Manuel Neuer tiếp tục khẳng định vị thế thủ lĩnh của mình khi góp công lớn giúp Bayern Munich giành danh hiệu đầu mùa. Ở tuổi 39, thủ thành người Đức không chỉ là chốt chặn vững chắc mà còn là nguồn cảm hứng tinh thần cho toàn đội. Trong trận tranh Siêu cúp, anh đã thực hiện 4 pha cứu thua xuất sắc mang tính quyết định cục diện của trận đấu, đặc biệt là phản xạ phi thường trước cú sút đổi hướng của Jamie Leweling, khiến cả sân vận động phải trầm trồ. Kết thúc trận đấu, anh đã nhận danh hiệu MOTM theo cách không thể xứng đáng hơn.
Nhưng chỉ nói đến cứu thua thì sẽ chẳng bao giờ là đủ với Neuer - người đã đi tiên phong và nâng tầm tiêu chuẩn về khả năng chơi chân của các thủ môn trong bóng đá hiện đại. Không chỉ dừng lại ở vai trò bảo vệ khung thành, lão tướng 39 tuổi còn chủ động tham gia vào lối chơi tấn công với những đường chuyền dài chính xác, mở ra cơ hội cho các đồng đội. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh của Neuer được ban lãnh đạo Bayern đánh giá rất cao, nhất là khi anh vừa trở lại sau chấn thương nghiêm trọng từng đe dọa sự nghiệp.
Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Neuer vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, đồng thời chủ động hỗ trợ thế hệ kế cận như Jonas Urbig. Việc anh sẵn sàng nhường cơ hội cho đàn em ở một số trận đấu cho thấy vai trò người thầy, giúp Bayern xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Hợp đồng của Neuer sẽ hết hạn vào năm 2026, nhưng với phong độ hiện tại, người ta tin rằng khó có chuyện mà anh sẽ "Rửa tay gác kiếm" trong tương lai gần.
Với màn trình diễn đầy ấn tượng này, Neuer đã chứng minh vì sao anh là một trong những thủ môn vĩ đại nhất mọi thời đại. Sự hiện diện của anh không chỉ mang lại sự an tâm cho hàng thủ mà còn là biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và đẳng cấp vượt thời gian cho Bayern Munich.