Khi Joan Laporta trở lại ghế chủ tịch, Barcelona đang ngập trong khủng hoảng tài chính và cú sốc lớn nhất là việc không thể giữ chân Lionel Messi – biểu tượng sống của CLB. Sự ra đi của Messi không chỉ là mất mát về chuyên môn mà còn là cú đánh mạnh vào tinh thần và bản sắc đội bóng. Barca buộc phải làm lại từ đầu, xây dựng một bộ khung mới, vừa đảm bảo sức cạnh tranh, vừa tránh lặp lại sai lầm tài chính cũ.
Trong 5 năm, Laporta cùng ban lãnh đạo đã thay đổi gần như toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại vài trụ cột như Ter Stegen, Araújo, Frenkie de Jong và Pedri. Đáng chú ý, Barca đã chuyển mình từ “mua đắt, bán rẻ” sang chi tiêu kỷ luật, tận dụng tối đa cầu thủ tự do và bán cầu thủ hiệu quả, như vụ Dembele mang về hơn 35 triệu euro.
Đặt lại La Masia vào trung tâm chiến lược, Barca vừa giữ được bản sắc, vừa đảm bảo tài chính bền vững. Thành quả là hai chức vô địch La Liga, hai Copa del Rey, hai Siêu cúp Tây Ban Nha và một suất bán kết Champions League. Barca đã thực sự hồi sinh, sẵn sàng cho kỷ nguyên hậu Messi.