Những tranh cãi về VAR tại La Liga lại bùng lên dữ dội sau trận Real Madrid thắng nhọc Mallorca 2-1. Chủ tịch Florentino Perez từng bức xúc: “VAR là một trò lừa đảo. Đó là công cụ để phục vụ cho lợi ích của một nhóm riêng nào đó”. Sự phẫn nộ này không phải không có lý do, khi Real Madrid liên tục bị VAR từ chối bàn thắng, đặc biệt là hai pha lập công của Mbappe và một của Arda Guler, khiến các cầu thủ và người hâm mộ đội bóng hoài nghi về sự công tâm của trọng tài.
Mbappe không giấu nổi bức xúc: “Đó không phải là bóng đá, tất cả giống như một trò đùa”. Cựu trọng tài Iturralde Gonzalez cũng cho rằng, ít nhất một quyết định từ chối bàn thắng của Guler là sai lầm. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như Barca hay Atletico lại được VAR “ưu ái” trong những tình huống gây tranh cãi.
Những con số thống kê càng làm dấy lên nghi ngờ: Real Madrid bị VAR tước 37 bàn, nhiều nhất La Liga, trong khi Barca chỉ 14 lần. Dư luận đặt câu hỏi về sự minh bạch, nhất là sau bê bối liên quan đến cựu phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira. Dù chỉ là thuyết âm mưu, nhưng “không có lửa làm sao có khói”, và sự thiếu niềm tin vào VAR ngày càng lớn trong lòng người Madrid.