Nghịch lý: Càng chối bỏ, Liverpool càng nhớ Trent Alexander-Arnold

Đích thân dụ Donnarumma đến Man City, Pep đã thay đổi về góc nhìn bóng đá?

Ancelotti "tái sinh" toàn diện đội tuyển Brazil: Vô địch World Cup 2026 sẽ là thành quả ngọt ngào?

Xuân Hoàn

Djokovic từng được xem là niềm tự hào của Serbia, nhưng chỉ sau một năm, anh bị truyền thông trong nước quay lưng, gọi là “kẻ chạy trốn”, “nỗi ô nhục” chỉ vì chuyển giải đấu ATP 250 từ Belgrade sang Athens, Hy Lạp.

Nguyên nhân sâu xa là do Nole công khai ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ, khiến Tổng thống Vucic và bộ máy truyền thông thân chính quyền không thể ngồi yên. Họ liên tục tấn công danh dự của anh trên mặt báo.

Không chỉ Djokovic, cha anh cũng bị lôi vào cuộc với những cáo buộc nặng nề. Sự việc này cho thấy, ở Serbia, chỉ cần dám đối đầu chính quyền, dù là huyền thoại thể thao cũng không tránh khỏi bị bôi nhọ, hạ bệ.

Djokovic giờ đây chọn Hy Lạp làm nơi an cư, chuẩn bị cho cuộc sống sau giải nghệ. Một chương buồn cho thể thao Serbia khi chính quyền sẵn sàng “xử đẹp” cả người từng mang vinh quang về cho đất nước.

Xem thêm
2
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Rạng sáng 28-8 tại Paris, Nguyễn Thùy Linh đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Kirsty Gilmour với tỉ số 2-0, qua đó giành quyền vào vòng 3 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới 2025. Dù bị dẫn trước 2-7 ở set đầu, Thùy Linh nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, gỡ hòa 10-10 rồi thắng ngược 21-17. Sự linh hoạt trong lối chơi và khả năng kiểm soát tâm lý giúp cô duy trì lợi thế ở set hai, dù Gilmour kiên trì bám đuổi và cân bằng 10-10. Thùy Linh vẫn giữ vững bản lĩnh, kết thúc set với chiến thắng sít sao 23-21.

Chiến thắng này không chỉ giúp Thùy Linh “rửa hận” trước Gilmour sau thất bại tại Indonesia Open 2024 mà còn đưa cô vào nhóm 16 tay vợt mạnh nhất giải. Đáng chú ý, ở vòng mở màn, Thùy Linh đã loại cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon, cho thấy phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Sắp tới, cô sẽ đối đầu với Chen Yu Fei, hạng 4 thế giới, hứa hẹn một trận đấu đầy thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội tạo nên bất ngờ cho cầu lông Việt Nam.

Xem thêm
1
536 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Cuộc đối đầu giữa Nguyễn Thùy Linh và Ratchanok Intanon ở vòng 1 giải cầu lông thế giới 2025 đã mang đến bất ngờ lớn cho người hâm mộ. Dù phải chạm trán đối thủ mạnh hơn nhiều bậc trên bảng xếp hạng, Thùy Linh vẫn thể hiện bản lĩnh và phong độ ấn tượng. Cô nhập cuộc tự tin, liên tục điều cầu biến hóa, tận dụng tối đa các pha kết thúc để giành chiến thắng 21-17 ở ván đầu tiên.

Bước sang ván hai, Intanon nỗ lực tìm lại thế trận nhưng Thùy Linh vẫn duy trì sự tập trung và lối chơi chắc chắn. Những pha gài cầu hiểm hóc giúp cô tạo ra khoảng cách an toàn, trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 21-18, ấn định chiến thắng 2-0. Đây là lần thứ hai Thùy Linh đánh bại cựu vô địch thế giới, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của tay vợt số 1 Việt Nam. Ở vòng tiếp theo, cô sẽ đối đầu Kirsty Gilmour, hứa hẹn tiếp tục là thử thách lớn.

Xem thêm
2
671 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Venus Williams, ở tuổi 45, đã có lần tái xuất đặc biệt tại Mỹ Mở rộng 2025 khi bất ngờ bắt cặp cùng Leylah Fernandez, 22 tuổi, sau một cuộc gọi muộn màng. Ban đầu, Leylah dự định thi đấu cùng Marie Bouzkova, nhưng do chấn thương của đồng đội, cha cô đã gợi ý: “Sao không thử hỏi Venus?” Kết quả, Leylah nhận được cái gật đầu từ Venus vào lúc 22h30, khiến cô “không thể ngừng cười suốt cả đêm”.

Dù chỉ có một buổi tập ngắn, cặp đôi đã tạo nên chiến thắng ấn tượng trước các hạt giống mạnh, với lối chơi hòa quyện giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Venus chia sẻ: “Tôi đã nghĩ mình không giỏi lắm ở nội dung đôi. Nhưng thật vui khi lại được thi đấu trước toàn thể các khán giả ở đây.”

Họ tiếp tục đánh bại Eikeri/Hozumi, cho thấy sự bình tĩnh và bản lĩnh. Leylah khẳng định: “Venus thực sự là một nguồn cảm hứng.” Hành trình của họ không chỉ là câu chuyện thể thao, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự kết nối và đam mê vượt thời gian.

Xem thêm
0
189 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Freddy Adu, từng được mệnh danh là thần đồng bóng đá Mỹ, đã lên tiếng khuyên Lamine Yamal nên tập trung vào sự nghiệp. Adu lấy chính kinh nghiệm của mình để nhắc nhở Yamal rằng, nổi tiếng quá sớm dễ khiến người trẻ bị xao nhãng bởi những cuộc vui và đời sống riêng tư ồn ào.

Adu từng là cầu thủ trẻ nhất lịch sử MLS, được triệu tập lên tuyển Mỹ khi mới 16 tuổi, nhưng sự nghiệp không như mong đợi. Anh cho rằng, ở tuổi này, mọi hành động của Yamal đều bị săm soi, đặc biệt là chuyện đi nghỉ với bạn gái lớn tuổi hơn. Adu nhấn mạnh, nếu không cẩn thận, những chuyện này sẽ trở thành đề tài bàn tán không dứt.

Qua đó, Adu khuyên Yamal hãy tránh xa những cám dỗ ngoài sân cỏ, tập trung rèn luyện và phát triển tài năng. Theo Adu, chỉ có sự tập trung và nỗ lực không ngừng mới giúp Yamal tránh được vết xe đổ của những thần đồng nổi tiếng quá sớm nhưng không giữ được phong độ.

Xem thêm
0
358 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật