hơn 2 thập kỷ cho Bồ Đào Nha, sở hữu những kỷ lục mà rất có thể nhiều thế hệ sau vẫn chưa thể chạm tới.

Ronaldo không cần thêm một trận đá chính để chứng minh mình vĩ đại.

Anh càng không cần thắng một cuộc đối đầu căng thẳng trên mức cần thiết với HLV để bảo vệ vị thế của mình.

Một huyền thoại thực sự đôi khi phải đủ chín chắn để chấp nhận rằng sẽ đến ngày mình không còn là lựa chọn số 1 trong mọi trận đấu. Không có gì đáng xấu hổ khi Cristiano Ronaldo ngồi trên ghế dự bị ở tuổi 41. Ngược lại, sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu người ta thấy anh đứng ngoài đường biên động viên đồng đội, sẵn sàng vào sân khi đội tuyển cần và đón nhận vai trò mới bằng sự chuyên nghiệp.

Nhưng nếu mỗi lần không được sử dụng lại xuất hiện những câu chuyện về thái độ, phòng thay đồ hay tương lai đội tuyển, chính Ronaldo đang biến một vấn đề chuyên môn bình thường thành một cuộc khủng hoảng không cần thiết.

Hãy giữ lại chút hình tượng đã mất cả sự nghiệp để xây dựng

Đây mới là điều đáng tiếc nhất.

Ronaldo đã dành gần như cả cuộc đời cầu thủ để xây dựng hình tượng của một con người có ý chí phi thường. Anh tập luyện nhiều hơn người khác, chăm sóc cơ thể khắt khe, luôn muốn chiến thắng và chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng tuổi tác.

Ngay cả Javier Hernandez, người từng chơi cùng Ronaldo tại Real Madrid, cũng kể rằng phía sau máy quay là một Ronaldo rất đời thường, khiêm tốn và thường xuyên ở lại tập thêm sau buổi tập.

Đó là Ronaldo mà rất nhiều người từng ngưỡng mộ.

Nhưng càng về cuối sự nghiệp, những cuộc tranh cãi lại càng dễ lấn át những điều ấy.

Tại Man United năm 2022, Ronaldo từng rời Old Trafford trước khi trận gặp Tottenham kết thúc sau khi từ chối vào sân thay người. CLB sau đó loại anh khỏi đội hình trận gặp Chelsea. Không lâu sau là buổi phỏng vấn gây chấn động với Piers Morgan và cuộc chia tay Man United. Những sự việc đó không thể xóa đi những gì Ronaldo từng làm cho bóng đá, nhưng chúng tạo ra một chuỗi hành xử rất khó bỏ qua mỗi khi anh cảm thấy vị thế của mình bị ảnh hưởng.

Và bây giờ, câu chuyện tương tự lại xuất hiện ở nơi lẽ ra phải thiêng liêng nhất với Ronaldo là tuyển Bồ Đào Nha.

Không ai phá được di sản Ronaldo ngoài chính Ronaldo

Có một điều Ronaldo cần hiểu hơn bất kỳ ai.

Người ta không nhớ một huyền thoại chỉ bằng số bàn thắng.

Người ta còn nhớ cách anh rời đi như thế nào.

Ronaldo hoàn toàn có thể khép lại hành trình cùng tuyển Bồ Đào Nha bằng hình ảnh một đội trưởng dìu dắt thế hệ sau, chấp nhận thi đấu ít hơn, sẵn sàng nhường chỗ và rời đội tuyển trong sự tôn trọng gần như tuyệt đối.

Anh xứng đáng có một cái kết như thế sau tất cả những gì đã cống hiến.

Thế nên càng khó hiểu khi Ronaldo lại liên tiếp đẩy mình vào những tình huống khiến công chúng phải bàn về cái tôi thay vì những bàn thắng, về cách hành xử thay vì sự nghiệp phi thường.

Ronaldo có thể tức giận. Ronaldo có thể cho rằng Jorge Jesus sai. Thậm chí sau này, sự thật Ronaldo công bố có thể khiến người ta nhìn toàn bộ vụ việc theo một hướng khác.

Nhưng một cầu thủ 41 tuổi, thủ quân đội tuyển và là một trong những tên tuổi lớn nhất lịch sử bóng đá phải hiểu rằng không phải cảm xúc nào cũng cần được biến thành hành động.

Có những lúc, trưởng thành đơn giản là biết nuốt cơn giận xuống, chấp nhận sự thật và hành xử ra dáng một người có tầm ảnh hưởng lớn.

Ronaldo đã dành hơn 20 năm để xây dựng hình mẫu cho bản thân. Đừng để những năm cuối cùng trở thành quãng thời gian chính anh liên tục đục vào bức tượng ấy. Không ai yêu cầu Ronaldo phải trở nên nhỏ bé. Người ta chỉ mong một cầu thủ như anh biết cách khép lại sự nghiệp theo cách xứng đáng nhất với vị thế của mình.

Xem thêm
6
13,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thế Tuyến

Sự đối lập giữa La Roja và Real Madrid

Marc Cucurella đang thể hiện 2 phiên bản khá khác nhau trong màu áo Tây Ban Nha và Real Madrid. Ở chiến thắng 4-1 trước Croatia tại UEFA Nations League ngày 29/9, hậu vệ 28 tuổi thường xuyên dâng cao, tham gia vào những pha phối hợp ở 1/3 cuối sân và tạo ảnh hưởng rõ hơn so với những trận đầu mùa tại Bernabéu.

Trong khi đó, sau 8 lần ra sân cho Real Madrid trên mọi đấu trường, Cucurella vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo.

Những con số khác biệt trước Croatia

Cucurella đá trọn 90 phút trước Croatia, thắng 3 trong 4 pha tranh chấp và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84%. Anh thực hiện 2 đường chuyền tạo cơ hội và có 18 lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân, đứng thứ 5 toàn trận ở thông số này.

Đó là khu vực Cucurella chưa xuất hiện thường xuyên khi khoác áo Real Madrid. Với tuyển Tây Ban Nha, anh có thể dâng cao từ sớm, giữ vị trí gần các cầu thủ tấn công và tham gia vào những pha phối hợp rất nhuần nhuyễn quanh vòng cấm đối phương.

Cách chơi ấy gần hơn với hình ảnh Cucurella từng thể hiện trong những mùa cuối tại Chelsea.

Cañizares nhấn mạnh sự tương phản

Màn trình diễn trước Croatia khiến Santiago Cañizares đưa ra một so sánh khá mạnh. Cựu thủ môn tuyển Tây Ban Nha nói Cucurella “tham gia vào trận đấu nhiều hơn trong 8 phút so với 8 trận cho Real Madrid”.

Đó không phải phép thống kê theo nghĩa đen, mà là cách Cañizares nhấn mạnh sự khác biệt trong vai trò của hậu vệ trái này giữa câu lạc bộ và đội tuyển.

Real Madrid bỏ ra tới 52 triệu bảng để đưa Cucurella về từ Chelsea và ký hợp đồng với anh đến năm 2032. Sau 8 trận đầu tiên, anh có 520 phút thi đấu nhưng chưa ghi bàn hay kiến tạo. Riêng tại La Liga, Cucurella đã chơi 7 trận và vẫn chưa có đường chuyền thành bàn.

Hàng công Real quá nhanh

Bản thân Cucurella đã giải thích nguyên nhân khiến anh ít xuất hiện ở phía trên. Real Madrid sở hữu Kylian Mbappé và Vinícius Junior, những cầu thủ có thể đưa một đợt tấn công tới tình huống dứt điểm chỉ trong vài giây.

Cucurella thừa nhận nhiều lúc khi anh bắt đầu dâng lên, các cầu thủ tấn công đã tung cú sút. Xuất phát từ vị trí hậu vệ trái thấp hơn, anh không phải lúc nào cũng kịp chạy lên chồng biên trước khi pha bóng kết thúc.

Tây Ban Nha lại chơi khác. Đội bóng của Luis de la Fuente giữ bóng lâu hơn ở phần sân đối phương, giúp Cucurella đủ thời gian dâng lên thay vì phải chạy một quãng dài mới tiếp cận được khu vực tấn công.

Nhiệm vụ phòng ngự cũng giữ Cucurella ở lại

José Mourinho còn yêu cầu sự thận trọng khi Real Madrid mất bóng. Đội bóng nhiều thời điểm để lộ khoảng trống trong những tình huống chuyển trạng thái, nên hậu vệ trái phải cân nhắc thời điểm dâng lên.

