Jadon Sancho từng được kỳ vọng lớn khi trưởng thành từ lò đào tạo Man City dưới thời Pep Guardiola. Tuy nhiên, anh chưa từng ra sân cho đội một trước khi chuyển sang Dortmund với giá 8 triệu bảng. Khi được hỏi về lý do không giữ Sancho, Guardiola thẳng thắn: “Cậu ấy không muốn chấp nhận thử thách này, không muốn nắm lấy cơ hội để tự chứng minh. Cậu ấy quyết định ra đi. Vậy thì quá tốt.”
Sancho tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga, ghi 50 bàn và có 64 kiến tạo sau 137 trận, đủ để MU chi 73 triệu bảng chiêu mộ. Nhưng tại Old Trafford, anh chỉ ghi 9 bàn sau 55 trận Premier League, rồi bị đẩy đi vì mâu thuẫn với Ten Hag. Sancho từng phản pháo: “Tôi đã bị làm vật tế thần trong một thời gian dài, điều đó không công bằng.”
Trải qua các lần cho mượn ở Dortmund, Chelsea và Aston Villa, Sancho vẫn chưa tìm lại được vị thế. Câu chuyện của anh là minh chứng cho sự khác biệt trong cách nhìn nhận và phát triển tài năng giữa Man City và MU.