Chiến thắng 3-2 trước Burnley tại Old Trafford đã mang lại niềm vui cho Manchester United, nhưng cũng để lại nỗi lo lớn khi cả Matheus Cunha và Mason Mount đều dính chấn thương. Cunha buộc phải rời sân ngay trong hiệp một, chỉ vài phút sau bàn phản lưới của Josh Cullen giúp United mở tỷ số. Anh ra hiệu không thể tiếp tục và lập tức đi vào đường hầm, khiến HLV Ruben Amorim không giấu nổi sự lo lắng.
Mason Mount cũng không khá hơn khi phải rời sân sau giờ nghỉ, dù đã cố gắng thi đấu 30 phút với chấn thương. “Thật khó khi mất cả Cunha và Mason Mount. Tôi rất lo lắng về điều này, vì họ rất quan trọng với đội bóng,” Amorim chia sẻ với Sky Sports. Ông nhấn mạnh sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của hai trụ cột này.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi Burnley hai lần gỡ hòa, nhưng quả phạt đền thành công của Bruno Fernandes ở phút bù giờ đã giúp United giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, dù cái giá phải trả là không nhỏ.