Những phút cuối định mệnh và hệ quả
Trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia tại SEA Games 33 đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi tỷ số mà còn bởi chấn thương nghiêm trọng của đội trưởng Somsanid Phetdavanh. Khi trận đấu bước vào phút 84, U22 Lào đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ thì bất ngờ bị phản công. Phetdavanh, trong vai trò người bọc lót cuối cùng, đã quyết liệt truy cản đối thủ nhưng không may va chạm mạnh và ngã xuống sân trong đau đớn tột cùng.
Phản ứng của trọng tài và đồng đội
Dù là người phạm lỗi, Phetdavanh không thể đứng dậy nổi. Trọng tài không do dự rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy anh cũng không còn khả năng tiếp tục thi đấu. Các đồng đội của Phetdavanh tỏ ra vô cùng lo lắng, nhiều người không giấu nổi sự bàng hoàng trước mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Theo một phóng viên tại hiện trường, “Chấn thương của Phetdavanh có thể nghiêm trọng như trường hợp của Nguyễn Xuân Son tại AFF Cup 2024.”
Thông tin cập nhật và bài học rút ra
May mắn thay, theo cập nhật từ ban huấn luyện Lào, chấn thương của Phetdavanh không nặng như dự đoán ban đầu. Anh đã trở về khách sạn cùng toàn đội và sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn vào ngày hôm sau. Sự việc này là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc giữ cái đầu lạnh và sự tỉnh táo trong những phút cuối trận, đặc biệt với các cầu thủ trẻ như U22 Lào.