Trận derby với Atlético Madrid là ví dụ. Cucurella nhiều lần đứng giữa 2 lựa chọn, lao lên áp sát cầu thủ cầm bóng hoặc lùi lại theo người chạy vào khoảng trống sau lưng. Khi anh dâng quá sớm, Federico Valverde và Aurélien Tchouaméni phải kéo rộng ra biên để bọc lót.

Điều đó khiến vai trò của Cucurella tại Real thiên về giữ cấu trúc hơn so với tuyển Tây Ban Nha.

Khác biệt nằm nhiều ở cách sử dụng

Khởi đầu chưa nổi bật ở Madrid chưa thể quy thành sự sa sút của Cucurella. Anh vừa vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha, chơi trọn giải và vẫn thể hiện khả năng hỗ trợ tấn công tốt khi được đặt trong môi trường phù hợp.

Cucurella cũng thừa nhận anh và Vinícius chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau sau một mùa hè bị chia cắt bởi World Cup và kỳ nghỉ. Sự ăn ý ở cánh trái vì thế vẫn cần thêm thời gian.

Trận thắng Croatia đưa ra một gợi ý cho Mourinho. Nếu Real Madrid tạo được những giai đoạn giữ bóng lâu hơn ở phần sân đối phương và cho Cucurella xuất phát cao hơn, họ có thể khai thác tốt hơn khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ đã tiêu tốn 52 triệu bảng trong mùa hè qua.

Xem thêm
0
4,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Giữa lúc bóng đá Anh chấn động vì Manchester City bị kết luận có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18, Jürgen Klopp chọn cách lùi lại. Thuyền trưởng tuyển Đức không sa vào những giả định liên quan đến quãng thời gian dẫn dắt Liverpool, mà giữ khoảng cách với hồ sơ pháp lý kéo dài và phức tạp này.

Klopp chỉ chờ diễn biến tiếp theo

Thời gian Klopp làm việc tại Liverpool từ năm 2015 đến 2024 có một phần trùng với giai đoạn Man City bị kết luận sai phạm, nhưng ông khẳng định chưa suy nghĩ nhiều về tác động của phán quyết. Klopp nhấn mạnh mọi án phạt, nếu có, không liên quan trực tiếp đến ông nên ông chỉ “chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao”. Man City còn quyền kháng cáo, còn huấn luyện viên người Đức không có ý định chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc Liverpool được trao thêm danh hiệu.

Vẫn dành sự tôn trọng cho Guardiola

Trước đây, Klopp từng nói nếu có một cuộc diễu hành vì Liverpool được trao lại danh hiệu sau kết quả điều tra, ông sẽ xuất hiện. Nhưng hiện tại cảm xúc ấy đã thay đổi. Ông dành sự tôn trọng lớn cho Pep Guardiola và thứ bóng đá Man City thể hiện trong những năm đối đầu Liverpool, coi đội bóng này là đối thủ ở “cấp độ cao nhất”. Klopp cũng khẳng định ông hoàn toàn hài lòng với những gì Liverpool đã giành được trên sân và không cần thêm chức vô địch theo cách hồi tố.

Tập trung tìm chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Trước trận gặp Serbia tại Nations League, Klopp dành phần lớn sự tập trung cho nhiệm vụ mới là xây dựng đội tuyển Đức trong đợt tập trung gồm 4 trận. Đức đã hòa Hà Lan 1-1 rồi thua Hy Lạp 0-1 trong 2 trận đầu tiên dưới thời Klopp, nên cuộc tiếp đón Serbia tại Munich là cơ hội thứ 3 để ông tìm chiến thắng đầu tay với đội tuyển. Câu chuyện Man City được Klopp để sang một bên, nhường chỗ cho những tính toán về đội hình và quá trình xây dựng tuyển Đức.

Xem thêm
0
4,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sự thật về hành động của Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã chơi 234 trận và ghi 146 bàn cho Bồ Đào Nha, những con số đủ để đặt anh vào vị trí đặc biệt trong lịch sử đội tuyển. Nhưng càng là một huyền thoại lớn, cách ứng xử càng dễ bị soi kỹ.

