Động lực nào khiến Miliano Jonathans quay lưng với Hà Lan để về với Indonesia?

5 điều HLV Ruben Amorim cần làm để cứu Man Utd khỏi khủng hoảng

Drama phút chót: Mainoo sẽ "bật bãi" khỏi Old Trafford trước giờ G?

Huy Max

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Arsenal: Anfield rực lửa, ai sẽ là kẻ ngáng đường vô địch?

Trận cầu tâm điểm vòng 3 Premier League gọi tên Liverpool vs Arsenal. Đây không chỉ là cuộc đụng độ giữa hai ứng viên vô địch mà còn là màn “thử lửa” để khẳng định bản lĩnh.

Liverpool: Với lợi thế Anfield và hàng công bùng nổ, The Kop muốn tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại trên sân nhà.

Arsenal: Dưới bàn tay Arteta, Pháo thủ đã trưởng thành hơn, tự tin hành quân đến “pháo đài” Anfield.

🔥 Cả hai đều có phong độ cao và tham vọng lớn. Một chiến thắng sẽ mang ý nghĩa hơn cả 3 điểm.

👉 Hãy tham gia ngay Minigame dự đoán tỉ số để hòa mình vào không khí đại chiến và chứng minh khả năng “soi kèo” của bạn ngay dưới đây nhé ✨


 

2
297 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Manchester United vẫn chưa thể chốt xong thương vụ chiêu mộ thủ môn Senne Lammens. Dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, hai bên vẫn còn vướng mắc về điều khoản cá nhân. Điều này khiến nhiều fan Quỷ đỏ sốt ruột, nhất là khi Lammens được kỳ vọng sẽ là tân binh thứ 5 của đội trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Người đại diện của Lammens đã có mặt tại Anh để tiếp tục thương thảo, nhưng vẫn còn một số vấn đề chưa giải quyết xong. Đáng chú ý, Lammens vừa bị Antwerp loại khỏi danh sách thi đấu cuối tuần qua, càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của anh tại đội bóng Bỉ. Fan MU vì thế phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Lý do MU quyết tâm theo đuổi Lammens là bởi phong độ ấn tượng của anh mùa trước. Thủ môn 23 tuổi này đạt tỷ lệ cản phá lên tới 77%, vượt xa Onana và Bayindir. Đặc biệt, anh còn nổi bật với khả năng bắt penalty, cứu thua tới 50% số quả đối mặt. Đây là những con số khiến MU không thể bỏ qua.

Xem thêm
0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tổ chức cuộc họp vào hôm nay để bàn về việc chủ tịch Joehari Ayub bất ngờ nộp đơn từ chức. Thông tin này khiến làng bóng đá Malaysia không khỏi ngỡ ngàng, bởi ông Joehari chỉ mới nhậm chức chưa đầy sáu tháng.

Ông Joehari, người đến từ Sabah, là chủ tịch thứ tám trong lịch sử FAM. Ông được bầu không đối thủ vào tháng Hai năm nay, thay thế cho Tan Sri Hamidin Amin, với nhiệm kỳ dự kiến kéo dài đến năm 2029. Thư ký FAM xác nhận đã nhận được thư từ chức của ông.

Cuộc họp của ủy ban điều hành sẽ diễn ra vào thứ Tư để thảo luận về vấn đề này. Mọi quyết định liên quan chỉ được công bố sau khi cuộc họp kết thúc. Lần gần nhất ông Joehari xuất hiện tại Wisma FAM là ngày 11 tháng 8 vừa qua.

Xem thêm
0
69 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Đội tuyển Việt Nam cũng tập trung cùng thời điểm với U23 để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027. Sau trận thua Malaysia, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik khá thấp, buộc đội phải thắng tất cả các trận còn lại và chờ đối thủ sảy chân.

Lần tập trung này, HLV Kim Sang-sik quyết định trẻ hóa vị trí thủ môn khi không gọi hai cái tên kỳ cựu Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm, thay vào đó là Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Văn Việt. Ngoài ra, nhiều gương mặt mới như Trần Hoàng Phúc, Đinh Quang Kiệt, Lý Công Hoàng Anh, Phạm Gia Hưng cũng lần đầu lên tuyển.

Những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương như Doãn Ngọc Tân và Phan Tuấn Tài cũng góp mặt. Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam và có hai trận giao hữu với CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định để rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình.

Xem thêm
0
57 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Sau trận thua 2-3 trước Wolves, Jarrod Bowen đã có cuộc cãi vã nảy lửa với chính người hâm mộ West Ham. Đoạn video ghi lại cảnh Bowen tiến về phía khu vực cổ động viên đội khách tại sân Molineux, nơi anh bị la hét, chỉ trích dữ dội. Bowen không giữ được bình tĩnh, đáp trả lại trước khi bị nhân viên an ninh và đồng đội kéo đi.

Bowen tỏ rõ sự tức giận khi giơ ngón tay về phía đám đông trong lúc lời qua tiếng lại. Sau đó, anh được hộ tống vào đường hầm để tránh căng thẳng leo thang. Vài giờ sau, Bowen đã lên Instagram xin lỗi về phản ứng của mình, thừa nhận mình cần làm gương tốt hơn cho người hâm mộ và CLB.

Bowen chia sẻ rằng anh là người đam mê và luôn chiến đấu hết mình trên sân, nhưng cũng nhấn mạnh tình yêu dành cho CLB và người hâm mộ. Anh hứa sẽ cùng mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này và mong gặp lại các cổ động viên vào Chủ nhật tới.

Xem thêm
0
41 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Theo bảng xếp hạng năm 2025 của Forbes, Cristiano Ronaldo lại một lần nữa vượt qua Lionel Messi để trở thành vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Đây là năm thứ ba liên tiếp Ronaldo giữ vị trí số một về khoản kiếm tiền.

Forbes ước tính tổng thu nhập của Ronaldo lên tới 275 triệu USD, bỏ xa các đối thủ còn lại. Trong khi đó, Messi chỉ đứng thứ 5 với tổng thu nhập khoảng 135 triệu USD, kém Ronaldo tới 140 triệu USD.

Giữa Ronaldo và Messi trong top 5 còn có Stephen Curry (156 triệu USD), Tyson Fury (146 triệu USD) và Dak Prescott (137 triệu USD). Những cái tên này đều là những ngôi sao nổi bật trong làng thể thao thế giới.

Xem thêm
0
22 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật