Manchester United đang phải trả giá cho những quyết định sai lầm trong quá khứ lẫn hiện tại. Những hợp đồng lương thưởng khổng lồ và phí chuyển nhượng bị thổi phồng khiến việc bán cầu thủ trở nên gần như bất khả thi.
Casemiro với mức lương 350.000 bảng/tuần và Jadon Sancho 250.000 bảng/tuần là hai ví dụ điển hình. Dù không còn đóng góp cho đội, họ vẫn nhận lương cao, khiến các đội bóng khác không dám chiêu mộ.
Antony cũng là một trường hợp khó xử lý. MU từng chi 100 triệu euro để mua anh, giờ muốn bán cũng phải thu về ít nhất 32,58 triệu bảng để không vi phạm luật Công bằng tài chính, điều này là không thực tế với phong độ hiện tại của anh.
HLV Ruben Amorim lại có cách tiếp cận cứng rắn, sẵn sàng loại bỏ những cầu thủ không phục tùng. Điều này khiến các cầu thủ bị xem là "hàng thải", làm giảm giá trị chuyển nhượng và khiến MU mất thế chủ động khi đàm phán.
Sir Jim Ratcliffe cũng góp phần làm tình hình tệ hơn khi công khai chê bai chất lượng cầu thủ, khiến các đối tác càng có lý do để ép giá. Chelsea đang thong thả chờ đợi trường hợp của Garnacho vì không có đối thủ cạnh tranh.
Những ngày cuối kỳ chuyển nhượng sẽ là thử thách lớn cho ban lãnh đạo mới của MU. Họ phải vừa thanh lý cầu thủ, vừa bổ sung lực lượng, trong khi vẫn bị trói chân bởi những di sản cũ và sai lầm hiện tại.