Lời tri ân sâu sắc tới các CLB và thầy cô
Không thể trực tiếp dự lễ trao giải do bận thi đấu cùng U23 Việt Nam tại Qatar, Nguyễn Đình Bắc đã gửi những lời cảm ơn chân thành qua mạng xã hội. Anh nhấn mạnh: “Em xin được gửi lời cảm ơn CLB SLNA – nơi đã tuyển chọn em lúc 11 tuổi và cho em cơ hội được ăn tập, sinh hoạt, học văn hoá ở một môi trường đào tạo trẻ rất tốt ạ.” Đình Bắc cũng không quên tri ân CLB Quảng Nam, nơi đã chắp cánh cho ước mơ bóng đá của anh ở tuyến trẻ.
Biết ơn tập thể CAHN và các đồng đội
Đình Bắc dành nhiều tình cảm cho CLB CAHN, nơi anh đã trưởng thành vượt bậc trong hơn một năm qua. Anh viết: “Bản thân em đã chọn đúng nền văn minh ạ! Em rất biết ơn và cảm ơn vì đội bóng đã giúp đỡ em, cho em cơ hội về chơi bóng tại CLB. Ở nơi đây, em đã học hỏi được rất nhiều điều từ những người xung quanh.” Anh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban huấn luyện, chủ tịch và toàn thể đồng đội đã hỗ trợ anh đạt được thành tích này.
Cam kết cống hiến và gửi lời tới người hâm mộ
Đình Bắc không quên gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện U22 và ĐTQG, cùng toàn thể người hâm mộ đã luôn đồng hành, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh khẳng định: “Em xin hứa với danh hiệu năm nay thì bản thân em sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ, cố gắng thi đấu thật tốt để cống hiến cho bóng đá nước nhà ạ.” Những chia sẻ của Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành, khiêm tốn và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ.