Gordon hay Rashford: Ai xứng đáng đá chính cánh trái tuyển Anh?

Luka Modrić: “Tôi được so sánh với Pirlo là một vinh dự, nhưng Totti mới là thần tượng”

Manchester City đối mặt nguy cơ bị đòi bồi thường hàng loạt sau vụ Everton

Minh An

Chợ hè 2026: “hàng miễn phí” nhưng toàn sao lớn

Ngay trước thềm World Cup 2026, thị trường chuyển nhượng mùa hè ở châu Âu chuẩn bị sôi động. Các giải hàng đầu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga hay Ligue 1 đều mở cửa mua bán trong khoảng giữa tháng 6 đến đầu tháng 9. Trong bối cảnh đó, nhóm cầu thủ hết hợp đồng, có thể ký tự do, bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi không ít người trong số họ là những ngôi sao hàng đầu.

Thị trường tự do lên giá

Với việc nhiều đội bóng phải tính toán tài chính, những cái tên rời CLB theo dạng hết hợp đồng trở thành lựa chọn hấp dẫn. Bernardo Silva chia tay Manchester City sau chín năm gắn bó, khép lại một giai đoạn thành công dưới thời Pep Guardiola. Mohamed Salah cũng nói lời tạm biệt đầy cảm xúc với Liverpool, dù anh vẫn giữ được đẳng cấp cao dù đã bước sang tuổi 34. Ở tuyến giữa, Casemiro rời Manchester United trong sự tôn vinh của người hâm mộ sau những màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn cuối.

Tiền đạo gạo cội vẫn còn đất diễn

Trên hàng công, Robert Lewandowski kết thúc hành trình tại Barcelona nhưng vẫn kịp ghi 14 bàn ở giải quốc nội, cho thấy thể lực và bản năng săn bàn vẫn rất đáng nể ở tuổi 37. Jamie Vardy khép lại mùa giải tại Serie A trong màu áo Cremonese và chuẩn bị rời đi theo dạng tự do, mang theo kinh nghiệm của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

Cơ hội làm lại cho Jadon Sancho

Jadon Sancho là trường hợp khác biệt khi bước vào giai đoạn cuối hợp đồng với Manchester United sau chuỗi năm liên tục bị đem cho mượn. Khi hợp đồng hết hạn trong khoảng một tháng nữa, anh sẽ có quyền tự chọn bến đỗ mới, trong đó khả năng ở lại Ngoại hạng Anh vẫn có. 6 cái tên kể trên cho thấy nhóm cầu thủ tự do hè 2026 không hề “rẻ tiền”, mà là cơ hội lớn cho các đội bóng muốn nâng cấp lực lượng mà không tốn phí chuyển nhượng.

0
552 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Tuấn

Bảng A World Cup 2026 khởi đầu bằng hai trận đấu giàu kịch tính, nơi Mexico và Hàn Quốc cùng giành 3 điểm nhưng theo hai cách rất khác nhau. Mexico thắng kịch tính Nam Phi 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu, còn Hàn Quốc ngược dòng hạ Séc 2-1, tạo ra cuộc đua sớm đầy căng thẳng ở nhóm dẫn đầu.

Mexico giữ ngôi đầu

Chiến thắng 2-0 trước Nam Phi đưa Mexico lên vị trí số một bảng A với 3 điểm và hiệu số +2. Mexico và Hàn Quốc cùng có 3 điểm, nhưng đội chủ nhà tạm xếp trên nhờ hơn 1 bàn hiệu số. Chiến thắng ở trận ra quân giúp Mexico bước vào hai lượt còn lại với tâm lý thoải mái hơn, nhất là khi bảng A hứa hẹn sẽ rất căng ở cuộc đua giành vé đi tiếp.

Về cơ hội đi tiếp, Mexico đang nắm lợi thế lớn. Họ không chỉ có 3 điểm mà còn giữ sạch lưới, yếu tố có thể rất quan trọng nếu bảng đấu phải xét hiệu số. Trận tới gặp Hàn Quốc sẽ là bài kiểm tra thật sự cho tham vọng giữ ngôi đầu.

Hàn Quốc bám sát

Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số +1 sau chiến thắng 2-1 trước Séc. Việc bị dẫn trước rồi lội ngược dòng cho thấy đội bóng châu Á có bản lĩnh và chiều sâu trong cách vận hành lối chơi. Họ chỉ kém Mexico 1 bàn hiệu số, đồng thời đang hơn nhóm bám đuổi Séc và Nam Phi 3 điểm.

Cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc rất sáng. Một kết quả tích cực trước Mexico có thể đưa họ lên đầu bảng hoặc ít nhất củng cố vị trí trong nhóm hai đội dẫn đầu. Điểm mạnh của Hàn Quốc nằm ở khả năng giữ nhịp tuyến giữa và tăng tốc đúng thời điểm.

Séc và Nam Phi bị đẩy vào thế khó

Séc đứng thứ ba dù chưa có điểm, nhờ hiệu số -1 tốt hơn Nam Phi. Trận thua Hàn Quốc khiến họ đánh mất lợi thế sau bàn mở tỷ số, nhưng cơ hội vẫn còn nếu biết tận dụng hai lượt cuối. Với Nam Phi, thất bại 0-2 khiến họ xếp cuối bảng, kém Séc một bàn hiệu số và kém hai đội đầu bảng 3 điểm. Lượt trận tiếp theo sẽ mang tính sống còn: chỉ cần thua thêm, cánh cửa đi tiếp của họ sẽ hẹp đi rất nhanh.

Xem thêm
0
763 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

3 điểm xứng đáng cho Hàn Quốc

Hàn Quốc khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech, nhưng đã phải trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc khó tả để bảo toàn được kết quả này. Son Heung-min bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, hàng thủ bị trừng phạt từ một pha bóng bổng, còn thế trận chỉ thật sự đổi chiều khi Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu lên tiếng.

3 điểm ở ngày ra quân giúp Hàn Quốc có lợi thế tại bảng A, nhưng cách họ thắng cho thấy đội bóng này vẫn còn nhiều việc phải chỉnh.

Son năng nổ nhưng kém duyên

Son Heung-min vẫn là cái tên được chờ đợi nhất trên hàng công Hàn Quốc. Đội trưởng mang áo số 7 di chuyển rộng, thường xuyên lùi xuống nhận bóng rồi tăng tốc vào khoảng trống phía sau hàng thủ CH Czech. Anh có vài pha xử lý tạo ra cảm giác nguy hiểm, nhưng lại thiếu sự chuẩn xác ở khâu kết thúc cuối cùng.

Cơ hội rõ nhất đến đầu hiệp hai, khi Son thoát xuống đối mặt Matej Kovar. Trong thế dứt điểm thuận lợi, anh không thắng được thủ môn CH Czech. Với một cầu thủ giàu kinh nghiệm như đội trưởng 33 tuổi, đó là pha bóng đủ tốt để ghi bàn. Hàn Quốc sau đó phải trả giá vì không tận dụng được thời cơ.

CH Czech tận dụng đúng điểm mạnh

CH Czech không cầm bóng nhiều hơn, cũng không tạo ra thế trận áp đảo. Họ chơi thực dụng, chờ các tình huống cố định, bóng dài và những pha tranh chấp trên không. Phút 59, Ladislav Krejci bật cao đánh đầu cận thành, đưa CH Czech vượt lên 1-0.

Bàn thua ấy khiến Hàn Quốc rơi vào thế khó. Hàng thủ của họ xử lý không tốt trong pha bóng bổng, để đối thủ có khoảng trống ngay trước khung thành. CH Czech sau đó còn một lần đưa bóng vào lưới ở phút 77, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Khoảnh khắc ấy đủ khiến Hàn Quốc phải giật mình.

Hwang In-beom kéo đội nhà đứng dậy

Khi Hàn Quốc cần một người phá thế bế tắc, Hwang In-beom đã làm được. Phút 67, tiền vệ này xử lý bình tĩnh trong vòng cấm rồi dứt điểm gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến đúng lúc, giúp Hàn Quốc lấy lại tinh thần sau quãng thời gian bị CH Czech kéo vào cuộc đấu thể lực.

Hwang In-beom là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Hàn Quốc. Anh không ồn ào, nhưng có mặt ở nhiều điểm nóng, giữ nhịp tuyến giữa và hỗ trợ tốt cho nhóm tấn công. Trong ngày Son không ghi bàn, Hwang In-beom trở thành người tạo ra khác biệt bằng sự tỉnh táo và khả năng chọn thời điểm.

Oh Hyeon-gyu ghi bàn thắng quyết định

HLV Hong Myung-bo thay đổi nhân sự trong hiệp hai, và lựa chọn ấy phát huy tác dụng. Oh Hyeon-gyu vào sân thay Son, rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 80. Đó là pha lập công có giá trị lớn, không chỉ mang về chiến thắng mà còn cho thấy Hàn Quốc có thêm phương án khi Son bị phong tỏa hoặc không đạt cảm giác tốt nhất.

Hwang Hee-chan cũng giúp tốc độ tấn công của Hàn Quốc tốt hơn sau khi vào sân. Những đôi chân mới khiến hàng thủ CH Czech phải lùi sâu, tạo thêm khoảng trống cho các pha phối hợp ở trung lộ. Hàn Quốc thắng nhờ biết tăng tốc đúng thời điểm, thay vì chỉ trông chờ vào một ngôi sao.

Chiến thắng tạo ra lợi thế

Hàn Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn và xứng đáng có ba điểm. Dù vậy, trận thắng này không hề nhẹ nhàng. Họ vẫn bỏ lỡ cơ hội, vẫn phòng ngự chưa chắc ở bóng bổng và từng đứng trước nguy cơ mất điểm.

Dẫu sao, thắng trận ra quân luôn có giá trị rất lớn ở World Cup. Hàn Quốc đã vượt qua một đối thủ khó chịu, tìm thấy người hùng ngoài Son và cho thấy bản lĩnh khi bị dẫn trước. Nếu chỉnh lại khả năng tận dụng cơ hội và phòng ngự bóng bổng, đội bóng xứ kim chi hoàn toàn có thể tự tin hơn ở hai lượt trận tiếp theo.

Xem thêm
0
450 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi không chỉ đánh dấu chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà, mà còn lập nên một cột mốc chưa từng có: ba thẻ đỏ trong một trận mở màn. Con số này ngay lập tức đưa cuộc so tài tại bảng A trở thành trận khai mạc “nóng” nhất trong lịch sử ngày mở màn giải vô địch thế giới.

Kỷ lục mới từ một trận đấu mất người

Mexico ghi hai bàn nhờ công Huliên Kinhhônes ở phút thứ 9 và Raun Himênết ở phút 67, nhưng lợi thế tỷ số không phải là chi tiết được nhắc nhiều nhất. Điểm nhấn nằm ở việc Nam Phi chỉ còn 9 cầu thủ trên sân sau khi Xipêhêlô Xitôlê và Themba Xhoanê lần lượt bị truất quyền thi đấu, trong khi Mêhicô cũng mất Xêxa Montết vì thẻ đỏ. Tỷ số 2-0 vì thế bị lu mờ bởi số lượng cầu thủ bị đuổi khỏi sân.

Sự tương phản với World Cup 2022

Ba thẻ đỏ trong một trận duy nhất càng gây chú ý nếu đặt cạnh World Cup 2022 tại Qatar, nơi cả giải đấu 64 trận chỉ có tổng cộng 4 thẻ đỏ. Sự đối lập này khiến trận Mexico – Nam Phi trở thành điểm nhấn đặc biệt ngay ngày khai mạc, khi World Cup 2026 khởi đầu trong bầu không khí căng thẳng, quyết liệt và đầy va chạm ngay từ phút đầu tiên.

Xem thêm
0
103 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất với đầy đủ điểm số, hiệu số bàn thắng bại, thành tích thi đấu và vị trí của các đội tuyển tại từng bảng đấu. Thông tin được cập nhật tự động sau mỗi trận đấu.

Xem thêm
0
66 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Luka Modrić từng nhiều lần được đem ra so sánh với Pirlo, và với anh, đó luôn là một niềm tự hào đặc biệt. Andrea lớn hơn Modrić sáu tuổi, thuộc thế hệ đã mở đường và định hình hình mẫu cho rất nhiều tiền vệ trung tâm sau này.

Tuy nhiên, nếu phải chọn thần tượng của riêng mình, ngoài Zvonimir Boban, Modrić dành sự ngưỡng mộ lớn cho Francesco Totti. Anh mê mẩn cách Totti tạo ra những đường chuyền đầy cảm hứng, những khoảnh khắc có thể biến bóng đá thành nghệ thuật chỉ bằng một cú chạm.

Trong ký ức của Modrić, Serie A thời đó là sân khấu quy tụ những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Anh dõi theo họ, học hỏi từ họ và luôn tự nhủ: đó mới chính là thứ bóng đá mà mình muốn chơi, muốn theo đuổi và vươn tới trong tương lai.

— Luka Modrić chia sẻ về những nguồn cảm hứng từ bóng đá Ý.

Xem thêm
0
542 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật