Tuyển Anh đã vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng hành trình từ vòng bảng đến trận thắng CHDC Congo ở vòng 32 đội để lại cảm giác chưa thật sự yên tâm. Sau 4 trận, “Tam sư” ghi 8 bàn, riêng Harry Kane đóng góp 5 bàn, chiếm 62,5% tổng số bàn thắng toàn đội. Con số ấy không chỉ nói về đẳng cấp của một trung phong lớn, mà còn phơi bày sự lệch trục trong hàng công của Thomas Tuchel. Khi Kane tỏa sáng, Anh sống sót. Khi anh bị khóa, đội bóng áo trắng lập tức gặp vấn đề.
Vòng bảng đã phát tín hiệu
Trận ra quân gặp Croatia là hình ảnh rõ nhất về tầm ảnh hưởng của Kane. Anh thắng 4-2, nhưng hai bàn đầu tiên đều thuộc về đội trưởng mang áo số 9. Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 12, rồi tiếp tục ghi bàn phút 42 sau khi Croatia gỡ hòa. Trong một hiệp đấu hỗn loạn, khi Martin Baturina và Petar Musa liên tiếp kéo Croatia trở lại, Kane là người giữ thế chủ động cho tuyển Anh trước khi Bellingham và Rashford định đoạt trận đấu trong hiệp hai.
Ghana phơi bày mặt trái
Trận hòa Ghana 0-0 là lời cảnh báo rõ nhất cho tuyển Anh. Họ cầm bóng nhiều, tung ra 19 cú dứt điểm, nhưng vẫn không thể ghi bàn trước hàng thủ chơi thấp, kín kẽ và rất kỷ luật của đối thủ. Kane có cơ hội tốt ở cuối trận nhưng bỏ lỡ, trong khi những cầu thủ xung quanh anh cũng không tạo ra đủ khác biệt. Khi Kane bị khóa và không có nhiều khoảng trống để dứt điểm, hàng công Anh lập tức thiếu phương án rõ ràng để phá vỡ thế bế tắc.
Bellingham chia lửa, nhưng chưa đủ
Trận thắng Panama 2-0 giúp Anh giữ ngôi đầu bảng L và đem lại vài tín hiệu tích cực hơn. Bellingham ghi bàn, kiến tạo cho Kane và cho thấy anh là cầu thủ chia sẻ gánh nặng tốt nhất với đội trưởng. Tuy nhiên, bàn thắng của Kane vẫn là điểm nhấn lớn, bởi nó giúp anh trở thành chân sút số một lịch sử World Cup của tuyển Anh. Sau vòng bảng, Kane đã có 3 trong 6 bàn của đội, trong khi Bellingham có 2 bàn và Rashford có 1 bàn. Saka hay Madueke vẫn chưa tạo được ảnh hưởng tương xứng với kỳ vọng.
Vòng 32 đội lặp lại kịch bản cũ
Trước CHDC Congo, nỗi lo ấy càng lộ rõ. Tuyển Anh bị Brian Cipenga chọc thủng lưới ngay phút thứ 7 và gặp rất nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian trận đấu. Khi nguy cơ bị loại bắt đầu hiện ra, Kane lại lên tiếng đúng lúc. Anh ghi bàn gỡ hòa ở phút 75, rồi tiếp tục lập công ở phút 86 để giúp “Tam sư” thắng ngược 2-1. Đáng chú ý, Anh thực hiện tới 35 quả tạt bóng sống ở trận này, con số cao nhất của họ trong một trận World Cup kể từ năm 1966. Điều đó cho thấy đội bóng của Tuchel vẫn tạo được sức ép, nhưng điểm kết thúc vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Kane.
Bài toán trước Mexico
Kane vẫn là điểm tựa lớn nhất của tuyển Anh, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào anh có thể trở thành vấn đề ở vòng knock-out. Một đội bóng muốn vô địch World Cup không thể chỉ chờ bàn thắng từ trung phong, mà cần thêm sự đóng góp từ tiền đạo cánh, tiền vệ xâm nhập và cả các tình huống cố định. Bellingham đang chia lửa tốt, Rashford đã ghi bàn trước Croatia, nhưng từng đó là chưa đủ. Trước Mexico, “Tam sư” cần nhiều cầu thủ tấn công cùng lên tiếng thay vì tiếp tục chờ Kane giải cứu. Đẳng cấp của Kane có thể giúp Anh vượt qua những thời điểm khó khăn, nhưng để đi xa hơn, Tuchel cần một hàng công biết cùng nhau kết liễu đối thủ.