Viktor Le: "Nhạc trưởng" trẻ tuổi và triển vọng của bóng đá Việt Nam

5 ứng viên thay đổi diện mạo khung thành Manchester United: Cơ hội và thách thức

Rabiot: Bản hợp đồng tiềm năng nhưng đầy thách thức cho MU

Dang Dinh

Modrić nói lời tri ân Real Madrid, gửi trọn niềm tin vào Mbappé với số 10 huyền thoại

Sau khi chính thức khép lại chặng đường huyền thoại tại Real Madrid và gia nhập AC Milan vào mùa hè này, tiền vệ lão tướng Luka Modrić đã có những chia sẻ đầy xúc động về việc Kylian Mbappé được trao chiếc áo số 10 – biểu tượng gắn liền với tên tuổi của anh suốt nhiều năm.

Trả lời DAZN, Modrić cho biết: “Số 10 có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi, nhưng Real Madrid đã quyết định trao cho Mbappé và tôi nghĩ họ đã làm đúng. Kylian là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, cậu ấy cũng là một người bạn. Chúng tôi đã tạo ra mối quan hệ rất tốt trong năm nay và tôi thực sự hạnh phúc cho cậu ấy.”

Việc Mbappé nhận áo số 10 được xem như sự chuyển giao mang tính biểu tượng giữa một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử Real và ngôi sao sáng giá bậc nhất bóng đá hiện tại.

Bên cạnh đó, Modrić cũng xúc động chia sẻ về hành trình của mình: “Mọi hành trình đều có khởi đầu và kết thúc, và của tôi đã đến. Real Madrid là mái nhà, mãi mãi là mái nhà của tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn nơi này.”

Sự ra đi của Modrić mở ra kỷ nguyên mới cho Real Madrid, nơi Mbappé sẽ mang trên vai cả trọng trách và vinh quang từ chiếc áo số 10 huyền thoại. Tiền đạo người Pháp mới đây cũng đã để lại ấn tượng trong ngày ra mắt chiếc áo số 10 tại Madrid với bàn thắng duy nhất giúp Los Blancos giành chiến thắng trước Osasuna trong trận mở màn La Liga.

0
264 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vô đối

Waka Waka (This Time for Africa), ca khúc chính thức của World Cup 2010, đã trở thành hiện tượng toàn cầu với hơn 4,3 tỷ lượt xem trên YouTube và gần 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Được quảng bá như “lời ca châu Phi”, bài hát không chỉ mang lại thành công vang dội cho Shakira mà còn được kỳ vọng tạo ra di sản giáo dục bền vững cho trẻ em châu Phi thông qua chương trình “20 Centers for 2010”. FIFA và Sony Music từng cam kết toàn bộ lợi nhuận từ ca khúc sẽ chuyển cho các dự án từ thiện này.

Tuy nhiên, thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Đến năm 2014, 20 trung tâm đã được xây dựng, nhưng kể từ đó, nguồn tiền từ Waka Waka không còn minh bạch. Dù doanh thu từ bản quyền, biểu diễn và streaming tiếp tục tăng mạnh, không có bằng chứng nào cho thấy số tiền này tiếp tục được chuyển cho các quỹ từ thiện như cam kết ban đầu. Các câu hỏi gửi tới FIFA và Sony Music đều rơi vào im lặng, trong khi ước tính riêng tiền bản quyền streaming đã lên tới 9 triệu USD.

Điều này đặt ra vấn đề lớn về tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của các tổ chức lớn khi gắn mác từ thiện cho sản phẩm thương mại. Waka Waka, sau 15 năm, không chỉ là giai điệu của niềm vui mà còn là minh chứng cho khoảng cách giữa lời hứa và thực tế, khi hàng triệu USD vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Xem thêm
0
136 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Trong buổi phỏng vấn trên kênh Sporty Net trước loạt trận play-off Champions League giữa Fenerbahce và Benfica, HLV Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi trả lời câu hỏi về cầu thủ giúp đỡ ông nhiều nhất trong sự nghiệp. Không chọn những học trò cũ như Cristiano Ronaldo, John Terry hay Didier Drogba, Mourinho khẳng định chính Lionel Messi mới là người buộc ông phải liên tục sáng tạo và thay đổi chiến thuật. Theo ông, mỗi lần đối đầu Messi, đặc biệt trong giai đoạn dẫn dắt Real Madrid từ 2010 đến 2013, là một thử thách chiến thuật thực sự.

