Amorim bị sa thải sau 14 tháng: Lý do thật sự mới được sếp lớn tiết lộ?

5 cầu thủ khiến Neymar nể phục: Khi siêu sao cũng phải ngả mũ trước đồng nghiệp

Tuchel đau đầu: Cánh phải tuyển Anh chỉ còn 2 lựa chọn trước vòng 32 đội

Duy Tân

Cuộc đua vé vớt World Cup 2026: Hàn Quốc và Scotland nín thở chờ số phận

Cuộc đua vé vớt ở World Cup 2026 đang nóng không kém cuộc đua nhất, nhì bảng. Với thể thức 48 đội, ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào vòng 32 đội. Điều đó khiến từng điểm số, từng bàn thắng và cả hiệu số đều trở thành ranh giới sống còn. Tính đến sáng 26/6, khi các bảng A đến F đã khép lại, nhóm đội hạng ba bắt đầu lộ diện rõ hơn: có đội đã chắc vé, có đội gần như an toàn, nhưng cũng có đội chỉ còn biết chờ các bảng khác.

1. Thụy Điển: 4 điểm, hiệu số 0, chắc vé đi tiếp

Sau 3 trận bảng F, họ có 4 điểm, ghi 7 bàn và thủng lưới 7 lần. Hiệu số 0 không quá nổi bật, nhưng 7 bàn thắng là con số rất quan trọng trong cuộc đua vé vớt. Trận hòa 1-1 trước Nhật Bản ở lượt cuối giúp Thụy Điển giữ được khoảng cách an toàn và chính thức có mặt ở vòng 32 đội. Đây là ví dụ rõ nhất cho việc một đội không cần đứng trong top 2 vẫn có thể sống khỏe nếu tích lũy đủ điểm và ghi đủ bàn.

2. Ecuador: 4 điểm, hiệu số 0, cú bứt phá đúng lúc

Ecuador cũng đã chắc suất đi tiếp nhờ 4 điểm sau 3 trận ở bảng E. Họ ghi 2 bàn, thủng lưới 2 lần, hiệu số 0. Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng 2-1 trước Đức ở lượt cuối. Trận thắng ấy không chỉ giúp Ecuador vượt khỏi thế nguy hiểm, mà còn biến họ thành một trong những đội hạng ba đáng chú ý nhất vòng bảng. Từ vị trí phải chịu áp lực nặng, đại diện Nam Mỹ đã tự cứu mình bằng đúng trận đấu lớn nhất.

3. Bosnia-Herzegovina: 4 điểm, hiệu số -1, chắc vé đi tiếp

Bosnia-Herzegovina đứng thứ ba bảng B với 4 điểm, ghi 5 bàn và thủng lưới 6 lần. Hiệu số -1 không đẹp, nhưng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt cuối có giá trị rất lớn. Nó đưa Bosnia từ nhóm chờ đợi lên nhóm chắc vé. Với 5 bàn thắng sau 3 trận, họ cũng có lợi thế nếu phải so thêm chỉ số phụ. Đây là đội cho thấy trong thể thức mới, một chiến thắng đúng thời điểm có thể thay đổi cả cục diện.

4. Paraguay: 4 điểm, hiệu số -2, lách qua khe cửa hẹp

Paraguay là trường hợp đáng chú ý trong nhóm các đội xếp thứ ba. Họ có 4 điểm như Thụy Điển, Ecuador và Bosnia-Herzegovina, nhưng hiệu số -2 khiến hành trình vòng bảng không thật sự bằng phẳng. Trận hòa 0-0 trước Australia giúp đại diện Nam Mỹ khép lại bảng D ở vị trí thứ ba, sau Mỹ và Australia. Dù không thể chen vào nhóm hai đội dẫn đầu, Paraguay vẫn làm đủ để có mặt ở vòng 32 đội nhờ nằm trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự lì lợm của họ, đặc biệt sau khi đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ và biết cách giữ lại 1 điểm quan trọng ở lượt cuối.

5. Nhóm 3 điểm: Hàn Quốc, Scotland và cuộc chờ đợi căng thẳng

Khó nhất lúc này là nhóm đã đá đủ 3 trận nhưng chỉ có 3 điểm. Hàn Quốc đứng thứ ba bảng A với 3 điểm, hiệu số -1, ghi 2 bàn và thủng lưới 3 lần. Scotland cũng có 3 điểm, nhưng hiệu số -3 và chỉ ghi 1 bàn, nên tình thế nguy hiểm hơn nhiều. Trong khi đó, Croatia, Algeria, Bỉ, Cape Verde và DR Congo vẫn còn trận cuối, đồng nghĩa bảng hạng ba có thể tiếp tục đảo chiều. Nếu các đội này thắng, nhóm 3 điểm rất dễ bị đẩy xuống dưới.

Nhìn vào cục diện hiện tại, có thể thấy rất rõ: 4 điểm gần như là ngưỡng an toàn để các đội xếp thứ ba giành vé đi tiếp, còn 3 điểm vẫn là cuộc đua đầy rủi ro, phụ thuộc vào hiệu số và số bàn thắng. Thụy Điển, Ecuador, Bosnia-Herzegovina và Paraguay đều đã có vé vào vòng 32 đội. Phần còn lại là cuộc chạy đua căng thẳng của những đội vẫn còn một trận để tự cứu mình, trong khi nhóm đã đá đủ 3 trận chỉ còn biết chờ kết quả từ các bảng khác.

1
9,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

ĐT Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup 2026

Hàn Quốc chia tay World Cup 2026 theo cách rất khó nuốt. Họ không bị loại vì thua một ông lớn, mà gục ngã ở trận đấu có thể tự quyết số phận trước Nam Phi. Sau 3 trận bảng A, đội bóng xứ kim chi chỉ có 3 điểm, thắng 1, thua 2, ghi 2 bàn, thủng lưới 3 lần và hiệu số -1.

Tuy nhiên, ở thể thức mới, khi 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn giành vé vào vòng 32 đội, chừng ấy vẫn không đủ. Hàn Quốc đứng thứ 9 trong nhóm các đội xếp thứ ba và chính thức dừng bước, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Thua trận đấu quan trọng nhất

Trận thua Nam Phi 0-1 là bước ngoặt lớn nhất. Hàn Quốc cầm bóng tới 69,3%, nhưng chỉ tạo ra 0,63 xG. Con số ấy cho thấy rất rõ vấn đề: họ cầm bóng nhiều, chuyền bóng nhiều, nhưng không tạo ra được sức ép cần thiết trước khung thành đối thủ.

Nam Phi không cần kiểm soát thế trận, nhưng chơi chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và tận dụng đúng khoảnh khắc ở phút 63, khi Thapelo Maseko ghi bàn quyết định. Với Hàn Quốc, đó không chỉ là một bàn thua, mà còn là bước ngoặt khiến họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Ba điểm là quá ít

Bảng A khép lại với Mexico đứng đầu tuyệt đối: 9 điểm, ghi 6 bàn và không thủng lưới. Nam Phi xếp nhì với 4 điểm, còn Hàn Quốc đứng thứ ba với 3 điểm.

Vấn đề là trong cuộc đua giành vé vớt dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Hàn Quốc đã tụt lại phía sau. Họ kém Senegal, đội có cùng 3 điểm nhưng hiệu số +2, và cũng kém Iran, đội có hiệu số 0.

Có tên tuổi nhưng thiếu sức bật

Thất bại này càng nặng nề vì Hàn Quốc không phải đội bóng có thực lực yếu. Đội tuyển của họ được định giá khoảng 139,05 triệu euro, tuổi trung bình 28,1 và có 19 trong số 26 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Kim Min-jae, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu và Son Heung-min đều là những cái tên chất lượng. Nhưng World Cup không chỉ cần danh tiếng. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng thiếu một lối chơi đủ sắc bén để biến ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng.

Từ vòng loại ấn tượng đến World Cup đầy bế tắc

Điều đáng nói là trước đó, Hàn Quốc đã trải qua giai đoạn vòng loại World Cup 2026 rất ấn tượng. Họ bất bại 16 trận, thắng 11, hòa 5, ghi 40 bàn và chỉ thủng lưới 8 lần. Son Heung-min là chân sút nổi bật với 10 pha lập công, còn Lee Kang-in dẫn đầu danh sách kiến tạo với 6 đường chuyền thành bàn.

Nhưng khi bước vào World Cup, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Trước các đối thủ chơi kỷ luật, giàu thể lực và phản công nhanh, Hàn Quốc không còn dễ dàng áp đặt thế trận như ở châu Á. Họ có bóng, nhưng thiếu tốc độ, thiếu đột biến và thiếu một phương án rõ ràng khi bị kéo vào thế bế tắc.

Cú ngã của cả hệ thống

Thất bại này không nên chỉ đổ lên một trận đấu hay một cá nhân. Nó phản ánh bài toán lớn hơn của bóng đá Hàn Quốc. Thế hệ Son Heung-min đã đi về cuối chu kỳ, trong khi lớp kế cận chưa đủ sức gánh vác đội tuyển.

Phía sau đó còn là những tranh cãi quanh Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, từ quy trình bổ nhiệm HLV đến niềm tin của người hâm mộ. Hàn Quốc bị loại vì chơi không đủ tốt, nhưng câu chuyện phía sau còn đáng suy ngẫm hơn: một nền bóng đá có truyền thống, có nhiều cầu thủ xuất ngoại, có kỳ vọng lớn, nhưng vẫn chưa tìm được mô hình đủ mạnh để bước qua thời kỳ hậu Son Heung-min.

Xem thêm
0
785 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Từ chỗ yên tâm đến thế khó bất ngờ

Chiến thắng 2-0 trước Panama ở New Jersey giúp tuyển Anh đứng đầu bảng L và giành vé vào vòng 1/16, nhưng lại kéo theo một vấn đề mới cho Thomas Tuchel. Jarell Quansah, người được xếp đá thay Reece James ở vị trí hậu vệ phải, phải rời sân trong hiệp hai và đi thẳng vào đường hầm để điều trị.

Trước đó, Reece James đã chấn thương gân kheo, còn Tino Livramento buộc phải rời đội tuyển vì chấn thương bắp chân. Từ một vị trí tưởng như đã có chiều sâu, cánh phải hàng thủ Anh bỗng trở thành điểm nóng đúng vào thời điểm chuẩn bị bước vào vòng knock-out.

Lựa chọn nhân sự và hệ quả kéo theo

Khi Livramento rút khỏi danh sách dự World Cup, Tuchel đã quyết định gọi bổ sung trung vệ Trevoh Chalobah thay vì một hậu vệ phải thuần túy như Trent Alexander-Arnold. Quyết định này khiến số phương án chuyên đá cánh phải bị thu hẹp, nhất là khi James và Quansah đều đang chạy đua với thời gian.

Hiện tại, hai cái tên còn lại có thể đảm nhiệm cánh phải là Djed Spence và Ezri Konsa. Spence là hậu vệ phải đúng vị trí, còn Konsa đã đá trọn cả ba trận vòng bảng ở trung tâm hàng thủ. Việc phải tính đến khả năng kéo Konsa ra biên cho thấy Tuchel đang đứng trước bài toán sắp xếp lại cả cấu trúc phòng ngự.

