Dường như Arsenal đang bị "vận đen" đeo bám trong các mùa giải vừa qua và khiến họ không thể vô địch EPL. Liệu mùa giải 2025/2026 vận đen có buông tha cho Arsenal để họ có thể ca khúc khải hoàn và đứng trên đỉnh EPL ?
2022–23: Dẫn đầu nhiều tháng, bỏ xa Man City 8 điểm, nhưng chấn thương của William Saliba xảy ra đúng vào giai đoạn nước rút khiến hàng thủ sụp đổ, Arsenal chỉ thắng 3/9 trận cuối, mất chức vô địch ẺPL vào tay City.
2023–24: Ghi 91 bàn, thủng lưới 29 – thành tích gần như hoàn hảo – nhưng vẫn kém Man City đúng 2 điểm. Arsenal không sai lầm, không "buông". Chỉ là Man xanh có 1 mùa giải quá hay với 1 cú ăn ba thần thánh.
2024–25: Khi đối thủ chính Man City sa sút, Liverpool lại bỗng nhiên bùng nổ và vô địch thuyết phục - dù họ có HLV mới. Bản thân Arsenal lúc đó thiếu một tiền đạo đẳng cấp để kết liễu trận đấu, Kai Havertz là tiền đạo duy nhất thì cũng dính chấn thương.
2025–26: Arteta đã có Viktor Gyökeres và Zubimendi, vá lỗ hổng tiền đạo và tăng chiều sâu tuyến giữa. Man City và Liverpool có thể chững lại do thay máu đội hình, nhưng Chelsea lại đang nổi lên như một kẻ phá bĩnh.
Arsenal giờ không chỉ cần chiến thuật hay, đội hình mạnh, mà còn phải thắng cả “vận đen” của chính mình. Hãy chờ xem.