🔹 Mở đầu đoạn clip quảng cáo Perplexity AI mới được đăng trên trang cá nhân của Cristiano Ronaldo:
Không phải công nghệ, không phải sản phẩm… mà là 2 đứa trẻ tranh luận:
– “Cậu đừng so sánh anh ấy với gã đó.”
– “Nhưng gã đó vô địch World Cup mà.”
– “Ừ, nhưng gã đó có gần 1000 bàn không?”
🔹 Cao trào:
Hai bé thay nhau kể công, tung hô Ronaldo, liệt kê 5 Quả bóng vàng, các khoảnh khắc lịch sử…
Và kết luận đinh:
👉 “Anh ấy đúng là một cỗ máy mà, không hổ danh là GOAT" (Ủa, ai mượn?"
😂 Quảng cáo AI nhưng vibe như một bài… tự an ủi bản thân của Ronaldo.
🐐 Trong khi đó, ở một vũ trụ rất bình yên mang tên Messi:
Không nhắc Ronaldo câu nào
Không ám ảnh, không so đo
Sống nhẹ nhàng, ôm World Cup, góp 8 Ballon d'Or vào tủ cho vui
Không cần trẻ con diễn hộ để chứng minh mình là GOAT
🤣 Còn Ronaldo thì sao?
Mạng xã hội: nhắc bóng gió Messi
Phỏng vấn: không quên nói Messi
Và giờ: quảng cáo cũng phải lôi Messi ra để khẳng định bản thân
Một dạng ái kỷ đỉnh cao, kiểu:
“Nếu thế giới muốn quên, tôi sẽ tự nhắc lại.”
🔥 Kết luận:
Ronaldo không còn đuổi kịp Messi trên sân,
nhưng trong đầu thì vẫn chạy theo Messi… miệt mài không nghỉ.