Anthony Gordon giúp Barcelona thoát cảnh phụ thuộc vào Yamal?

Rodri xuất hiện: Tuyến giữa Barca đổi trật tự, Bernal chịu sức ép mới

Hòa bạc nhược Everton, MU đã để lộ ra điểm yếu về khả năng kiểm soát trận đấu?

Thế Tuyến

Khoảnh khắc Ratcliffe – Berrada “đứng hình” trước lá thăm Champions League

Hình ảnh Sir Jim Ratcliffe và CEO Omar Berrada trên khán đài lễ bốc thăm Champions League 2026/27 bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Chỉ một cái nhướn mày, một ánh nhìn trao đổi sau khi Manchester United biết đủ 8 đối thủ ở vòng phân hạng đã khiến cộng đồng mạng bàn luận không ngớt.

Biểu cảm của lãnh đạo MU gây chú ý

Ratcliffe và Berrada có mặt trực tiếp tại Monaco ngày 27/8/2026. MU sẽ tiếp Bayern Munich, Roma, Leipzig và Sabah tại Old Trafford, đồng thời làm khách trước Atletico Madrid, Sporting CP, Villarreal và Como. Máy quay ghi lại phản ứng của 2 lãnh đạo MU, trong đó Ratcliffe nhướn mày sau khi danh sách đối thủ được xác định. Khoảnh khắc này sau đó được SportBible tổng hợp cùng loạt bình luận của người hâm mộ.

CĐV bàn luận về phản ứng của Ratcliffe và Berrada

“Trông họ như đang căng thẳng” là một trong những bình luận được SportBible dẫn lại. Một tài khoản khác viết: “Khoảnh khắc bạn nhận ra đội mình chưa sẵn sàng cho Champions League”. Có người liên hệ biểu cảm của bộ đôi lãnh đạo với nhân sự: “Ratcliffe và Berrada có vẻ lo về việc xoay tua Shaws khi gặp các đội lớn”. Một CĐV khác nhắc tới Michael Olise khi đối đầu Luke Shaw, trong khi có người nhận xét Berrada trông rất lo lắng.

MU gặp nhiều đối thủ khó

MU sẽ gặp lại Bayern Munich sau gần 3 năm. Ngoài đại diện Đức, họ còn phải đối đầu Roma, Leipzig, Sabah, Atletico Madrid, Sporting CP, Villarreal và Como. Sabah là đại diện Azerbaijan lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng Champions League.

Tính đến ngày 28/8, UEFA chưa công bố thứ tự, ngày và giờ cụ thể của 8 trận. Lịch thi đấu đầy đủ dự kiến được xác nhận chậm nhất ngày 29/8.

0
6,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Vấn đề về trách nhiệm thuộc về ai?

Manchester United đã ở rất gần 3 điểm trước Everton, nhưng cuối cùng chỉ có trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Bryan Mbeumo và Benjamin Šeško 2 lần đưa MU vượt lên, trước khi Ainsley Maitland-Niles ghi bàn gỡ hòa cho Everton ở phút 90+6.

HLV Michael Carrick chắc chắn vẫn còn nhiều việc phải làm với hàng thủ, nhưng khi MU đã dẫn 2-1 ở phút 88, rất khó để nói HLV làm chưa đủ tốt. Đến thời điểm ấy, trách nhiệm giữ lấy chiến thắng nằm nhiều hơn ở những cầu thủ trực tiếp có mặt trên sân.

Carrick đã đưa MU đến rất gần chiến thắng

MU không chơi áp đảo Everton, nhưng vẫn 2 lần vượt lên. Mbeumo mở tỷ số ngay đầu hiệp 2, trước khi Tyrique George gỡ hòa ở phút 83. Chỉ 5 phút sau, Šeško đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho MU.

Tiền đạo người Slovenia xuất phát từ ghế dự bị, và việc anh vào sân rồi ghi bàn là một sự điều chỉnh có hiệu quả của Carrick. Khi trận đấu bước sang phút 88 và MU đang dẫn bàn, HLV đã đưa đội bóng vào đúng thế trận cần thiết để giành 3 điểm.

Thua phút cuối thì lỗi chưa chắc là ở HLV

Bàn gỡ hòa của Maitland-Niles đến từ một cú sút xa rất khó ở phút 90+6. Theo số liệu trận đấu, tình huống này có xG chỉ khoảng 0,03, tức xác suất thành bàn rất thấp. Đó là khoảnh khắc mà ngay cả khi đã bố trí đội hình phòng ngự, một HLV cũng gần như không thể can thiệp thêm.

Vấn đề nằm ở chỗ MU vẫn để Everton có đủ khoảng trống và thời gian để tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Carrick có thể yêu cầu đội bóng giữ cự ly, tranh chấp quyết liệt và hạn chế mất bóng, nhưng người thực hiện những việc đó vẫn là cầu thủ.

MU vẫn chưa biết cách giữ lợi thế

Những con số cũng chỉ ra MU chưa kiểm soát trận đấu tốt. Đội khách cầm bóng khoảng 55%, tung ra 14 cú sút nhưng chỉ có 3 lần trúng đích. Everton dứt điểm 18 lần, có 6 lần trúng khung thành và sở hữu xG khoảng 1,03, cao hơn mức 0,72 của MU.

Cầm bóng nhiều hơn nhưng lại để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội hơn là vấn đề Carrick phải tiếp tục sửa. Tuy nhiên, khi đã dẫn 2-1 ở phút 88, các cầu thủ cũng phải biết giữ bóng chắc hơn, chọn vị trí an toàn hơn và giảm tối đa những pha xử lý mạo hiểm.

6 bàn thua sau 3 vòng là lời cảnh báo

MU hiện có 4 điểm sau 3 vòng. Họ thua Hull City 0-2, thắng Ipswich 5-2 rồi hòa Everton 2-2, đồng nghĩa đã thủng lưới đúng 2 bàn ở cả 3 trận, tổng cộng 6 bàn thua.

HLV Carrick không thể đứng ngoài mọi trách nhiệm khi hệ thống phòng ngự vẫn còn nhiều khoảng trống, nhưng cũng không thể biến HLV thành người gánh thay mọi sai lầm. Một đội bóng muốn trở lại nhóm đầu phải biết tự bảo vệ lợi thế khi đã có nó trong tay.

Cầu thủ mới là người thực hiện mọi yêu cầu trên sân

HLV có thể chuẩn bị chiến thuật, thay người, điều chỉnh cách chơi và đưa đội bóng vào thế dẫn bàn. Nhưng người tranh chấp, giữ vị trí, phá bóng, che khoảng trống hay quyết định xử lý trong những phút cuối vẫn là cầu thủ.

MU đã dẫn 2-1 đến tận phút 88, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở phút 90+6. Một trận đấu như thế không thể cứ quay sang đổ hết cho HLV. Carrick cần chỉnh sửa những gì thuộc về hệ thống, còn các cầu thủ MU cũng phải tự nhìn lại chính mình. Khi chiến thắng đã ở ngay trước mắt mà vẫn đánh rơi, trách nhiệm lớn nhất nên thuộc về các cầu thủ đang thi đấu trên sân. 

Xem thêm
0
218 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Erling Haaland vẫn là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Mùa trước, tiền đạo Man City ghi 27 bàn sau 35 trận, hơn Igor Thiago 5 bàn và giành Chiếc giày vàng lần thứ 3. Mùa này, Haaland có 3 bàn sau 3 vòng, mới nhất là bàn duy nhất giúp Man City thắng Coventry 1-0. Anh cũng đã ghi 20 bàn sau 20 lần gặp các đội mới thăng hạng.

Alexander Isak là đối thủ lớn nhất

Isak cũng có 3 bàn sau 3 vòng. Tiền đạo Liverpool vừa lập cú đúp trong 9 phút đầu trận thắng Ipswich 2-0, cả 2 lần đều từ đường chuyền của Cody Gakpo.

Trước khi sang Liverpool, Isak ghi 54 bàn sau 86 trận Ngoại hạng Anh cho Newcastle. Anh có thể tự tạo cơ hội, di chuyển rộng và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. Với vai trò trung phong số 1 của Liverpool, Isak là người có khả năng bám Haaland lâu nhất nếu duy trì thể trạng.

Joao Pedro có cơ hội bứt lên

Joao Pedro có 2 bàn và 2 kiến tạo sau 3 vòng. Trước đó, tiền đạo Brazil ghi 7 bàn trong giai đoạn chuẩn bị, nhiều nhất Chelsea.

Joao Pedro thường lùi xuống phối hợp rồi xâm nhập trở lại vòng cấm. Khả năng đổi vị trí với các cầu thủ phía sau phù hợp với hàng công giàu kỹ thuật của Chelsea. Nếu giữ được suất đá chính và phong độ hiện tại, anh có thể hướng tới một mùa giải nhiều bàn thắng.

Cole Palmer vẫn là mối đe dọa

Palmer đã ghi 2 bàn và vẫn giữ vai trò quan trọng trên hàng công Chelsea. Anh có thể ghi bàn từ sút xa, đá phạt và phạt đền.

Trở ngại của Palmer là Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ biết ghi bàn. Joao Pedro và các cầu thủ tấn công khác sẽ chia sẻ số cơ hội, trong khi tại Man City, Haaland vẫn là điểm đến chính trong phần lớn những pha bóng cuối cùng.

Bruno Fernandes được chơi cao hơn

Bruno cũng có 3 bàn, đều đến từ cú hat-trick trước Ipswich. Dưới thời Michael Carrick, đội trưởng MU được chơi gần vòng cấm hơn và ít phải lùi sâu tham gia triển khai bóng.

Khi Mainoo cùng các tiền vệ phía sau đảm nhận nhiều hơn việc luân chuyển bóng, Bruno có thêm cơ hội xâm nhập vòng cấm, sút xa và tận dụng những tình huống tuyến hai. Anh còn có lợi thế từ phạt đền. Dù khó duy trì hiệu suất như một trung phong, vai trò hiện tại có thể giúp Bruno tăng đáng kể số bàn thắng.

Igor Thiago vẫn chưa thể bị bỏ qua

Igor Thiago chưa ghi bàn sau 3 vòng, nhưng mùa trước anh có 22 bàn cho Brentford, kém Haaland 5 bàn và về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới.

Brentford không tạo ra nhiều cơ hội như Man City, Liverpool hay Chelsea, trong khi khởi đầu 0 bàn sau 3 trận khiến Thiago sớm bị nhóm đầu bỏ lại. Dù vậy, thành tích 22 bàn mùa trước vẫn đủ để anh được giữ trong nhóm cần theo dõi. Hiện tại, Isak là đối thủ đáng ngại nhất của Haaland.

Xem thêm
0
165 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Trận thua tiếc nuối

Chelsea thua Arsenal 1-2 tại Emirates và mất mạch toàn thắng sau 3 vòng Ngoại hạng Anh. Nhưng với Xabi Alonso, đây không phải trận đấu chỉ toàn gam màu tối. Chelsea vẫn chơi với tinh thần chủ động, cố gắng pressing, sẵn sàng đẩy đội hình lên cao và tìm bàn thắng đến những phút cuối.

Họ chưa đủ hoàn thiện để có điểm trước nhà đương kim vô địch, nhưng những nét đầu tiên trong cách chơi mà tân HLV Alonso muốn xây dựng đã bắt đầu xuất hiện.

Chelsea nhập cuộc đầy chủ động

Morgan Rogers đưa Chelsea vượt lên chỉ sau 77 giây. Đây còn là trận thứ 3 liên tiếp từ đầu mùa Chelsea ghi bàn trong 5 phút đầu, điều chưa đội bóng nào từng làm được trong lịch sử Premier League.

Arsenal sau đó gỡ hòa nhờ Kai Havertz ở phút 25 trước khi Martin Ødegaard ghi bàn quyết định ở phút 50. Chelsea cầm bóng 45%, tung 13 cú sút và có 5 lần trúng đích. Arsenal nhỉnh hơn với 55% bóng, 16 cú sút và 9 lần đưa bóng trúng khung thành.

Pressing đang dần thành hình

Điều tích cực nằm ở cách Chelsea tiếp cận trận đấu. Alonso không muốn đội bóng của mình đến Emirates chỉ để lùi sâu phòng ngự. Chelsea chủ động gây sức ép, cố gắng giành lại bóng sớm rồi tổ chức tấn công nhanh.

Khi bị dẫn 1-2, The Blues vẫn tiếp tục đẩy đội hình lên cao tấn công thay vì chấp nhận kết quả. Cách chơi ấy chưa thật sự nhuần nhuyễn, bởi mỗi khi Arsenal vượt qua lớp pressing đầu tiên, khoảng trống phía sau Chelsea vẫn khá lớn. Nhưng tư tưởng của Alonso đã rất rõ: Chelsea phải chơi chủ động và buộc đối thủ chịu sức ép.

Không cần cầm bóng quá nhiều để tấn công

Chelsea dưới Alonso cũng đang giảm dần kiểu giữ bóng nhiều nhưng thiếu tốc độ. Trước Arsenal, họ chỉ có 45% thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn tạo 13 cú sút. Pedro Neto sút trúng cột dọc cuối hiệp 1, còn Estêvão khiến David Raya phải bay người cứu thua ở phút 89.

Morgan Rogers cũng đang có khởi đầu rất tốt khi trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 3 trận đầu Premier League kể từ Eden Hazard mùa 2018/19.

