Vài tiếng sau khi ghi hai bàn vào lưới Bournemouth trên sân Etihad, Haaland đăng video lên mạng xã hội X. Anh mặc quần ngắn, cầm danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận", đứng trước bồn nước đá ở vườn nhà. Haaland nói: "Chỉ để lấy động lực thôi. Ngoài trời đang 8 độ", rồi đặt cúp xuống và chỉ vào bồn nước đá: "Động lực nằm ở đây".
Ngay sau đó, Haaland hít sâu, đấm nhẹ vào ngực rồi ngồi phịch xuống làn nước lạnh buốt. Anh run rẩy, xuýt xoa vì lạnh nhưng vẫn cố gắng hít thở, sau đó giơ nắm đấm lên như khẳng định bản thân. Video này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, nhiều người khen ngợi tinh thần kỷ luật và sự chuyên nghiệp của tiền đạo 25 tuổi.
Việc ngâm nước đá là thói quen phục hồi thể lực quen thuộc của Haaland sau mỗi trận đấu. Cách này giúp anh giảm đau và đẩy nhanh quá trình tái tạo cơ bắp. Nhiều người hâm mộ gọi Haaland là "quái vật" và "cỗ máy săn bàn" vì sự chuyên nghiệp và ý chí mạnh mẽ của anh.