World Cup 2026 sẽ diễn ra mà thiếu vắng hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu và châu Phi. Từ Gianluigi Donnarumma, Robert Lewandowski cho tới Khvicha Kvaratskhelia, nhiều ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ lại phải theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh qua màn hình tivi.
Italia sụp đổ, Donnarumma lại lỡ hẹn
Điểm nhấn buồn nhất thuộc về tuyển Italia. Thất bại trên chấm luân lưu trước Bosnia khiến nhà cựu vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp vắng mặt ở vòng chung kết. Donnarumma, người từng được bầu là cầu thủ hay nhất Euro 2020 và đang chơi nổi bật tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Manchester City, lại phải dừng bước ở vòng loại sau loạt sút 11 m thua 1-4.
Những chân sút hàng đầu bị chặn ở vòng loại
Không chỉ Italia, hàng loạt đội tuyển khác cũng gục ngã, kéo theo những chân sút hàng đầu thế giới. Serhou Guirassy, “máy ghi bàn” của Borussia Dortmund với 62 bàn ở Bundesliga trong ba mùa và 13 bàn tại Champions League 2024-2025, bị loại ngay từ vòng bảng khu vực châu Phi khi Guinea chỉ đứng thứ tư. Robert Lewandowski ghi bốn bàn ở bảng G vòng loại, nhưng Ba Lan vẫn kém Hà Lan ba điểm rồi thua Thụy Điển ở trận quyết định.
Tài năng tỏa sáng ở CLB, tắt lịm ở đội tuyển
Khvicha Kvaratskhelia giúp Paris Saint-Germain vô địch Champions League hai mùa liên tiếp và từng đứng thứ 12 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025, nhưng Georgia chỉ giành được ba điểm ở bảng đấu có Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria. Victor Osimhen sau mùa giải bùng nổ với 26 bàn cho Galatasaray cũng không thể đưa Nigeria qua vòng play-off khi đội nhà thua Cộng hòa Dân chủ Congo trên chấm phạt đền.
“Đội hình vắng mặt” đủ sức gây sốc
Nhóm ngôi sao lỡ hẹn này tạo nên một đội hình cực mạnh với sơ đồ 4-4-2: Donnarumma trong khung gỗ, hàng thủ gồm Aina, Orban, Milenkovic, Kerkez. Tuyến giữa là Guirassy, Tonali, Szoboszlai, Kvaratskhelia, còn hàng công thuộc về Osimhen và Lewandowski. Đó là một “đội tuyển tưởng tượng” mà bất kỳ đối thủ nào ở World Cup 2026 cũng phải dè chừng, nhưng rốt cuộc chỉ tồn tại trên giấy.