Mourinho nhấn mạnh, sự hiện diện của Messi tại Barcelona đã tạo ra áp lực khổng lồ, khiến Real Madrid phải liên tục điều chỉnh để cạnh tranh. Thành quả lớn nhất là chức vô địch La Liga mùa 2011/12 với 100 điểm lịch sử, mà theo Mourinho, sẽ không thể có nếu không phải đối đầu với Messi. Tuy nhiên, ông cũng từ chối gọi Messi là “cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”, cho rằng việc so sánh các thế hệ là không công bằng do bóng đá đã thay đổi quá nhiều.

Xem thêm
0
59 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Ittihad đã diễn ra vô cùng căng thẳng, với những diễn biến khó lường và không thiếu tranh cãi. Sadio Mane là người mở tỷ số cho Al Nassr, nhưng sau đó lại bị truất quyền thi đấu, khiến thế trận trở nên cân bằng hơn. Al Ittihad nhanh chóng tận dụng lợi thế quân số, với Steven Bergwijn ghi bàn gỡ hòa, đẩy trận đấu lên cao trào.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến từ pha phối hợp giữa Ronaldo và Joao Felix, dẫn đến bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, tình huống này đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Ban đầu, trọng tài biên phất cờ báo việt vị, nhưng VAR can thiệp và công nhận bàn thắng, cho rằng Ronaldo không việt vị. Dù vậy, nhiều ý kiến trên truyền hình và mạng xã hội vẫn cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đã đứng dưới hàng thủ đối phương. Sự bất đồng này cho thấy công nghệ VAR dù hỗ trợ trọng tài, nhưng vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn tranh cãi trong bóng đá hiện đại.

Xem thêm
0
310 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Chấn thương nghiêm trọng của Levi Colwill đã khiến huấn luyện viên Enzo Maresca ngay lập tức yêu cầu Chelsea bổ sung thêm trung vệ, dù trong tay ông vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Động thái này không chỉ phản ánh sự lo lắng về chiều sâu đội hình mà còn làm dấy lên câu hỏi về xu hướng “thiếu gì mua nấy” đang ngày càng phổ biến ở Ngoại hạng Anh. Maresca nhấn mạnh chỉ Tosin Adarabioyo đủ khả năng thay thế Colwill trong hệ thống xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, còn các trung vệ khác chỉ có thể “thích nghi” chứ không thực sự phù hợp.

Điều đáng nói là Chelsea dưới thời Maresca đã chi gần nửa tỷ bảng cho hơn 20 bản hợp đồng mới, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề nhân sự. Việc liên tục đòi hỏi thêm người cho thấy sự phụ thuộc thái quá vào thị trường chuyển nhượng, thay vì khai thác tối đa tiềm năng của lực lượng hiện có. Đây là một xu hướng đáng lo, bởi nó không chỉ làm tăng chi phí mà còn khiến các huấn luyện viên trở thành “tù nhân” của chính hệ thống mà họ xây dựng, thiếu sự linh hoạt và sáng tạo trong huấn luyện.

Xem thêm
0
35 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Manchester United đang đối mặt với một tình thế khó xử liên quan đến Antony khi thị trường chuyển nhượng mùa hè bước vào giai đoạn nước rút. Sự quan tâm ngày càng lớn từ Real Betis dành cho cầu thủ người Brazil khiến Quỷ đỏ phải cân nhắc các phương án giải quyết. Antony, sau khi bị đẩy xuống thứ tự ưu tiên bởi sự xuất hiện của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, việc đàm phán với Betis lại kéo dài và phức tạp, khi đội bóng Tây Ban Nha muốn tận dụng áp lực tài chính của Man United để đạt được một thỏa thuận có lợi.

Trong bối cảnh này, mô hình chuyển nhượng từng áp dụng với Anthony Elanga được xem là giải pháp thông minh. Khi bán Elanga cho Nottingham Forest, Man United chấp nhận mức phí ban đầu thấp nhưng kèm điều khoản hưởng phần trăm khi cầu thủ này được bán tiếp. Chiến lược này đã mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt, và có thể là chìa khóa để giải quyết bài toán Antony. Dù vậy, Man United cần tỉnh táo để không bị ép giá, bởi giữ lại một cầu thủ không còn phù hợp cũng không phải lựa chọn tối ưu.

Xem thêm
0
28 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật