Harry Maguire từng trải qua những tháng ngày u ám tại Old Trafford, khi bị tước băng đội trưởng, hứng chịu làn sóng chỉ trích và dần đánh mất vị trí trong đội hình. Tuy nhiên, dưới thời HLV Ruben Amorim, trung vệ người Anh đã có màn trở lại đầy ấn tượng, chứng minh bản lĩnh và giá trị của mình trong màu áo Manchester United.
HLV Amorim không ngần ngại dành lời khen cho Maguire: “Maguire là một cầu thủ rất giỏi, điều cậu ấy cần chỉ là sự tự tin. Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ để Maguire chơi tốt hơn.” Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá cao khả năng phòng ngự, xử lý bóng và đặc biệt là sức mạnh không chiến của Maguire – yếu tố then chốt tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Việc MU kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm, thậm chí cân nhắc đề nghị hợp đồng mới dù Maguire đã 32 tuổi, cho thấy tầm ảnh hưởng của anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Maguire không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội trẻ mà còn là biểu tượng cho tinh thần vượt khó, minh chứng cho triết lý nhân văn và thực dụng của HLV Amorim trong công cuộc tái thiết Quỷ đỏ.