Dự đoán tỉ số Derby Manchester: Cuộc chiến không khoan nhượng

Cố chấp không mua tiền vệ, MU quyết 'trồng măng non" đá đội một

Rạn nứt trong phòng thay đồ Barca: Flick van xin cầu thủ bỏ đi cái tôi, giông bão sắp ập đến

"Bãi rác" của Bartomeu tại Barca đã được Laporta phục hưng như thế nào trong nửa thập kỷ?

Minh Tuấn

Cố chấp không mua tiền vệ, MU quyết 'trồng măng non" đá đội một

Dù nhiều ý kiến cho rằng Manchester United cần bổ sung tuyến giữa, ban lãnh đạo Quỷ đỏ lại tin tưởng vào lực lượng hiện tại với những cái tên như Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Mason Mount và Kobbie Mainoo. Việc không chiêu mộ thêm tiền vệ không chỉ xuất phát từ niềm tin vào các cầu thủ sẵn có, mà còn dựa trên thực tế lịch thi đấu mùa này giảm mạnh do MU không dự cúp châu Âu và bị loại sớm khỏi Cúp Liên đoàn.

Đáng chú ý, tài năng trẻ Sekou Kone được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn ở đội một. Dù chưa ra sân trong tour du đấu Mỹ và từng gặp chấn thương đầu khi đá cho U21, ban huấn luyện vẫn tin tưởng vào tiềm năng của Kone. HLV Travis Binnion nhận định: “Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng để lên đội một, yêu cầu rất cao và các trận đấu thực tế là yếu tố quyết định.”

MU xác định không vội vàng với Kone, ưu tiên phát triển lâu dài, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ sớm đủ sức cạnh tranh ở đội một mùa này.

0
692 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

Sau khi chia tay HLV Ten Hag, Leverkusen đã trải qua một sự chuyển mình rõ rệt. Giám đốc điều hành Rolfes thẳng thắn thừa nhận việc bổ nhiệm Ten Hag là một sai lầm, nhưng ông cũng cho rằng việc sa thải vị chiến lược gia người Hà Lan lại là điều may mắn cho CLB. Rolfes nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn cảm nhận được bầu không khí tốt lành đã trở lại. Điều đó cũng đúng trong 2 ngày tập luyện vừa qua và trong trận đấu với Viktoria Cologne.”

Dưới sự dẫn dắt tạm thời của Rogier Meijer và Andries Ulderink, Leverkusen đã giành chiến thắng 2-1 trước Viktoria Cologne, minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ. Rolfes đánh giá cao sự tiến bộ của đội, đồng thời tin tưởng kinh nghiệm của các cầu thủ như Lucas Vazquez, Loic Bade sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB trong thời gian tới.

Hiện tại, Leverkusen đang tích cực tìm kiếm HLV mới, với những cái tên như Edin Terzic, Raul Gonzalez và Ange Postecoglou được cân nhắc. Quyết định sa thải Ten Hag đã mở ra một chương mới đầy hy vọng cho nhà vô địch nước Đức.

Xem thêm
0
270 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

André Onana, từng được kỳ vọng là người thay thế xứng đáng cho David De Gea tại Manchester United, giờ đây lại đối diện nguy cơ trở thành “người thừa” chỉ sau hai mùa giải. Phong độ sa sút, cộng thêm thất bại cay đắng trước Grimsby Town ở League Cup, khiến vị trí của anh ngày càng lung lay, nhất là khi Altay Bayindir và tân binh Senne Lammens được ưu ái hơn.

Trong bối cảnh các giải đấu lớn đã đóng cửa chuyển nhượng, lời đề nghị mượn từ Trabzonspor – đội bóng đang tái thiết sau khi mất Ugurcan Cakir – bất ngờ mở ra cho Onana một lối thoát. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ còn mở đến 12/9, tạo điều kiện để thương vụ này trở thành “bom tấn muộn” của châu Âu.

Dù từng khẳng định muốn ở lại chiến đấu, thực tế phũ phàng buộc Onana phải cân nhắc: tiếp tục ngồi dự bị tại Old Trafford, hay sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm lại sự nghiệp. 8 ngày tới sẽ quyết định liệu anh chọn bám trụ hay dũng cảm làm lại từ đầu.

Xem thêm
0
104 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Chiều 4/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chính thức trở về Việt Nam sau thời gian dài điều trị chấn thương tại Brazil, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc khi anh cùng CLB Thép Xanh Nam Định đối đầu ĐT Việt Nam trong trận giao hữu tại trung tâm đào tạo trẻ LĐBĐ Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là dịp để Xuân Son tái ngộ các đồng đội từng cùng anh vô địch ASEAN Cup 2024, mà còn là khoảnh khắc hội ngộ thân tình với người bạn thân Nguyễn Tiến Linh.

Trước giờ bóng lăn, không khí trên sân trở nên ấm áp với những câu chuyện, tiếng cười giữa các cầu thủ. Hậu vệ Xuân Mạnh hài hước trêu Xuân Son: “Có vẻ cậu béo lên rồi đấy!” – một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ sự gắn kết, tình đồng đội bền chặt.

Trận đấu còn là cơ hội để các tân binh Nam Định thể hiện mình, trong khi ĐT Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho cả hai đội, hướng tới mùa giải và các giải đấu quốc tế sắp tới.

Xem thêm
0
66 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Trận giao hữu giữa Nam Định và đội tuyển Việt Nam tối 4/9/2025 trên sân VFF đã phơi bày sự khác biệt lớn về chất lượng đội hình. Nam Định xuất phát với toàn bộ 11 cầu thủ sinh trưởng ở nước ngoài, trong đó có Percy Tau – cựu cầu thủ Brighton tại Ngoại hạng Anh, cùng dàn ngoại binh chất lượng. Đáng chú ý, tiền đạo cao 2,06 m Kyle Hudlin chỉ vào sân từ hiệp hai nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ có một cầu thủ lai là hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh, còn lại đa phần là những gương mặt mới hoặc ít kinh nghiệm quốc tế. Dù HLV Đinh Hồng Vinh vẫn sử dụng một số trụ cột như Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, nhưng sự gắn kết và hiệu quả vẫn là dấu hỏi lớn.

Nam Định dễ dàng kiểm soát thế trận, ghi bốn bàn nhờ các pha lập công của Romulo, Eid và cú đúp của Hudlin. Trận thua này là phép thử quan trọng, nhưng cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về chiều sâu lực lượng và sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước các giải đấu lớn sắp tới.

Xem thêm
1
291 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Liverpool tưởng như đã sở hữu Marc Guehi khi mọi thỏa thuận với Crystal Palace đã hoàn tất, thậm chí trung vệ này còn có mặt tại London để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, Palace bất ngờ rút lui vào phút chót do không tìm được người thay thế, khiến thương vụ đổ bể trong sự tức giận của Guehi. Dù vậy, đây có thể là bước ngoặt tích cực cho tất cả các bên.

Với Guehi, việc ở lại Selhurst Park giúp anh duy trì suất đá chính, giữ vững vị trí ở đội tuyển Anh – điều chưa chắc có được nếu phải cạnh tranh khốc liệt tại Liverpool. Đặc biệt, khi hợp đồng chỉ còn một năm, Guehi sẽ có quyền tự do đàm phán với các ông lớn châu Âu như Barcelona, Bayern Munich hay Juventus vào tháng Giêng, mở ra cơ hội nhận mức lương và khoản thưởng hấp dẫn hơn.

Về phía Palace, họ giữ được đội trưởng, đảm bảo sự ổn định cho mùa giải và làm hài lòng HLV Glasner. Liverpool cũng có thời gian đánh giá lại lực lượng, tránh vội vàng chi tiêu. Thất bại này, xét cho cùng, có thể là “điều may mắn trong cái rủi” cho tất cả.

Xem thêm
0
16 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật