Gần đây, HLV Thomas Tuchel gây chú ý khi không triệu tập một số cầu thủ Liverpool lên tuyển Anh. Đây là lần đầu sau 4 năm, Anfield vắng bóng đại diện ở đội tuyển quốc gia. Điều lạ là người hâm mộ Liverpool chẳng mấy ai phàn nàn về chuyện này. Phản ứng ấy phản ánh mối quan hệ phức tạp, thậm chí đối đầu, giữa thành phố cảng và phần còn lại của nước Anh.
Khẩu hiệu "Scouse Not English" không chỉ là sự kình địch bóng đá. Nó là bản sắc được hun đúc từ lịch sử, chính trị và những bi kịch sâu sắc. Liverpool, với vị trí gần Ireland, từng là nơi đón nhiều dân nhập cư, đặc biệt là người Ireland. Điều này tạo nên nét văn hóa riêng biệt, tách rời khỏi chất Anh truyền thống.
Thập niên 1980 là bước ngoặt lớn, khi Liverpool chịu suy thoái kinh tế nặng nề dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher. Các ngành công nghiệp sụp đổ, thất nghiệp tăng cao, người dân cảm thấy bị chính quyền bỏ rơi. Hai thảm họa bóng đá Heysel và Hillsborough càng khoét sâu vết thương, khiến người Scouse tin rằng họ bị đối xử bất công.
Ngày nay, khẩu hiệu "Scouse Not English" vẫn vang lên mạnh mẽ, nhất là khi Liverpool đối đầu với phần còn lại nước Anh. Việc la ó quốc ca Anh ở các trận chung kết là hình thức phản kháng rõ ràng. Đối với nhiều người, đây là tuyên ngôn chính trị, khẳng định sự tự tôn của một thành phố từng chịu nhiều đau thương và bất công.