Marseille vừa tạo nên dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại Paris Saint-Germain trong trận Siêu kinh điển nước Pháp, với bàn thắng duy nhất của Nayef Aguerd chỉ sau năm phút thi đấu. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch của thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi, mà còn là lời đáp trả sau thất bại sát nút 1-2 trước Real Madrid tại Champions League, nơi họ từng vươn lên dẫn trước nhờ công của Tim Weah.
Tuy nhiên, De Zerbi không cho phép các học trò ngủ quên trên chiến thắng. Ông nhấn mạnh: “Chiến thắng này không nên mang lại thêm điều gì cho đội. Nếu chúng tôi đánh bại Paris và sau đó thi đấu hời hợt trước Strasbourg, điều đó có nghĩa chúng tôi không phải là một đội bóng lớn.” Lời cảnh báo này xuất phát từ thực tế Marseille đã nhận hai thất bại sau năm vòng đấu, hiện chỉ đứng thứ sáu với chín điểm.
Trước mắt họ là Strasbourg – đối thủ đang có phong độ cao với 12 điểm. Rõ ràng, thử thách thực sự của Marseille nằm ở việc duy trì bản lĩnh và sự ổn định, chứ không chỉ dừng lại ở một trận thắng vang dội.