Chelsea vẫn chơi hết mình đến phút cuối

Khoảng 15 phút cuối là lúc tinh thần mà Alonso muốn xây dựng thể hiện rõ nhất. Chelsea dồn đội hình sang phần sân Arsenal, khiến đội chủ nhà có thời điểm phải lùi sâu bảo vệ lợi thế. Malo Gusto, Pep Chavarría, Estêvão rồi Danny Welbeck lần lượt được tung vào sân để tăng sức tấn công.

Đổi lại, Emiliano Martínez nhiều lần phải lao ra xa khung thành để ngăn các pha phản công của Arsenal. Chelsea chấp nhận mạo hiểm vì họ muốn tìm bàn gỡ chứ không chỉ cố giữ tỷ số thua tối thiểu.

Cống hiến đã có, hiệu quả vẫn phải cải thiện

Chelsea có 13 cú sút nhưng xG chỉ đạt 0,36, thấp hơn nhiều so với 2,12 của Arsenal. Đội chủ nhà cũng có 45 lần chạm bóng trong vòng cấm, trong khi Chelsea chỉ có 25. Sau 3 vòng, đội bóng của Alonso đã thủng lưới 7 bàn và vẫn chưa giữ sạch lưới. Đó là khoảng cách Chelsea phải thu hẹp nếu muốn biến lối chơi giàu năng lượng thành những chiến thắng trước các đối thủ lớn.

HLV Alonso vẫn đang trong quá trình xây dựng Chelsea, nhưng sau 3 trận, đội bóng này đã bắt đầu có một diện mạo dễ nhận ra hơn: pressing mạnh mẽ, chuyển trạng thái nhanh, dám tấn công và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm bàn thắng. Đó sẽ là cơ sở để đội bóng này hướng đến tương lai tươi sáng hơn đang chờ phía trước.

Xem thêm
0
612 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Yamal đang nhanh chóng hồi sinh

Lamine Yamal đang trở lại với phong độ khiến mọi hàng thủ phải dè chừng. Sau 2 vòng đầu La Liga chưa ghi bàn, số 10 Barcelona lập liên tiếp 2 cú đúp trước Rayo Vallecano và Valencia, nâng thành tích lên 4 bàn sau 4 trận.

Giữa lúc chuyện đời tư liên tục bị nhắc đến trên mạng xã hội, Yamal chẳng cần tranh luận. Cậu trả lời của sao trẻ này là rất rõ ràng: 4 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất và một màn trình diễn rực sáng tại Mestalla.

2 trận, 4 bàn thắng

Barcelona vừa đánh bại Valencia 5-0 ở vòng 4 La Liga. Yamal mở tỷ số ngay phút 6 rồi ghi thêm bàn thứ 2 ở phút 84. Fermín López, Raphinha và Pedri là những người ghi 3 bàn còn lại. Đây đã là cú đúp thứ 2 liên tiếp của Yamal, bởi ở vòng trước, anh cũng 2 lần sút tung lưới Rayo Vallecano trong chiến thắng 5-2.

Sau 4 vòng, Yamal đã có 4 bàn, tung ra 17 cú sút, đá chính cả 4 trận và chơi tổng cộng 335 phút.

Đau vẫn ra sân và tỏa sáng

Phong độ của Yamal càng gây ấn tượng bởi anh bước vào trận gặp Valencia với vấn đề thể trạng. Trong buổi tập cuối ngày 5/9, cầu thủ 19 tuổi không tập cùng toàn đội vì bị đau sau một pha va chạm. Hansi Flick cho học trò tập riêng để đề phòng rủi ro.

Chỉ một ngày sau, Yamal vẫn có tên trong đội hình xuất phát và ghi 2 bàn. Một cầu thủ vừa gặp vấn đề trước trận nhưng vẫn đủ sức chơi 90 phút và định đoạt trận đấu bằng cú đúp rõ ràng đang tập trung rất cao cho công việc của mình.

Yamal đang chơi trực diện hơn

Điều tích cực nhất không chỉ nằm ở số bàn thắng. Yamal vẫn có những pha đi bóng từ cánh phải, những tình huống đổi hướng bằng chân trái quen thuộc, nhưng cách chơi đang hướng nhiều hơn về khung thành. 17 cú sút sau 4 trận là con số đáng kể với một cầu thủ chạy cánh.

Thay vì chỉ chờ tạo cơ hội cho đồng đội, Yamal đang chủ động tìm khoảng trống để tự mình kết thúc tình huống. 4 bàn sau 335 phút, trung bình khoảng 84 phút cho mỗi bàn, là khởi đầu rất tốt của số 10 Barca.

Barcelona cũng đang bay cao

Yamal bùng nổ đúng thời điểm hàng công Barcelona vận hành cực tốt. Đội bóng của Flick thắng cả 4 vòng đầu: 5-0 trước Elche, 2-0 trước Athletic Club, 5-2 trước Rayo Vallecano và mới nhất là 5-0 trước Valencia. Barca đã ghi 17 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần và giành trọn 12 điểm.

Khi những cầu thủ xung quanh như Raphinha, Fermín, Pedri hay Dani Olmo đều có khả năng tạo đột biến, Yamal càng có thêm khoảng trống để phát huy tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý 1 đấu 1.

Câu trả lời nằm trên sân

Yamal mới 19 tuổi nhưng mọi chuyện quanh anh đã bị soi xét như một siêu sao lâu năm, từ phong độ cho tới đời sống cá nhân. Những lời châm biếm hay nhận xét rằng chuyện ngoài sân cỏ có thể khiến anh mất tập trung vì thế càng dễ xuất hiện. Nhưng bóng đá cuối cùng vẫn được đánh giá bằng những gì cầu thủ làm trên sân.

Và Yamal đang trả lời theo cách thuyết phục nhất. 2 cú đúp liên tiếp, 4 bàn sau 4 vòng, trong khi Barcelona toàn thắng và ghi tới 17 bàn. Có lẽ người ta nên thận trọng trước khi vội vàng phán xét một tài năng như Yamal. Bởi càng bị nghi ngờ, cậu càng có thêm động lực bước ra sân để chứng minh mình ở đẳng cấp cao nhất. Mùa giải mới chỉ đi qua 4 vòng, còn Yamal dường như đã bắt đầu tăng tốc với những màn trình diễn thượng hạng.

Xem thêm
0
118 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Adam Wharton tiếp tục được nhắc tới như một mục tiêu tiềm năng của Manchester United cho mùa hè 2027. MU vừa trải qua kỳ chuyển nhượng với nhiều thay đổi, trong đó không thể chiêu mộ Lewis Hall và Christopher Nkunku. Riêng ở tuyến giữa, Wharton vẫn là cái tên có liên hệ với Old Trafford sau khi từng nằm trong nhóm cầu thủ được CLB quan tâm.

MU đã đầu tư mạnh cho tuyến giữa

MU đã mang về 3 gương mặt mới cho khu trung tuyến trong mùa hè vừa qua: Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba, với tổng chi phí khoảng 155 triệu bảng. Trước đó, họ cũng xem xét nhiều tiền vệ như Alex Scott, Elliot Anderson và Adam Wharton. Scott ở lại Bournemouth, Anderson chuyển sang Manchester City, còn Wharton tiếp tục khoác áo Crystal Palace.

John Obi Mikel, cựu tiền vệ Chelsea, không giấu sự yêu thích dành cho Wharton. Ông nói mình là một người rất hâm mộ tiền vệ 22 tuổi, đồng thời dự đoán Wharton sẽ rời Palace vào mùa hè 2027 và Manchester United có thể là điểm đến tiếp theo. Wharton từng nằm trong nhóm tiền vệ MU theo dõi trong quá trình xây dựng lại khu trung tuyến. Hợp đồng của tuyển thủ Anh với Palace còn thời hạn đến năm 2029.

Nkunku chọn trở lại Leipzig

Ở hàng công, MU cũng từng quan tâm tới Christopher Nkunku. Giám đốc thể thao RB Leipzig Marcel Schäfer tiết lộ 2 CLB Premier League sẵn sàng chi mạnh để giành tiền đạo người Pháp, trong khi truyền thông Đức xác định Manchester United và Newcastle là 2 đội bóng được nhắc tới.

Nkunku cuối cùng lựa chọn trở lại RB Leipzig. Anh rời AC Milan theo dạng cho mượn đến ngày 30/6/2027, kèm tùy chọn mua đứt được truyền thông Đức định giá khoảng 28 triệu euro. Quyết tâm trở lại Leipzig của Nkunku cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thương vụ được hoàn tất.

Wharton vẫn được liên hệ với Old Trafford

Sau khi chi khoảng 155 triệu bảng để tái thiết tuyến giữa, MU hiện có nhiều lựa chọn hơn mùa trước. Dù vậy, Wharton vẫn là một trong những tiền vệ trẻ từng được CLB quan tâm và tiếp tục được liên hệ với Old Trafford.

Crystal Palace đã giữ Wharton ở lại trong mùa hè 2026 và tiền vệ người Anh còn hợp đồng đến năm 2029. Mikel tin Palace muốn giữ anh thêm 1 mùa trước khi một cuộc chuyển nhượng có thể diễn ra, đồng thời dự đoán Manchester United sẽ là điểm đến của Wharton vào mùa hè năm sau.

Xem thêm
0
91 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật