BXH Sea Games 33 đến 16h chiều 12/12: Việt Nam có thêm 3 tấm HCV, nâng tổng HCV lên 18, giữ vững top 2

Cuộc khủng hoảng quyền lực chưa từng có tại Cameroon: Chủ tịch Eto'o công khai đối đầu HLV đội tuyển

Sự vô lý của Tarung Derajat: Tại sao SEA Games lại cho môn võ triệt hạ vào danh sách thi đấu?

Long Vũ

Đội nữ Việt Nam dự kiến tung đội hình tấn công cực mạnh trước Myanmar

Thế khó của đội tuyển nữ Việt Nam
Trước lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào tình thế không còn đường lùi. Dù về lý thuyết, một trận hòa hoặc thua vẫn có thể giúp đội đi tiếp nếu Philippines thất bại trước Malaysia, nhưng kịch bản này quá mong manh để đặt niềm tin. Vì vậy, mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng trước Myanmar để tự quyết số phận và hướng tới ngôi đầu bảng.

Đội hình mạnh nhất cho mục tiêu tối thượng
Trước yêu cầu phải thắng, huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải tung ra đội hình giàu sức tấn công nhất. Đáng chú ý, tiền đạo chủ lực Huỳnh Như vẫn ngồi dự bị, nhường chỗ cho bộ đôi Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thùy trên hàng công. Sự trở lại của Trần Thị Hải Linh ở tuyến giữa mang lại sức trẻ và khả năng tổ chức, trong khi hai cánh được giao cho những cầu thủ có khả năng đột phá như Nguyễn Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Thay đổi để tạo đột biến
Việc lựa chọn nhân sự cho từng vị trí cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Thủ môn Kim Thanh tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy, trong khi hàng thủ được gia cố với những cái tên giàu kinh nghiệm. Sự linh hoạt trong cách bố trí đội hình là chìa khóa để đội tuyển nữ Việt Nam tìm kiếm chiến thắng trước một Myanmar không quá vượt trội về thể hình nhưng lại có lối chơi tổ chức tốt.

0
157 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Khởi nguồn từ đường phố đến đấu trường khu vực
SEA Games 26 năm 2011 tại Indonesia đã ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên xuất hiện môn võ Tarung Derajat – một “đứa con tinh thần” của ông Haji Achmad Derajat, phát triển từ kinh nghiệm thực chiến ngoài đường phố. Không giống các môn võ truyền thống, Tarung Derajat mang đậm chất sinh tồn, kết hợp giữa kick-boxing và những đòn đánh hiểm hóc, thô ráp, với triết lý “đối thủ còn chịu được thì ta tiếp tục”. Môn võ này vốn chỉ được sử dụng để huấn luyện quân đội Indonesia, gần như không phổ biến ở bất kỳ quốc gia nào khác.

Chủ nhà và động cơ “gom huy chương”
Việc Indonesia vận động – thậm chí “ép mềm” – các quốc gia khác đồng ý đưa Tarung Derajat vào chương trình thi đấu không khó để lý giải. Khi là nước duy nhất có hệ thống đào tạo bài bản, Indonesia dễ dàng thống trị bảng huy chương. Các đoàn thể thao ban đầu tưởng đây chỉ là một biến thể võ thuật mới lạ, nhưng thực tế, họ đã phải đối mặt với một phiên bản nâng cấp của “đánh nhau sinh tồn”, nơi các vận động viên lao vào nhau với tốc độ và uy lực khiến khán giả liên tưởng đến một trận hỗn chiến thực sự.

Hệ lụy và bài học cho thể thao khu vực
Tính sát thương cao của Tarung Derajat khiến hàng chục vận động viên phải nhập viện, với đủ loại chấn thương từ trật khớp, bong gân đến vỡ quai hàm. Dù các đoàn liên tục phàn nàn, ban tổ chức chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Sau kỳ SEA Games này, Tarung Derajat không còn xuất hiện nữa, như một minh chứng rằng không phải môn thể thao “địa phương” nào cũng phù hợp với sân chơi khu vực.

Xem thêm
0
253 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Phong độ ấn tượng và sự thừa nhận từ đồng đội
Mùa giải năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Mason Greenwood trong màu áo Marseille. Trước trận cầu quan trọng với AS Monaco, Greenwood đã trở thành tâm điểm của những lời khen ngợi từ cả ban huấn luyện lẫn đồng đội. Thủ thành Geronimo Rulli, người từng sát cánh cùng nhiều ngôi sao lớn tại tuyển Argentina, không ngần ngại so sánh Greenwood với Lionel Messi. Rulli phát biểu: "Sau Leo Messi, người ở một thiên hà khác, thì Mason là cầu thủ có khả năng làm được mọi thứ. Cậu ấy sút tốt cả hai chân, tốc độ và cực kỳ thông minh." Nhận định này không chỉ cho thấy sự tôn trọng mà còn phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Greenwood tại Ligue 1.

Đánh giá từ ban huấn luyện và kỳ vọng tương lai
Không chỉ dừng lại ở những lời khen của đồng đội, huấn luyện viên Roberto De Zerbi cũng hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của Greenwood. Vị chiến lược gia người Ý khẳng định: "Tôi không thấy ai khác ở châu Âu có trình độ như cậu ấy. Greenwood có tiềm năng của một chủ nhân Quả bóng vàng." Đặc biệt, De Zerbi ấn tượng với bàn thắng kiểu Drogba mà Greenwood ghi vào lưới Union Saint-Gilloise tại Champions League. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Greenwood cần duy trì sự ổn định, pressing mạnh mẽ hơn và kiểm soát bóng tốt hơn khi đội gặp khó. Với 13 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 20 trận, Greenwood đang là niềm hy vọng lớn giúp Marseille hướng tới kết quả tích cực trước Monaco.

Xem thêm
0
142 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Hành trình đầy kịch tính của U22 Malaysia
U22 Malaysia đã trải qua một hành trình đầy cảm xúc tại vòng bảng SEA Games 33. Sau thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam, đội bóng của huấn luyện viên Nafuzi Zain không còn quyền tự quyết và buộc phải chờ đợi kết quả từ trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar. Khoảnh khắc U22 Indonesia gục ngã dù chiến thắng 3-1, đã mang lại cho Malaysia tấm vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Sự hồi hộp, lo lắng kéo dài đến tận những giây cuối cùng, khiến cả đội bóng và ban huấn luyện như trải qua một “cơn đau tim” thực sự.

Niềm vui và mục tiêu mới của thầy trò Nafuzi Zain
Chia sẻ sau khi giành vé đi tiếp, huấn luyện viên Nafuzi Zain không giấu được sự phấn khích: “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vào bán kết, điều đó giờ đã hoàn thành.” Ông thừa nhận, tấm vé này là một may mắn đầy ý nghĩa sau những phút giây căng thẳng. Từ vị thế có nguy cơ bị loại, U22 Malaysia giờ đây hướng đến mục tiêu lớn hơn: “Bây giờ mục tiêu là vào chung kết và có huy chương. Tất nhiên, U22 Malaysia muốn HCV. Chỉ còn một bước nữa và chúng tôi sẽ dốc toàn lực cho mục tiêu đó.”

Thách thức phía trước và bài học từ quá khứ
Đối thủ tiếp theo của U22 Malaysia là chủ nhà U22 Thái Lan – một thử thách không hề dễ dàng. HLV Nafuzi Zain nhận định: “U22 Thái Lan rất mạnh, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng.” Ông nhấn mạnh, đội bóng cần khắc phục những sai lầm từng mắc phải, đặc biệt là trong trận thua U22 Việt Nam: “Chúng tôi đã để U22 Việt Nam trừng phạt, với 2 bàn thua từ chính sai lầm của mình. Cần phải thể hiện như hiệp 2.” Sự quyết tâm và tinh thần học hỏi từ thất bại sẽ là chìa khóa để U22 Malaysia hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải đấu năm nay.

Xem thêm
0
232 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Huy Hoàng và bơi lội Việt Nam cùng những kỳ vọng mới trong ngày thi đấu hôm nay

Ngày thi đấu 13/12 tại SEA Games 33 mở ra nhiều kỳ vọng lớn cho đoàn thể thao Việt Nam, trong đó tâm điểm vẫn là bơi lội và điền kinh – hai “mỏ vàng” quen thuộc. Trên đường đua xanh, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm tin số một khi bước vào vòng loại 200m tự do nam vào 9h sáng, cùng Trần Văn Nguyễn Quốc cạnh tranh suất vào chung kết. Với nền tảng thể lực bền bỉ, phong độ ổn định và sự tự tin sau hai tấm HCV đã có, Huy Hoàng được đánh giá sở hữu cơ hội rất lớn để tiến sâu và hướng tới HCV thứ ba, qua đó khẳng định vị thế kình ngư hàng đầu của bơi lội Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Không chỉ có 200m tự do nam, bơi lội Việt Nam còn hiện diện ở nhiều nội dung quan trọng khác trong buổi sáng như 100m bướm nam với Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Viết Tường, 100m ếch nữ của Nguyễn Thúy Hiền hay 400m hỗn hợp nữ với Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân. Các lượt thi vòng loại này vào lúc 9h sáng nay được xem là bước đệm quan trọng trước loạt nội dung chung kết diễn ra từ 18h tối, nơi Việt Nam có thể kỳ vọng thêm những tấm huy chương nếu các VĐV giữ được nhịp bơi và tâm lý thi đấu tốt ở thời điểm quyết định.

Kỳ vọng gì ở điền kinh trong ngày 13/12?

Ở đường chạy, điền kinh tiếp tục mang theo kỳ vọng lớn, đặc biệt là ở nội dung 5.000m nữ với Nguyễn Thị Oanh. Ngôi sao số một của điền kinh Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan, Indonesia và Philippines ở nội dung chung kết diễn ra lúc 18h45 tối nay, nhưng xét về kinh nghiệm thi đấu, khả năng phân phối sức và nước rút cuối chặng, Oanh vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ ngay từ đầu và tránh bị cuốn vào lối chạy “bào sức” của đối thủ, cơ hội vàng cho Oanh là rất rõ ràng.

Bên cạnh đó, nhảy ba bước nữ cũng là nội dung đáng chờ đợi khi Nguyễn Thị Hương và Vũ Thị Ngọc Hà bước vào chung kết. Đây là nội dung có tính đột biến cao, nơi chỉ một lần bật nhảy đạt điểm rơi phong độ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn về thứ hạng. Ngoài ra, chung kết 4x400m hỗn hợp với lực lượng khá đồng đều cũng mở ra khả năng tranh chấp huy chương, nếu các VĐV phối hợp nhịp nhàng và giữ được tốc độ ổn định ở từng lượt chạy.

Bắn súng sẽ tiếp tục gặt hái Vàng tại Sea Games 33?

Bắn súng được xem là “ẩn số tích cực” trong ngày 13/12, khi Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo tranh tài nội dung 10m súng trường hơi nữ lúc 9h30 sáng để tranh vé vào thi đấu chung kết khoảng 11h45 trưa nay. Sau những tín hiệu khả quan ở ngày thi đấu hôm qua, đặc biệt là yếu tố tâm lý đang lên cao, bắn súng Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành thêm huy chương, thậm chí là HCV nếu có xạ thủ giữ được sự chính xác ở các loạt bắn then chốt.

Những môn võ thế mạnh sẽ tiếp tục giúp Việt Nam có thêm HCV tại Sea Games 33?

Ở các môn võ, taekwondo, karate, judo và kickboxing đồng loạt bước vào các nội dung vòng loại và chung kết. Đây đều là những môn thế mạnh truyền thống của Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Nếu các võ sĩ giữ được sự tập trung, tránh sai sót chiến thuật và tận dụng tốt lợi thế sở trường, khả năng bổ sung thêm HCV cho đoàn là hoàn toàn khả thi.

Bi sắt cũng sẽ có cơ hội lớn để gặt hái thêm HCV

Bi sắt cũng tiếp tục mang đến hy vọng khi các đội triples nam và nữ bước vào bán kết rồi chung kết trong ngày. Với sự ổn định đã được thể hiện ở những ngày thi đấu trước, bi sắt Việt Nam được kỳ vọng duy trì mạch thành công, qua đó đóng góp thêm vào bảng thành tích chung.

Tổng thể, ngày 13/12 hứa hẹn là một ngày thi đấu bận rộn nhưng giàu cơ hội cho thể thao Việt Nam. Nếu các mũi nhọn như Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh cùng nhóm bắn súng và các môn võ thi đấu đúng phong độ, đoàn Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một ngày “bội thu” huy chương, trong đó HCV vẫn là mục tiêu lớn nhất và rất đáng chờ đợi đối với chúng ta.

Xem thêm
+1
0
73 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Kỳ vọng lớn từ đội hình mạnh và thực tế phũ phàng
U22 Indonesia đến SEA Games 33 với tư cách đương kim vô địch, sở hữu đội hình được đánh giá mạnh hơn kỳ trước nhờ sự góp mặt của 5 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Sự kỳ vọng từ người hâm mộ và giới chuyên môn là rất lớn, nhưng thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Dù có chiến thắng 3-1 trước Myanmar ở lượt trận cuối, Indonesia vẫn bị loại do ghi ít bàn hơn Malaysia, chính thức trở thành cựu vương.

Những phút cuối căng thẳng và sự sụp đổ tinh thần
Trận đấu khép lại trong bầu không khí căng thẳng khi cầu thủ hai đội suýt lao vào ẩu đả. Đội trưởng Ivar Jenner bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì phản ứng với trọng tài. Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm khi Jens Raven, người ghi cú đúp quyết định, bật khóc nức nở: “Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp đội đi tiếp.” Hình ảnh các cầu thủ Indonesia gục xuống sân là minh chứng cho nỗi đau thất bại.

Chuỗi thất bại nối dài và bài học cho bóng đá Indonesia
Thất bại tại SEA Games lần này tiếp tục kéo dài chuỗi ngày ảm đạm của bóng đá Indonesia, sau khi đội tuyển quốc gia không thể giành vé dự World Cup 2026 và đội U23 cũng không vượt qua vòng loại U23 châu Á. Dù đầu tư mạnh mẽ và đặt nhiều kỳ vọng, Indonesia vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang, cho thấy họ cần nhìn nhận lại chiến lược phát triển bóng đá trẻ và cách xây dựng đội hình trong tương lai.

Xem thêm
1
6,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật