Khởi nguồn xung đột: Chủ tịch và HLV trưởng đối đầu
Bóng đá Cameroon đang rơi vào một cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng khi chủ tịch Liên đoàn Samuel Eto’o và HLV trưởng Marc Brys công khai đối đầu. Ngày 11/12, đúng dịp kỷ niệm 4 năm Eto’o nhậm chức, căng thẳng leo thang khi ông quyết định chấm dứt vai trò của Brys, dù vị HLV người Bỉ vẫn còn hợp đồng với Bộ Thể thao Cameroon đến tháng 9/2026. Sự việc trở nên hỗn loạn khi xuất hiện hai danh sách đội hình khác nhau cho CAN 2025, mỗi bên đều khẳng định tính hợp pháp của mình.
Danh sách đội hình gây tranh cãi và động cơ cá nhân
Eto’o cùng FECAFOOT đã công bố danh sách 28 cầu thủ, loại bỏ hàng loạt trụ cột như Andre Onana, Eric Choupo-Moting và đặc biệt là Vincent Aboubakar. Nhiều ý kiến cho rằng Eto’o loại Aboubakar nhằm bảo vệ kỷ lục ghi bàn của mình tại tuyển quốc gia. Đáp lại, HLV Brys tự công bố danh sách riêng, đưa các ngôi sao này trở lại, đồng thời chỉ trích Eto’o: “Từ giây phút đầu tiên, mục tiêu của Eto’o là đuổi tôi càng nhanh càng tốt. Anh ta sỉ nhục tôi, và tôi đã phản ứng lại.”
Khủng hoảng thể chế và tương lai bất định
Sự việc càng phức tạp khi Brys khẳng định chỉ Tổng thống Cameroon mới có quyền bổ nhiệm HLV trưởng: “Chừng nào chưa có văn bản chính thức có chữ ký của Tổng thống, tôi vẫn là HLV trưởng.” Cuộc chiến quyền lực này không chỉ làm rối loạn nội bộ mà còn đe dọa thành tích của Cameroon tại CAN 2025, đặt ra câu hỏi về vai trò thực sự của FECAFOOT và Bộ Thể thao trong quản lý bóng đá quốc gia.