Djokovic rời Serbia vì chống tham nhũng: Huyền thoại tennis hay "kẻ phản bội"?

Roberto De Zerbi: Từ "cơn lốc pressing" tại Brighton đến kẻ thách thức ngai vàng Real Madrid?

Người lớn né ra, top 5 "trẻ trâu" này chuẩn bị viết lại lịch sử Champions League!

Xuân Nam

Drama Quả bóng vàng: Nếu Dembele không thắng, người bỏ phiếu 'không đủ năng lực'?

Cuộc tranh luận về chủ nhân Quả bóng vàng năm nay tiếp tục nóng lên khi Luis Campos, giám đốc thể thao của Paris Saint-Germain, lên tiếng phản bác ý kiến cho rằng Lamine Yamal của Barcelona xứng đáng nhận giải thưởng này. Theo ông, Quả bóng vàng phải dựa trên thành tích cụ thể của mùa giải, chứ không phải tiềm năng tương lai của cầu thủ.

Campos thẳng thắn nhận định: “Chúng ta đang nói về một mùa giải rất cụ thể. Thành tích luôn là yếu tố quyết định trong tất cả các năm trước, và Lamine Yamal đã giành được gì? Chức vô địch La Liga.” Ông cho rằng thành tích của Yamal là chưa đủ thuyết phục so với các ứng viên khác.

Ngược lại, Campos dành nhiều lời khen cho Ousmane Dembele, người đã có mùa giải rực rỡ cùng PSG với cú ăn ba lịch sử, 35 bàn thắng, 16 kiến tạo và hai danh hiệu cá nhân lớn. Ông nhấn mạnh: “Nếu Dembele không giành Quả bóng vàng, đó là vì những người bỏ phiếu không đủ năng lực.” Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 9.

0
273 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Anh

Rạng sáng 17/9, Real Madrid sẽ tiếp Marseille tại Bernabéu trong trận mở màn League Phase Champions League. Với nhiều người, đây không chỉ là một trận đấu vòng bảng đơn thuần. Nó giống một bài kiểm tra đầu tiên để xác định liệu Real có còn giữ được thứ “ADN Champions League” trứ danh sau khi Ancelotti, Modrić và cả Kroos đã rời đi hay không.

Kỷ nguyên mới, những mất mát lớn

Real Madrid đã chính thức mở ra một trang sử mới khi Xabi Alonso được bổ nhiệm HLV trưởng vào tháng 6/2025, thay thế Carlo Ancelotti – người đã ra đi để dẫn dắt tuyển Brazil. Cùng lúc, những công thần gắn liền với các đêm vinh quang Champions League cũng lần lượt chia tay: Kroos giải nghệ năm 2024, Modrić nói lời tạm biệt sau FIFA Club World Cup 2025.

Điều đó tạo nên những hoài nghi chính đáng: ai sẽ kế thừa bản lĩnh của thế hệ đã mang về tới 5 chức vô địch C1 trong vòng một thập kỷ? ADN Champions League – cụm từ vốn được gắn với Real – liệu có còn nguyên giá trị hay không?

Di sản vẫn hiện hữu, nhưng cần người tiếp nối

Chỉ mới hơn một năm trước, Real đã nâng cao chiếc cúp C1 thứ 15 sau chiến thắng 2-0 trước Dortmund tại Wembley. Đó là minh chứng ADN Champions League chưa hề mất đi. Nhưng khi bộ não Kroos–Modrić và “ông thầy của những đêm C1” Ancelotti cùng lúc rời khỏi sân khấu, câu hỏi lớn đặt ra là: ai sẽ gánh vác di sản này?

Câu trả lời tạm thời: đó là Mbappé, khởi đầu La Liga với 4 bàn/4 trận, là Bellingham – vừa trở lại sau chấn thương, và bộ khung trẻ trung Valverde – Tchouaméni – Camavinga. Tuy nhiên, họ chưa có “chứng chỉ” từ Champions League. Và Marseille chính là bài test đầu tiên.

Marseille – đối thủ hợp để kiểm tra bản lĩnh

Dưới tay Roberto De Zerbi, Marseille vừa thắng Lorient 4-0 và bổ sung Pavard ở hàng thủ. Họ chơi bóng tốc độ, dám mạo hiểm dâng cao biên và pressing rát. Với Real, điều quan trọng không phải là tỷ số áp đảo, mà là cách họ đối phó với các khoảnh khắc khó khăn:

Có giữ được sự lạnh lùng quen thuộc?

Có biết ra đòn đúng thời điểm như ADN Champions League vốn đòi hỏi?

Có thể tận dụng khoảnh khắc Mbappé hay Bellingham bùng nổ để “đóng trận” giống như những năm vinh quang trước đây?

Chỉ cần vượt qua được kịch bản này, Real sẽ phát đi thông điệp: ADN Champions League đã được chuyển giao thành công cho thế hệ mới.

Hoài nghi là động lực

Một số dự báo từ mô hình dữ liệu (Opta, FiveThirtyEight) thậm chí xếp khả năng vô địch Champions League của Real thấp hơn nhiều so với những gì người hâm mộ quen thuộc, viện dẫn việc họ bị loại ở tứ kết mùa 2024/25. Điều đó càng làm trận ra mắt của Xabi Alonso có ý nghĩa: chứng minh Real vẫn sở hữu phẩm chất vượt lên xác suất – thứ DNA vô địch đã nuôi sống CLB ở đấu trường này hàng chục năm qua.

Với Real, thứ ADN ấy chưa bao giờ nằm trên giấy tờ hay những khẩu hiệu, mà luôn được chứng minh trong 90 phút trên sân.

Xem thêm
1
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Enzo Kana-Biyik, tân binh trẻ tuổi vừa gia nhập Manchester United từ Le Havre theo dạng chuyển nhượng tự do, đã có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp tại Lausanne. Dù không may dính chấn thương ngay sau khi ký hợp đồng và phải nghỉ thi đấu đến cuối tháng 8, Kana-Biyik vẫn kịp để lại dấu ấn trong lần ra sân đầu tiên cho Lausanne ở trận gặp Grasshopper. Dù đội bóng của anh thất bại 1-3, màn trình diễn của tiền đạo 18 tuổi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trong 36 phút thi đấu, Kana-Biyik không ghi bàn nhưng đã tạo ra một cơ hội nguy hiểm, hoàn thành hai trong ba pha rê bóng và đặc biệt nổi bật ở khả năng phòng ngự. Anh giành chiến thắng trong sáu pha tranh chấp, ba lần thu hồi bóng và bốn cú tắc bóng thành công. Những con số này cho thấy sự đa năng và tinh thần thi đấu chăm chỉ của Kana-Biyik, dù anh vẫn cần cải thiện khả năng ghi bàn để phát triển hơn nữa. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và hoàn thiện bản thân, Kana-Biyik hoàn toàn có thể trở thành một tài năng đáng chú ý trong tương lai của Manchester United.

Xem thêm
0
579 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Trận derby Manchester vừa qua đã chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt khi Kobbie Mainoo, sau khi vào sân ở phút 62, thực hiện pha xử lý bóng xuất sắc, vượt qua cả Foden lẫn Rodri để áp sát khung thành Man City. Điều khiến người hâm mộ chú ý không chỉ là kỹ năng của Mainoo, mà còn là phản ứng đầy bất ngờ của HLV Pep Guardiola. Ông đã đặt tay lên đầu, biểu lộ sự kinh ngạc trước tài năng trẻ của Manchester United.

Phản ứng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến các fan MU phấn khích. Một cổ động viên nhận xét: "Mainoo đáng lẽ nên đá chính. Cứ nhìn phản ứng của Pep mà xem!" Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều cho rằng Mainoo vẫn cần thêm thời gian để khẳng định bản thân.

Trước trận đấu, HLV Ruben Amorim từng đánh giá Mainoo còn thiếu kinh nghiệm cạnh tranh vị trí, nhưng ông cũng ghi nhận tinh thần cầu tiến của cầu thủ trẻ này. Sự kiện này mở ra hy vọng Mainoo sẽ được trao nhiều cơ hội hơn, đặc biệt trong các trận cầu lớn sắp tới.

Xem thêm
2
6,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Chỉ sau hai trận dẫn dắt Leverkusen tại Bundesliga, Erik ten Hag đã bị sa thải, trở thành trường hợp bị chấm dứt hợp đồng nhanh nhất lịch sử giải đấu này. Quyết định này phá vỡ kỷ lục trước đó là năm trận, cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của ban lãnh đạo Leverkusen với nhà cầm quân 55 tuổi, người mới chỉ được bổ nhiệm vào mùa hè 2025.

Ten Hag không giấu được sự thất vọng, ông lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo: "Mối quan hệ này chưa bao giờ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau", đồng thời gọi quyết định sa thải là "chưa từng có". Ông cho rằng mình không được trao đủ thời gian và không gian để triển khai triết lý bóng đá.

Chỉ vài tuần sau, Ten Hag đã từ chối lời mời dẫn dắt FC Twente. Theo Telegraaf, lý do là nếu nhận việc quá sớm, ông sẽ mất khoản đền bù 6 triệu euro từ Leverkusen, tương đương 100.000 euro mỗi ngày. Sau Ten Hag, Kasper Hjulmand lên thay và giúp Leverkusen thắng Frankfurt 3-1.

Xem thêm
0
396 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Novak Djokovic, biểu tượng quần vợt Serbia, đã chính thức rời quê hương để chuyển tới Athens, Hy Lạp cùng gia đình. Dù từng gắn bó với Belgrade, quyết định này xuất phát từ việc anh công khai ủng hộ các cuộc biểu tình chống tham nhũng tại Serbia, khiến Djokovic trở thành mục tiêu công kích của truyền thông do chính phủ kiểm soát. Để bảo vệ sự an toàn cho gia đình, anh lựa chọn Athens làm nơi an cư mới.

Djokovic không chỉ đưa hai con nhập học tại trường quốc tế St. Lawrence danh tiếng mà còn nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới thượng lưu Athens. Tay vợt Stefanos Tsitsipas bày tỏ mong muốn được trở thành hàng xóm và tập luyện cùng đàn anh.

Việc chuyển nhà cũng khiến lịch thi đấu của Djokovic trở nên bất định. Anh chỉ xác nhận tham dự giải ATP 250 tại Athens, giải đấu do anh trai tổ chức, thay vì các giải lớn khác. Djokovic chia sẻ: “Tôi giờ chỉ ưu tiên Grand Slam và các giải đấu của đội tuyển Serbia.”

Xem thêm
0
229 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật