Trận thua 1-2 trước Anh ở tứ kết World Cup 2026 của Na Uy bị đóng khung chỉ trong một pha bóng. Cú phản công phút 43, khi Na Uy đang dẫn 1-0, trở thành tâm điểm tranh cãi toàn thế giới vì Alexander Sorloth không chuyền cho Erling Haaland đang băng lên trống trải, rồi đội bóng Bắc Âu sau đó bị lội ngược dòng và chia tay giải.
Áp lực từ mạng xã hội
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Sorloth lập tức trở thành tâm bão chỉ trích. Trên các nền tảng mạng xã hội, anh bị gắn mác “tội đồ” vì quyết định dứt điểm thay vì chuyền cho Haaland trong pha phản công được xem là bước ngoặt. Sức ép lớn đến mức tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid buộc phải lên tiếng giải thích chi tiết về tình huống này, thay vì im lặng rời sân như nhiều cầu thủ khác.
“Tôi đã định chuyền cho Haaland”
Sorloth khẳng định ý định ban đầu của anh là đưa bóng cho Haaland thoát xuống đối mặt thủ môn. Anh mô tả mình chạm bóng một nhịp, ngẩng đầu lên và nhận ra John Stones đã khép kín đường chuyền. Sau đó anh lại đẩy bóng thêm một nhịp nữa, và chính khoảnh khắc chần chừ ấy khiến cơ hội trôi qua. “Tôi chờ anh ấy di chuyển trước, thay vì buộc anh ấy phải di chuyển theo mình. Khi đó tôi cảm giác khoảng trống để chuyền đã khép lại nên mới quyết định sút”, Sorloth nói. Một khoảnh khắc lưỡng lự, và cả chiến dịch World Cup của Na Uy khép lại trong tranh cãi.