Vinícius có thể chỉ là chân chạy cánh "tầm thường" nếu không chơi cho Real Madrid ?

Messi và giấc mơ World Cup 2026: Khi GOAT vẫn chưa muốn dừng lại!

FIFA đã chốt lịch "phán quyết" vụ 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch: Đông Nam Á nín thở chờ tin nóng

Vũ Dân

Hàng công bế tắc, Everton "cầu cứu" Richarlison trở lại!

Everton đang đối mặt với khủng hoảng trên hàng công khi các chân sút hiện tại như Beto và tân binh Thierno Barry chưa đáp ứng được kỳ vọng. Đội bóng của HLV David Moyes đã tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau hai thất bại liên tiếp, khiến ban lãnh đạo buộc phải tìm kiếm một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Trong bối cảnh đó, nguồn tin từ ESPN tiết lộ khả năng Richarlison rời Tottenham để trở lại Everton đang trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, tiền đạo người Brazil được cho là "sẽ nắm lấy cơ hội" tái hợp với đội bóng cũ, nơi anh từng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ trước khi ra đi vào năm 2022. Sự cởi mở của Richarlison với viễn cảnh này cho thấy anh vẫn còn gắn bó sâu sắc với Everton.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề đơn giản. Tottenham chỉ chấp nhận để Richarlison ra đi nếu họ chiêu mộ thành công một tiền đạo thay thế, với Samu Aghehowa của Porto là mục tiêu tiềm năng. Về phía Everton, một hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt được xem là giải pháp hợp lý nhất về mặt tài chính. Dù Richarlison đã sẵn sàng, mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố để cuộc tái hợp này trở thành hiện thực.

1
579 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Anh

Chứng kiến hai trận đấu nhạt nhòa trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, người hâm mộ có lẽ đều cảm thấy một điều rõ ràng: đội tuyển Việt Nam đang rất nhớ Xuân Son. Dù vẫn có chiến thắng, nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy tuyển Việt Nam bế tắc ra sao khi thiếu đi “chìa khóa tấn công” từng tạo nên sức sống mãnh liệt tại AFF Cup trước đó.

Có Xuân Son: mọi đường lên bóng đều có tính sát thương cao

Ở AFF Cup 2024, Xuân Son chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của đội tuyển. Không chỉ là cây săn bàn lợi hại, anh còn là người khởi tạo và phá vỡ khối phòng ngự đối phương bằng tốc độ, khả năng xoay trở và những pha bứt tốc đúng thời điểm. Dưới chân Xuân Son, các pha phối hợp trung lộ, bật nhả biên hay chọc khe đều mạch lạc và có tính sát thương cao. Anh giúp tuyển Việt Nam chơi thứ bóng đá chủ động, hiện đại và biến ảo, điều hiếm thấy trong khu vực.

Cũng chính tại AFF Cup, Xuân Son trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, nhưng quan trọng hơn là dấu ấn chuyên môn: anh khiến hàng thủ đối phương luôn phải căng mình chống đỡ, mở ra khoảng trống cho các mũi tấn công khác. Khi có Xuân Son, Việt Nam không chỉ ghi bàn nhiều hơn, mà còn tấn công có bài, có kế hoạch và tự tin hơn hẳn.

Xuân Son vắng mặt: mọi pha bóng trở nên bế tắc

Hai trận gặp Nepal vừa qua cho thấy sự khác biệt lớn. Tuyển Việt Nam phải rất vất vả mới có thể ghi bàn dù đối thủ yếu. Tiến Linh vẫn ghi bàn, nhưng ảnh hưởng của anh tới cách vận hành lối chơi gần như không đáng kể. Các pha phối hợp thiếu điểm nhấn, việc đột phá vào trung lộ gần như không xuất hiện, và bàn thắng chủ yếu đến từ sai sót của đối thủ hoặc tình huống cố định. Khi không có Xuân Son, tuyển Việt Nam thiếu hẳn một người biết tạo đột biến, một “chìa khóa” để mở cánh cửa phòng ngự kiên cố.

Sự trở lại cần thiết cho hành trình phía trước

Không ngẫu nhiên mà ngay khi Xuân Son bình phục chấn thương, HLV Kim Sang-sik lập tức điền tên anh vào danh sách chuẩn bị cho loạt trận tháng 11. Đó không chỉ là sự tưởng thưởng cho phong độ, mà là quyết định chiến thuật cần thiết. Tuyển Việt Nam sắp đối đầu các đối thủ mạnh hơn như Malaysia, những đội không dễ bị đánh bại bằng bóng dài hay phạt góc. Để tạo ra sự khác biệt, chúng ta cần một người như Xuân Son, người biết cách biến ý tưởng tấn công thành bàn thắng thật sự.

Xuân Son không chỉ mang đến bàn thắng, mà còn mang lại niềm tin, sự sáng tạo và cảm hứng cho cả đội. Anh là cầu thủ mà khi có mặt, mọi người xung quanh đều chơi tốt hơn. Sau những trận đấu mờ nhạt vừa qua, đã đến lúc phải thừa nhận: đội tuyển Việt Nam chỉ thực sự đáng xem khi có Xuân Son trên sân. Và nếu muốn mơ xa ở Asian Cup, chúng ta cần anh trở lại càng sớm càng tốt.

Xem thêm
0
237 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Ký ức vàng son và cuộc chia tay tiếc nuối
Velizar Popov từng là biểu tượng thành công của Thanh Hóa, khi giúp đội bóng này giành hai cúp Quốc gia và một Siêu cúp Quốc gia. Dù có những bất đồng, ông vẫn luôn trân trọng ba mùa giải gắn bó. Tuy nhiên, chuỗi 10 trận không thắng đã khiến cả hai phải chia tay trong tiếc nuối, khép lại một chương đẹp nhưng cũng đầy thử thách.

Vị thế trái ngược trong ngày trở lại
Trở lại V-League cùng Viettel, Popov đang đối mặt áp lực lớn sau thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai, khiến đội bóng áo lính tụt lại trong cuộc đua vô địch. Lần trở lại sân Thanh Hóa, ông mang theo nhiệm vụ nặng nề: phải đánh bại đội bóng cũ để không bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, Thanh Hóa vừa chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An, nhưng vẫn đối diện nhiều khó khăn về lực lượng và phong độ.

Cuộc đối đầu của cảm xúc và toan tính
Thanh Hóa thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt, buộc phải đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ. Dẫu vậy, họ quyết tâm ngăn cản Popov và Viettel, coi đây là mục tiêu sống còn để tránh lặp lại kịch bản thất vọng. Trận đấu tới không chỉ là màn so tài chiến thuật, mà còn là cuộc chiến cảm xúc giữa hai bên từng gắn bó sâu đậm. Một kết quả hòa có lẽ sẽ là cái kết hợp lý cho cuộc đối đầu nhiều duyên nợ này.

Xem thêm
0
101 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Bóng đá Đông Nam Á đang trải qua những ngày căng thẳng khi chờ đợi phản hồi từ FIFA về vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của bảy cầu thủ đội tuyển Malaysia. Những cái tên như Imanol Machuca, Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado đều bị cáo buộc liên quan. Ban đầu, FIFA đã phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF và đình chỉ bảy cầu thủ này khỏi các hoạt động bóng đá trong 12 tháng, kèm mức phạt 2.000 CHF mỗi người.

FAM đã kháng cáo, cho rằng lỗi kỹ thuật từ phía nhân viên là nguyên nhân dẫn đến sự việc, đồng thời cam kết xử lý nghiêm túc. Tuy nhiên, đến nay cả FIFA lẫn FAM vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Theo Sabado Velez, đại diện truyền thông của Velez Sarsfield – đội bóng chủ quản của Machuca, kết quả kháng cáo sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Anh chia sẻ: “Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần tới. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ”.

Vụ việc không chỉ đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong quản lý hồ sơ cầu thủ mà còn là phép thử cho sự nghiêm minh của FIFA trước các sai phạm hành chính trong bóng đá quốc tế.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Phút 54 trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội, Trọng Hoàng gặp chấn thương nghiêm trọng khi va chạm với Đỗ Hoàng Hên trên mặt sân trơn trượt. Cú ngã khiến Hoàng Hên vô tình giẫm mạnh lên tai trái của đội trưởng Hà Tĩnh, khiến máu chảy đầm đìa. Dù đau đớn, Trọng Hoàng không rời sân mà chỉ nhờ bác sĩ băng bó để tiếp tục thi đấu, thể hiện ý chí kiên cường hiếm thấy.

Chính sự kiên cường ấy đã tiếp thêm động lực cho toàn đội. Hà Tĩnh cuối cùng đã có chiến thắng lịch sử 2-1 trước Hà Nội sau 13 trận chỉ biết hòa và thua. Tuy nhiên, sau trận, Trọng Hoàng phải nhập viện khẩn cấp vì vết thương quá nặng. Anh chia sẻ: “Tôi bị rách ở đúng phần sụn của tai. Nghe bảo rất nguy hiểm, có thể đứt lìa tai. May mắn là tôi đi khâu cố định và hy vọng mọi thứ sẽ ổn”.

Vết rách sâu tới 2/3 vành tai, phải khâu hơn mười mũi. Dù vậy, Trọng Hoàng vẫn lạc quan: “Việc đá bóng dính chấn thương là chuyện bình thường”. Ở tuổi 36, anh vẫn là trụ cột không thể thiếu của Hà Tĩnh, góp phần giúp đội bóng đứng trên cả những ứng viên vô địch. Trọng Hoàng thực sự là hình mẫu về nghị lực và sự chuyên nghiệp trong bóng đá Việt Nam.

Xem thêm
0
32 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin con trai 15 tuổi của Neymar, Davi Lucca, bị đồn đoán khiến bạn gái 28 tuổi mang thai. Hình ảnh một thiếu niên cầm que thử thai bên cạnh cô gái tên Camila đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, thậm chí có ý kiến hài hước rằng Neymar sẽ trở thành ông nội ở tuổi 33, chỉ hơn “con dâu” tương lai 5 tuổi. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác xa những gì lan truyền.

Neymar đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ: “Tôi không biết cậu ta là ai. Còn Davi Lucca, nó vẫn hàng ngày cắp sách đến trường chứ có bạn gái nào đâu.” Anh cũng chỉ ra điểm khác biệt rõ ràng về ngoại hình giữa Davi Lucca và thiếu niên trong ảnh, nhấn mạnh đây là thông tin thất thiệt, không có cơ sở.

Davi Lucca, sinh năm 2011, là con trai cả của Neymar và Carolina Dantas. Dù cha mẹ không có mối quan hệ tình cảm ổn định, họ vẫn giữ tình bạn thân thiết. Hiện Davi sống cùng mẹ tại Tây Ban Nha, thường xuyên xuất hiện bên cha trong các sự kiện, và luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Xem thêm
4
27,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật