Đỉnh cao ghi bàn trong màu áo Bayern
Harry Kane khép lại mùa giải hay nhất sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ bằng cú hat-trick vào lưới Stuttgart, giúp Bayern thắng 3-0 trong trận chung kết Cúp Đức. Tiền đạo người Anh, gia nhập Bayern năm 2023 với mức phí 95 triệu euro, kết thúc mùa bóng với 61 bàn sau 51 trận, vượt xa cột mốc 44 bàn ở mùa đầu tiên tại Munich.
Chiếc Giày Vàng châu Âu và khoảng cách với phần còn lại
Với 36 bàn tại giải vô địch Đức, tương đương 72 điểm theo cách tính của Giày Vàng châu Âu, Kane lần thứ hai trong sự nghiệp nhận danh hiệu vua phá lưới châu Âu do Liên đoàn báo chí thể thao châu Âu trao tặng. Anh bỏ xa Erling Haaland của Manchester City (27 bàn, 54 điểm) và Kylian Mbappé của Real Madrid (25 bàn, 50 điểm). Trong bảng xếp hạng, các chân sút như Dion Drena Beljo, Vedat Muriqi, Igor Thiago, Estéban Lepaul hay Deniz Undav lần lượt bám đuổi phía sau với số điểm thấp hơn đáng kể.
Chuỗi vua phá lưới trải dài từ Anh sang Đức
Danh hiệu Giày Vàng mùa này gắn với một hành trình dài của Kane ở các giải vô địch quốc gia. Anh từng ba lần là vua phá lưới tại Anh trong màu áo Tottenham (2015-2016, 2016-2017, 2020-2021). Sang Bayern, Kane tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn với ba mùa liên tiếp dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Đức (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026), nâng tổng số danh hiệu vua phá lưới ở cấp độ giải quốc nội lên con số sáu.
Wiener Schnitzel và “giao kèo” đặc biệt
Đằng sau phong độ ghi bàn ấy là một chi tiết thú vị gắn với ẩm thực Bavaria. Kane đặc biệt mê món thịt chiên kiểu Áo, rất phổ biến tại vùng này. Gia đình và bạn bè anh thường xuyên ghé khách sạn Waldgasthof để thưởng thức món ăn này. Từ đó, chủ khách sạn Stefan Kastner nảy ra ý tưởng: tặng Kane một phần Wiener Schnitzel cho mỗi bàn thắng anh ghi được.
61 phần Schnitzel và chiếc áo đấu đáp lễ
Mùa này, “giao kèo” ấy đồng nghĩa với 61 phần Schnitzel. Riêng trận chung kết Cúp Đức, Kane ghi ba bàn, và Kastner kể lại rằng ông đã mang ba phần Schnitzel đến tận nhà tiền đạo người Anh vào ngày hôm sau. Ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết, 300 thực khách đang xem bóng đá tại Waldgasthof cũng được thưởng thức phiên bản “mini Schnitzel” mang tên Kane.
Khách sạn nhỏ và sức hút từ một món ăn
Từ khi câu chuyện “mỗi bàn thắng, một phần Schnitzel” được công bố vào tháng 1, lượng khách tìm đến Waldgasthof tăng lên đáng kể. Kastner muốn người hâm mộ có cơ hội nếm thử món ăn gắn với chuỗi bàn thắng của Kane, và trận chung kết Cúp Đức trở thành dịp phù hợp để làm điều đó. Đổi lại, ông nhận được chiếc áo đấu có chữ ký Kane, với lời đề tặng gửi tới khách sạn và lời cảm ơn vì tất cả những phần Schnitzel đã nhận.