Chấn thương của Quansah và cuộc chạy đua bốn ngày

Tuchel mô tả chấn thương của Quansah là một pha “lật cổ chân kinh điển”, cầu thủ này rất đau nhưng cho biết mình từng gặp tình trạng tương tự và thường chỉ cần vài ngày. Sau trận, Quansah được kê cao chân và chườm đá, song mức độ nặng nhẹ vẫn chưa thể đánh giá ngay.

Vấn đề nằm ở chỗ trận đấu vòng 1/16 tại Atlanta diễn ra chỉ sau bốn ngày. Tuchel thừa nhận ông lo lắng về cánh phải khi “lại có thêm một ca chấn thương ở vị trí này”, đồng thời nhấn mạnh cả James lẫn Quansah đều đang trong “cuộc đua sít sao” để kịp trở lại.

Tìm lời giải trước trận knock-out ở Atlanta

Trong bối cảnh thời gian gấp rút, Tuchel khẳng định ban huấn luyện có trách nhiệm tìm ra phương án cho cánh phải. Điều đó có thể là đặt niềm tin vào Spence, điều chỉnh vai trò của Konsa, hoặc tiếp tục chờ đợi tín hiệu tích cực từ James và Quansah.

Vòng bảng khép lại với vị trí nhất bảng L, nhưng trận đấu tại Atlanta sẽ là phép thử cho khả năng xoay sở nhân sự của Tuchel, khi một vị trí duy nhất trên sân đang gánh nhiều dấu hỏi nhất.

Xem thêm
0
277 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Nguy cơ phụ thuộc vào một người

Messi đã ghi cả 5 bàn cho Argentina tại World Cup 2026, trong khi không một đồng đội nào lập công. Điều này giúp đội tuyển sớm giành ngôi đầu bảng J, nhưng cũng phơi bày thực tế là mọi mũi nhọn còn lại đều “tịt ngòi”. Khái niệm “Messi-dependecia” từng gắn với Barcelona giờ xuất hiện trở lại ở đội tuyển, khi gần như toàn bộ sức nặng ghi bàn dồn lên vai một cầu thủ 39 tuổi.

Trận Jordan: cơ hội hiếm để tấn công không Messi

Việc đã chắc chắn đứng đầu bảng khiến trận gặp Jordan ở Arlington không còn ý nghĩa về điểm số, nhưng lại trở thành dịp hiếm hoi để Lionel Scaloni thử nghiệm hàng công không có Messi. Đối thủ ở vòng 1/16 tại Miami đã được định hình là đội nhì bảng H, nhiều khả năng là Uruguay, nên Argentina cần một phương án tấn công đủ sắc khi thủ lĩnh không có mặt hoặc bị phong tỏa.

Lautaro và gánh nặng “lần đầu” ở World Cup

Lautaro Martinez từng sút thành công quả luân lưu quyết định trước Hà Lan ở World Cup 2022, nhưng anh vẫn chưa có bàn thắng nào sau 8 trận tại các kỳ World Cup. Chấn thương khiến anh hụt hơi ở Qatar, và chính việc bị Julian Alvarez chiếm suất đá chính là bước ngoặt lớn cho đội tuyển khi đó. Tại giải năm nay, Lautaro đã đá chính trước Algeria và Áo, thậm chí kiếm được một quả phạt đền, nhưng vẫn chưa phá được dớp ghi bàn.

Alvarez giữa hai mối bận tâm

Julian Alvarez lại bị chi phối bởi cả vấn đề thể lực lẫn tương lai câu lạc bộ. Anh đang dưỡng chấn thương mắt cá, kết thúc sớm mùa giải ở cấp câu lạc bộ, và còn vướng suy nghĩ về khả năng rời Atletico Madrid. Pha bỏ lỡ đường chọc khe của Messi ở cuối trận gặp Áo cho thấy cảm giác dứt điểm của anh chưa trở lại. Trong bối cảnh đó, trận gặp Jordan là dịp để Alvarez tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ ghi bàn cho đội tuyển.

