Marcus Rashford bước vào kỳ World Cup trong trạng thái lửng lơ: tỏa sáng ở Barcelona, muốn ra đi dứt điểm, nhưng lại đứng trước khả năng phải trở lại Manchester United. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo và tân HLV Michael Carrick đã đưa ra quyết định quan trọng về cách ứng xử với tiền đạo 28 tuổi nếu anh không tìm được bến đỗ mới.
Không còn chỗ cho “đội bị gạt ra rìa”
Bất chấp việc Rashford và câu lạc bộ đều nghiêng về một vụ chuyển nhượng vĩnh viễn, giám đốc thể thao Jason Wilcox đã khẳng định nội bộ rằng anh sẽ không bị đẩy vào nhóm tập riêng hay “đội hình bị bỏ rơi”. Nếu ở lại, Rashford sẽ tập cùng đội một và sẵn sàng thi đấu, thay vì bị đóng băng như một cách gây sức ép chuyển nhượng.
Carrick mở cửa phòng thay đồ
Quyết định này được đưa ra sau các cuộc trao đổi trực tiếp giữa Wilcox và Carrick. Tân HLV trưởng chấp nhận làm việc sát sao với Rashford, dù tương lai đôi bên chưa rõ ràng. Nguồn tin từ Anh khẳng định không có mâu thuẫn cá nhân giữa Carrick và Rashford, khác hẳn giai đoạn căng thẳng với cựu HLV Ruben Amorim trước đây.
Từ Barcelona trở lại Old Trafford
Rashford vừa trải qua mùa giải ấn tượng tại Barcelona với 14 bàn và 14 kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalan vô địch La Liga. Dù vậy, hạn chót để Barca kích hoạt điều khoản mua đứt 26 triệu bảng đã trôi qua mà không có thỏa thuận mới với Man Utd. Trong khi Rashford vẫn ưu tiên trở lại Camp Nou, “kịch bản mặc định” hiện tại là anh sẽ nghỉ ngơi sau World Cup rồi hội quân cùng Man Utd, bắt đầu mùa giải mới dưới thời Carrick như một thành viên đội một đúng nghĩa.