Thay vì chờ một màn cờ vây chiến thuật căng thẳng, người hâm mộ có lẽ nên chuẩn bị tâm lý cho 90 phút nhiều hơn vài pha… “tấu hài”: thủ môn bắt bóng rơi, hậu vệ chuyền về như kiến tạo, hay penalty phút bù giờ sau 5 phút soi VAR.
Khung gỗ chông chênh – chờ khoảnh khắc “biếu quà”
Ở City, kỷ nguyên Ederson đã khép lại, thay bằng Donnarumma. Thủ thành Ý giỏi cản phá, nhưng lại không phải “cao thủ" chơi chân như Ederson. Trong trận ra mắt derby, chỉ cần một pha phối hợp lỗi là cả hàng thủ City dễ lao đao.
Phía United, Altay Bayındır tiếp tục được trao suất bắt chính. Vấn đề là anh từng mắc lỗi bắt bóng bổng ở trận gặp Arsenal. Derby căng như dây đàn, chỉ một pha vồ hụt hoặc chuyền ngớ ngẩn cũng đủ biến thành clip highlight… cho anti-fan.
Khi chính cầu thủ thừa nhận: “Chúng tôi mắc lỗi trẻ con”
Rodri đã nói thẳng sau hai trận thua liên tiếp: “City mắc những sai lầm con nít”. Một đội vốn hoàn hảo mà giờ tự thú chơi như U15, thì khả năng họ tiếp tục biếu quà ở derby là rất cao.
United thì từng khiến cả châu Âu bật cười: bị Grimsby Town (hạng 4) loại khỏi Carabao Cup sau loạt luân lưu… 12–11. Nói không ngoa, đó là “show diễn” hiếm có, và tâm lý ngờ nghệch ấy có thể theo họ sang Etihad.
VAR, penalty và kịch bản hỗn loạn
Premier League mùa này vốn đã “nóng” với những tình huống VAR kéo dài. United mới đây thắng Fulham nhờ một quả phạt đền gây tranh cãi sau khi VAR soi rất kỹ. Derby áp lực cao, fan hai đội đông nhất thế giới → khả năng xuất hiện “VAR drama” phút 90+ càng lớn.
Thêm nữa, cả City và United đều đang phong độ phập phù. City được mô hình dữ liệu dự đoán cửa thắng cao, nhưng thực tế lại vừa thua liên tiếp. United thì chìm trong hỗn loạn. Khi kỳ vọng chênh với thực tế, kịch bản bất ngờ, lỗi lầm, thậm chí bi hài… thường nổ ra.
Derby Manchester lần này không chắc hay, nhưng chắc chắn… hài.