Liverpool vừa tạo nên cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng khi chi tới 130 triệu bảng để sở hữu Alexander Isak từ Newcastle, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, mức phí này vượt xa kỷ lục cũ mà Liverpool từng thiết lập với Florian Wirtz, phản ánh sự leo thang chóng mặt của giá trị cầu thủ trong bối cảnh kinh tế hiện tại.
Về mặt tài chính, khoản đầu tư khổng lồ này không chỉ là hệ quả của lạm phát mà còn do hợp đồng dài hạn của Isak với Newcastle, khiến phí giải phóng tăng vọt. Thị trường cũng góp phần đẩy giá khi các thương vụ gần đây liên tục lập đỉnh. Điều này khiến phát biểu năm 2016 của Jurgen Klopp trở nên mỉa mai: “Cái ngày mà bóng đá chỉ còn là chuyện tiền bạc, tôi sẽ không còn làm nghề này nữa.”
Tuy nhiên, xét về chuyên môn, Isak hoàn toàn xứng đáng. Anh là mẫu tiền đạo toàn diện, sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và hiệu suất ghi bàn ấn tượng – 23 bàn mùa 2024/25, phá kỷ lục của Alan Shearer tại Newcastle. Isak không chỉ ghi bàn mà còn biết cách kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo ra sự khác biệt mà Liverpool đang rất cần. Trong bối cảnh các CLB sẵn sàng trả giá cao cho những tài năng chưa kiểm chứng, Isak là khoản đầu tư có cơ sở, dù không ít rủi ro.