Scaloni cần lời giải trước khi tới Miami

Scaloni đã xây dựng cả hệ thống xoay quanh Messi và thu về hai Copa America liên tiếp cùng chức vô địch thế giới. Nhưng khi vòng knock-out bắt đầu, ông cần ít nhất một tiền đạo biết cách kết thúc cơ hội mà không cần Messi dọn cỗ. Nếu Lautaro vượt qua rào cản tâm lý, hoặc Alvarez tìm lại bản năng sát thủ, Argentina sẽ bước vào Miami với tâm thế khác hẳn so với việc tiếp tục chờ đợi phép màu từ số 10.

Xem thêm
0
93 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Khát khao đá đúng vị trí sở trường

Curtis Jones trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool, sinh ra tại chính thành phố này và đã chơi 49 trận ở mùa 2025/2026. Anh ghi 3 bàn, có 3 đường kiến tạo và thậm chí từng được kéo xuống đá hậu vệ phải khi Jeremie Frimpong và Conor Bradley chấn thương. Dù vậy, Jones lại đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện rời Anfield vì muốn được ra sân đều đặn ở vị trí tiền vệ trung tâm, thay vì phải xoay tua hoặc lấp chỗ trống.

Arsenal xuất hiện đúng lúc nhưng chưa chắc là bến đỗ lý tưởng

Trong bối cảnh đó, Arsenal được nhắc đến như một đội bóng mới quan tâm tới Jones. Phóng viên Lewis Steele của Daily Mail, người theo dõi Liverpool, cho biết Arsenal là một trong những câu lạc bộ đánh giá cao năng lực của tiền vệ 25 tuổi. Điều này mở ra khả năng Mikel Arteta cân nhắc chiêu mộ anh trong mùa hè.

Dù vậy, tuyến giữa Arsenal hiện cũng dày nhân sự và cạnh tranh không kém Liverpool. Ngay tại Anfield, Jones chưa thể chiếm suất đá chính thường xuyên. Nếu chuyển sang Emirates, nguy cơ lặp lại tình cảnh tương tự vẫn còn đó, khi anh phải đối mặt với nhiều tiền vệ chất lượng khác trong cuộc đua đội hình xuất phát.

Inter Milan và rào cản từ mức giá Liverpool đặt ra

Trước khi Arsenal được nhắc tên, báo Gazzetta dello Sport cho biết Jones đã gật đầu với Inter Milan và cho rằng chặng đường của mình ở Liverpool đã đi đến hồi kết. Inter đã gửi hai đề nghị lần lượt 18 triệu và 21 triệu bảng nhưng đều bị từ chối. Liverpool giữ nguyên yêu cầu 35 triệu bảng, dù hợp đồng của Jones chỉ còn một năm. Mức giá này khiến mọi đội bóng, từ Inter đến Arsenal, đều phải cân nhắc kỹ nếu muốn biến sự quan tâm thành lời đề nghị chính thức.

Aston Villa và một kiểu phù hợp khác

Trong khi Arsenal được xem là lựa chọn danh tiếng, cựu hậu vệ Aston Villa Alan Hutton lại cho rằng đội bóng cũ của mình mới là nơi hợp với Jones hơn. Hutton đánh giá Jones là mẫu tiền vệ luôn đòi bóng, biết cầm bóng từ tuyến dưới, xử lý trong không gian hẹp và phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương. Anh còn có thể chơi ở nhiều vị trí, điều mà Hutton tin rằng sẽ giúp Aston Villa mạnh hơn nếu chiêu mộ được.

Hutton cũng so sánh Jones với Harvey Elliott. Theo ông, Elliott thiên về đá cánh, còn Jones mang lại một màu sắc khác cho khu trung tuyến. Nhìn từ góc độ này, lựa chọn điểm đến của Jones không chỉ là chuyện tên tuổi câu lạc bộ, mà còn là nơi anh có thể thực sự trở thành nhân tố trung tâm ở hàng tiền vệ.

Xem thêm
0
37 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Bảng K khép lại đầy kịch tính

Bảng K World Cup 2026 khép lại theo kịch bản đầy bất ngờ. Colombia giữ ngôi đầu sau trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha, còn đại diện châu Âu chấp nhận đứng nhì dù có hiệu số tốt nhất bảng. Phía sau, CHDC Congo tạo cú bứt phá đúng lúc bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan để giành vé đi tiếp.

Sau 3 lượt trận, Colombia có 7 điểm, Bồ Đào Nha có 5 điểm, CHDC Congo có 4 điểm, còn Uzbekistan rời giải với 0 điểm. Một bảng đấu có Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha, nhưng đội đứng đầu bảng đấu lại là Colombia. Đó là điểm nhấn lớn nhất của bảng K.

Colombia chắc chắn và lì lợm

Colombia đi tiếp với thành tích bất bại: thắng 2, hòa 1, ghi 4 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, hiệu số +3. Trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha ở lượt cuối đủ để họ giữ ngôi đầu, nhưng cách chơi của Colombia còn đáng nói hơn cả kết quả. Họ không đá cầu toàn.

Colombia tung ra 24 cú sút, trong đó có 6 lần trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,63. Bồ Đào Nha chỉ có 13 cú sút, 2 lần trúng đích và xG là 0,69. Những con số ấy cho thấy Colombia không chỉ phòng ngự tốt mà còn tạo ra nhiều sức ép hơn trong trận đấu quyết định ngôi đầu.

Bồ Đào Nha lộ nhiều hạn chế

Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng với 5 điểm, thắng 1, hòa 2, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Hiệu số +5 là tốt nhất bảng K, nhưng họ vẫn phải đứng sau Colombia vì không thắng được những trận đấu then chốt. Sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan 5-0, rồi tiếp tục bị Colombia cầm chân với tỷ số 0-0.

Đây không phải kết quả tệ, nhưng rõ ràng chưa đủ thuyết phục với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch. Bồ Đào Nha có các ngôi sao đẳng cấp, có chất lượng đội hình, nhưng họ vẫn thiếu sự bùng nổ ở những thời khắc quyết định.

CHDC Congo tự cứu mình

CHDC Congo là câu chuyện giàu cảm xúc nhất bảng K. Họ từng cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở ngày ra quân, thua Colombia 0-1, rồi bước vào lượt cuối với nhiệm vụ phải thắng Uzbekistan. Khi bị Eldor Shomurodov chọc thủng lưới trước, CHDC Congo không sụp đổ.

Yoane Wissa tỏa sáng với cú đúp, Fiston Mayele ghi thêm một bàn, giúp đại diện châu Phi thắng ngược 3-1. Với 4 điểm, 4 bàn thắng, 3 bàn thua và hiệu số +1, CHDC Congo giành vé đi tiếp khi nằm trong nhóm những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Uzbekistan rời giải khi thua cả 3 trận

Uzbekistan rời World Cup 2026 với 3 trận toàn thua, ghi 2 bàn nhưng thủng lưới tới 11 lần, hiệu số -9. Họ có những khoảnh khắc nỗ lực, nhất là bàn mở tỷ số trước CHDC Congo ở lượt cuối. Nhưng ở sân chơi lớn như World Cup, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ.

Hàng thủ Uzbekistan liên tục mất tập trung, không chịu nổi áp lực và phải trả giá bằng những bàn thua. Đây là một kỳ World Cup với nhiều bài học dành cho đội bóng Trung Á.

Chờ đợi vòng 32 đội

Sau lượt trận cuối, Colombia vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng và sẽ gặp Ghana. Bồ Đào Nha đứng nhì bảng, gặp Croatia.

CHDC Congo giành suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt và sẽ đối đầu tuyển Anh. Đó đều là những cặp đấu rất đáng chờ đợi.

Xem thêm
0
915 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật