Dele Alli và Como đã chính thức chia tay chỉ sau 8 tháng hợp tác, khép lại một chương ngắn ngủi nhưng đầy tiếc nuối trong sự nghiệp của tiền vệ từng được kỳ vọng nhất nước Anh. Khoảnh khắc duy nhất Alli xuất hiện tại Serie A là 10 phút vào sân trước AC Milan, kết thúc bằng một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Đáng buồn thay, đó cũng là những phút thi đấu hiếm hoi của anh trong suốt hai năm rưỡi qua.
Từng được Sir Alex Ferguson so sánh với Paul Gascoigne và đặt kỳ vọng lớn như Jude Bellingham hiện tại, Alli giờ đây lại đứng trước ngã rẽ sự nghiệp. Những năm tháng tại Everton, Besiktas và Como chỉ để lại nỗi thất vọng. Dù có thể trở lại Anh, nhưng các bến đỗ tiềm năng như Birmingham, Wrexham hay West Brom đều không thuộc Ngoại hạng Anh. West Brom, dưới sự dẫn dắt của Ryan Mason, có thể là môi trường phù hợp nhất để anh làm lại.
Ở tuổi 29, Alli không chỉ phải chứng minh năng lực mà còn cả ý chí vượt qua nghịch cảnh. Anh từng dũng cảm chia sẻ: "Khi sáu tuổi, tôi bị bạn của mẹ lạm dụng. Năm bảy tuổi, tôi bắt đầu hút thuốc. Tám tuổi, tôi bắt đầu buôn bán ma túy...". Những tổn thương cá nhân, cùng nỗi đau mất người thân và chia tay bạn gái, đã khiến sự nghiệp của anh trượt dài. Tuy nhiên, dòng chữ báo thức "World Cup 2026" vẫn là minh chứng cho khát vọng trở lại. Nếu ngọn lửa trong Alli chưa tắt, hành trình vượt lên số phận của anh vẫn xứng đáng được chờ đợi.