Sau khi ngồi dự bị trọn 90 phút trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy, Ronaldo đi thẳng vào đường hầm thay vì cùng đồng đội cảm ơn CĐV. Ít ngày sau, anh rời trại tuyển trước trận gặp Đan Mạch và tuyên bố sẽ nói rõ sự thật vào thời điểm thích hợp. Không dám khẳng định điều đó cho việc mất suất đá chính, nhưng chuỗi sự việc ấy vẫn khiến hình ảnh của cựu sao Real trở nên rất khó coi.

Dự bị 1 trận không phải chuyện quá lớn

HLV Jorge Jesus có lý do chuyên môn khi không xếp Ronaldo đá chính trước Na Uy. CR7 vừa chơi gần 70 phút trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales, trong khi 2 trận chỉ cách nhau 3 ngày. Ở tuổi 41, việc HLV tính toán thời lượng thi đấu là điều hoàn toàn bình thường.

Trước Xứ Wales, Bồ Đào Nha có 15 cú dứt điểm trong vòng cấm. Ronaldo tham gia vào 7 tình huống và có 2 cú sút trúng đích, nhưng Jesus vẫn cho rằng đội trưởng của ông có thể chơi tốt hơn. Đến trận gặp Na Uy, Gonçalo Ramos được lựa chọn và chính tiền đạo này ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha thắng 2-1. Ronaldo ngồi trên ghế dự bị cả trận, lần đầu tiên trong một trận chính thức của đội tuyển kể từ Euro 2008.

Không cầu thủ nào thích ngồi ngoài, Ronaldo càng không. Nhưng thất vọng vì không được đá và biến sự thất vọng ấy thành vấn đề của cả đội là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cách phản ứng mới khiến người ta thất vọng

Sau trận thắng Na Uy, phần lớn cầu thủ Bồ Đào Nha ở lại sân cảm ơn người hâm mộ. Ronaldo lại đi thẳng vào phòng thay đồ. Jorge Jesus sau đó thừa nhận ông cần nói chuyện với đội trưởng.

Những ngày tiếp theo, CR7 cũng không tập bình thường cùng toàn đội. Có buổi anh trở về khách sạn tập riêng trong phòng thể lực, trong khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha không thông báo Ronaldo gặp chấn thương. Chủ tịch Pedro Proença sau đó phải có mặt để xử lý tình hình.

Đến ngày 30/9, Ronaldo rời trại tuyển. Bồ Đào Nha khi ấy vẫn còn trận gặp Đan Mạch tại Nations League.

Nếu một cầu thủ trẻ phản ứng như vậy sau khi mất suất đá chính, người ta sẽ gọi đó là sự non nớt. Với Ronaldo, tiêu chuẩn phải cao hơn. Anh đã 41 tuổi, có hơn 2 thập kỷ khoác áo đội tuyển và đang giữ băng đội trưởng.

Cái tôi từng đưa Ronaldo lên đỉnh

Ronaldo chưa bao giờ giấu tham vọng phải trở thành số 1. Chính tính cạnh tranh gần như cực đoan ấy giúp anh duy trì đỉnh cao trong hơn 20 năm. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, cầu thủ lớn cũng phải chấp nhận vai trò của mình thay đổi.

Ronaldo có thể vẫn ghi bàn. Anh vẫn có thể giúp Bồ Đào Nha. Nhưng điều đó không có nghĩa chiếc áo đá chính phải mặc định thuộc về CR7.

Ở tuổi 41, thử thách lớn nhất với Ronaldo có lẽ không còn là vượt qua thêm một hậu vệ hay phá thêm một kỷ lục. Thử thách ấy đơn giản hơn nhiều nhưng cũng khó hơn nhiều với cá tính của anh. Đó là chấp nhận rằng có những ngày HLV sẽ chọn Gonçalo Ramos hoặc Joao Felix đá chính và để Cristiano Ronaldo ngồi ngoài.

Một huyền thoại cũng phải biết cách ngồi dự bị

Ronaldo không mất đi bất kỳ thành tựu nào chỉ vì dự bị 1 trận. 146 bàn cho đội tuyển cũng không biến mất bởi một quyết định của Jorge Jesus.

Nhưng một đội trưởng lớn không chỉ được nhìn vào cách anh dẫn dắt đội bóng khi mình ghi bàn và đứng giữa ánh đèn trung tâm. Người ta còn nhìn vào cách anh cư xử trong ngày mình không bằng lòng với một quyết định nào đó.

Ở tuổi 41, Ronaldo đáng lẽ phải là người giúp phòng thay đồ ổn định nhất. Nếu cuối cùng mọi chuyện chỉ xuất phát từ việc không được đá chính, chính cách phản ứng ấy mới là điều khiến người ta thất vọng hơn cả tư cách huyền thoại của số 7. Sự thật này dù cay đắng với các fans hâm mộ anh, nhưng thật khó lòng để chối cãi điều đó.

Xem thêm
1
6,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Thắng lợi mở ra kỷ nguyên mới

Argentina thắng Bolivia 4-0 trong trận đấu đầu tiên sau World Cup 2026, nhưng tỷ số chưa phải điều đáng quan tâm nhất. Không có Lionel Messi, đội bóng của Lionel Scaloni vẫn kiểm soát 68,6% thời lượng bóng, tung ra 17 cú dứt điểm, 6 lần đưa bóng trúng khung thành và hưởng 12 quả phạt góc.

Bolivia chỉ có 3 cú sút và 1 quả phạt góc. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero và José Manuel López chia nhau ghi 4 bàn. Argentina chưa thể khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc sống thiếu Messi chỉ sau một trận giao hữu, nhưng cách họ chiến thắng phần nào hé lộ con đường Scaloni đang lựa chọn.

Không tìm một Messi mới

Điểm dễ nhận ra nhất là Argentina không cố trao toàn bộ trách nhiệm sáng tạo cho một cầu thủ. Mac Allister và Exequiel Palacios chơi ở tuyến giữa, Nico Paz cùng Gianluca Prestianni hoạt động phía trên, còn Lautaro và Julián Álvarez đá cao nhất.

Bóng được luân chuyển qua nhiều vị trí thay vì tập trung vào một số 10 như thời Messi. Scaloni cũng nhấn mạnh sau trận rằng bản sắc Argentina vẫn là phối hợp nhiều đường chuyền và cùng nhau đưa bóng tới khung thành. Những cầu thủ trẻ được gọi lên phải thích nghi với cách chơi ấy chứ Argentina không thay đổi hệ thống để phục vụ riêng một cá nhân.

Nico Paz  đảm nhận nhiều nhiệm vụ

Nico Paz là cái tên nổi bật nhất. Tiền vệ 22 tuổi ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo, trực tiếp tham gia vào 2 trong 4 bàn thắng. Paz chưa thể được đặt cạnh Messi, nhưng anh có những phẩm chất Argentina đang cần.

Anh nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, xử lý gọn, tìm khoảng trống và kết nối với các tiền đạo. Với Paz, Argentina có thêm một cầu thủ có thể tạo ra đường chuyền cuối cùng mà không cần mọi đợt tấn công đều phải đi qua cùng một người.

Trách nhiệm được chia đều hơn

Cách Argentina ghi bàn cũng nói lên nhiều điều. Mac Allister chuyền cho Lautaro mở tỷ số, Palacios tham gia vào tình huống dẫn đến bàn của Paz, còn Paz thực hiện quả đá phạt để Romero đánh đầu ghi bàn. José Manuel López vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn còn lại.

Thay vì chờ Messi vừa tổ chức, vừa kiến tạo rồi tự mình kết thúc, Argentina đang chia công việc cho nhiều cầu thủ. Lautaro và Julián Álvarez phụ trách ghi bàn, Paz tạo đột biến, Mac Allister cùng Palacios đưa bóng lên phía trên, trong khi Romero và Emiliano Martínez đảm nhận thêm vai trò thủ lĩnh.

Bài kiểm tra thật sự vẫn còn

Bolivia không tạo ra đủ sức ép để kiểm chứng toàn bộ Argentina hậu Messi. Họ chỉ cầm bóng 31,4% và có 3 cú dứt điểm trong cả trận. Scaloni cũng thừa nhận trước trận rằng Messi là cầu thủ không thể thay thế, dù Argentina từng chơi tốt trong những lần anh vắng mặt. Điều Argentina cần chứng minh tiếp theo là khả năng giải quyết những trận đấu lớn khi không gian bị thu hẹp và đối thủ gây sức ép mạnh hơn.

Họ sẽ mất một cầu thủ có thể tự mình thay đổi trận đấu, nhưng chiến thắng 4-0 trước Bolivia cho thấy Argentina đã bắt đầu học cách sống mà không cần đến sự hiện hiện của số 10 huyền thoại.

Xem thêm
0
496 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật